Dòng Cát Minh tạ ơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam

Dòng Cát Minh tạ ơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam

“Ba mươi năm không chỉ là thời gian để nhìn lại, nhưng còn là lời mời gọi tiếp bước, để khu vườn Cát Minh trên quê hương Việt Nam tiếp tục nở hoa cho Hội Thánh và dân tộc.”

Sáng thứ Năm, ngày 16-7-2026, lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Núi Cát Minh, tại Học viện Đức Bà Núi Cát Minh, Đức cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã chủ sự nghi thức khánh thành, làm phép nguyện đường, bàn thờ, hội trường và phần tu viện mới; đồng thời cử hành Thánh lễ tạ ơn nhân kỷ niệm 30 năm Dòng Cát Minh hiện diện tại Việt Nam. Đồng tế với Đức cha có các linh mục Dòng Cát Minh và các linh mục khách. Tham dự buổi lễ còn có các tu sĩ nam nữ, thành viên Dòng Ba Cát Minh, Huynh đoàn Áo Đức Bà, các ân nhân, thân nhân, đại diện các giáo xứ, đơn vị thi công và cộng đoàn dân Chúa.

Dịp này, gia đình Cát Minh cũng tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 25 năm khấn dòng của bốn linh mục thuộc lớp khấn đầu tiên tại Việt Nam: cha Giuse Nguyễn Văn Thiện, cha Stêphanô Trần Quang Huy, cha Stêphanô Lê Thành Tựu và cha Giuse Trần Thăng Hưng.

Khánh thành và làm phép các công trình mới

Mở đầu buổi lễ, cha Giuse Đinh Văn Điệp, Bề trên Phụ tỉnh Thánh Giuse Dòng Cát Minh tại Việt Nam, chào mừng các thành phần tham dự. Sau đó, cha Giuse Phan Quang Trí giới thiệu nguyện đường, hội trường và phần học viện vừa hoàn thiện. Các công trình này phục vụ đời sống cầu nguyện, đào tạo, sinh hoạt huynh đệ và chuẩn bị cho sứ vụ của các tu sĩ.

Sau nghi thức cắt băng khánh thành, Đức cha Giuse làm phép nước. Ngài lần lượt đọc lời nguyện làm phép nguyện đường, bàn thờ, tu viện và hội trường, xin cho nơi đây trở thành không gian gặp gỡ Thiên Chúa, lắng nghe Lời Chúa, cử hành các bí tích và xây dựng tình hiệp nhất.

Đức cha cùng các linh mục trong Phụ tỉnh tiến vào nguyện đường, rảy nước thánh trên bàn thờ, tượng Chúa chịu nạn, nhà tạm, tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse. Thánh Thể được cung nghinh vào nguyện đường và đặt trong nhà tạm. Tiếp đó, Đức cha làm phép hội trường trong khi ca đoàn và cộng đoàn hát Kinh cầu các thánh.

Thánh lễ kính Đức Mẹ Núi Cát Minh

Sau phần làm phép, cộng đoàn bước vào Thánh lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Núi Cát Minh. Trong lời đầu lễ, Đức cha Giuse chuyển lời chúc mừng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đến Phụ tỉnh Thánh Giuse và toàn thể gia đình Cát Minh. Ngài ghi nhận sự hiện diện, đời sống cầu nguyện và những đóng góp của Hội dòng trong các hoạt động mục vụ của Tổng Giáo phận Sài Gòn suốt 30 năm qua.

Trong bài giảng, Đức cha giải thích tên gọi “Cát Minh” có nguồn gốc từ tiếng Do Thái, mang ý nghĩa một khu vườn xanh tươi. Núi Cát Minh tại Đất Thánh gắn với ngôn sứ Êlia, người đã kiên trì cầu nguyện và tín thác nơi Thiên Chúa giữa thời kỳ hạn hán. Từ hình ảnh ấy, Đức cha trình bày nét căn bản của linh đạo Cát Minh là sống trước nhan Thiên Chúa, chuyên chăm cầu nguyện và đặt trọn niềm cậy trông nơi Người. Đức Maria, Nữ Vương Núi Cát Minh, không giữ các tín hữu lại cho riêng mình, nhưng luôn dẫn họ đến với Đức Giêsu Kitô. Suy niệm bài Tin Mừng về việc Đức Giêsu trao Đức Maria cho người môn đệ dưới chân thập giá, Đức cha mời gọi cộng đoàn đón Mẹ vào đời sống và gia đình. Trong những thử thách, đau khổ và bất an, các tín hữu có thể tìm nơi Đức Maria sự nâng đỡ để tiếp tục sống đức tin, thực thi Lời Chúa và trung thành với bổn phận hằng ngày.

Nhìn lại hành trình 30 năm, Đức cha ví sự hiện diện của Dòng Cát Minh tại Việt Nam như một hạt giống nhỏ được gieo xuống đất, âm thầm bén rễ và sinh hoa trái. Nguyện đường, hội trường và phần tu viện mới cho thấy sự phát triển về cơ sở đào tạo; còn lễ ngân khánh khấn dòng của lớp tu sĩ đầu tiên là dấu chỉ cho sự trưởng thành về nhân sự và đời sống thiêng liêng.

Sau bài giảng, cha Stêphanô Trần Quang Huy và cha Giuse Trần Thăng Hưng tiến lên trước bàn thờ để lặp lại lời khấn. Hai cha Giuse Nguyễn Văn Thiện và Stêphanô Lê Thành Tựu không thể hiện diện vì đang thi hành sứ vụ tại Tỉnh dòng mẹ ở New York.

Trước cộng đoàn, hai linh mục tuyên lại quyết tâm tận hiến cho Thiên Chúa qua ba lời khấn vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh theo Tu luật và Hiến pháp Dòng Anh Em Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc Núi Cát Minh. Nghi thức kết thúc bằng việc trao bình an, diễn tả tình hiệp thông huynh đệ trong đời sống thánh hiến.

Thánh lễ tiếp tục với phần tuyên xưng đức tin, lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Bề trên Phụ tỉnh thay mặt gia đình Cát Minh dâng lời tạ ơn và điểm lại chặng đường hình thành của Hội dòng tại Việt Nam. Năm 1996, những hạt giống Cát Minh đầu tiên được gieo trên quê hương Việt Nam nhờ sự đồng hành của Cha Anthony Scerri, OCarm., và dì Marie Lys Lê Thị Thúy Lan, Tu đoàn Donum Dei Nước Hằng Sống và các thành viên tiên phong.

Tỉnh dòng Thánh Êlia tại New York trở thành Tỉnh dòng mẹ, hỗ trợ các tu sĩ Việt Nam về đào tạo, linh đạo, truyền thống và cơ sở vật chất. Qua từng giai đoạn, các ơn gọi người Việt được tiếp nhận, đào tạo và sai đi phục vụ. Bốn linh mục mừng 25 năm khấn dòng trong dịp này là những hoa trái đầu mùa của Dòng Cát Minh trên đất Việt.

Cha Bề trên Phụ tỉnh gửi lời tri ân đến các giám mục, linh mục, tu sĩ, ân nhân, thân nhân, các thành viên Dòng Ba, các giáo xứ và những người đã góp phần xây dựng, đồng hành với Hội dòng trong suốt 30 năm qua.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha Giuse chúc mừng Phụ tỉnh Thánh Giuse và các linh mục mừng ngân khánh khấn dòng. Buổi lễ kết thúc với phép lành trọng thể kính Đức Maria, mở ra một chặng đường mới để gia đình Cát Minh tiếp tục sống đời cầu nguyện, xây dựng tình huynh đệ và phục vụ Hội Thánh trên quê hương Việt Nam.

 

Dòng Cát Minh tạ ơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top