Dòng Ba Cát Minh Tổng Giáo Phận Sài Gòn Hành Hương Năm Thánh 2025

Dòng Ba Cát Minh Tổng Giáo Phận Sài Gòn Hành Hương Năm Thánh 2025

Dòng Ba Cát Minh Tổng Giáo Phận Sài Gòn Hành Hương Năm Thánh 2025

TGPSG -- Sau chuyến hành hương đợt một trong Năm Thánh 2025 vào tháng 5 tại giáo xứ Chợ Quán, các thành viên Dòng Ba Cát Minh Tổng Giáo Phận Sài Gòn (TGPSG) đã có chuyến hành hương đợt hai tại Trung tâm Hành hương Ba Giồng (TTHH) vào thứ Bảy ngày 25-10-2025.

Các giáo xứ đã tự túc bằng các phương tiện, hẹn gặp nhau tại TTHH.

Lúc 8giờ00 tất cả đã có mặt đông đủ ở TTHH. Lần này có khong 1.000 người, chưa tính thành viên các đoàn thể khác đi cùngcó sự đồng hành của linh mục (Lm) Matthêu Phạm Trần Thanh, linh hướng Dòng Ba Cát Minh TGPSG.  

Tiếp đón đoàn linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Sang - Giám đốc TTHH Ba Giồng. Ngài đã dành ít thời gian tâm tình chia sẻ về sự hình thành linh địa Ba Giồng, chia sẻ lịch trình sắp đi lưu diễn, phục vụ giúp đỡ đồng bào khắp nơi và bão lụt. Sau đó, Lm Nguyễn Sang cùng với ca sĩ Nguyễn Thanh, vũ đoàn múa, hát văn nghệ tặng đoàn. 

Sau chương trình văn nghệ Lm Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn - phó xứ Ba Giồng trình bày về nơi thấm đm máu các vị tử đạo với những tấm gương anh dũng, đặc biệt của Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu.

Đến 9 giờ15, Lm Matthêu Thanh sinh hoạt với cộng đoàn, mời gọi mọi người hãy dâng tất cả những sự yếu đuối, những căn bệnh lên Chúa; nhìn gương các vị tử đạo và xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho mình, cho gia đình, cho cha cố Felix Nguyễn Văn Thiện và cho Dòng phát triển để làm vinh danh Chúa. 

Cao điểm chuyến hành hương là thánh lễ lúc 10 giờ, do Lm Matthêu Thanh chủ tế.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng cha Matthêu nói về chuyến hành hương hy vọng tháng 10 trong Năm Thánh này, để chúng ta lãnh ơn toàn xá, tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin của các vị anh hùng tử đạo tại nơi đây và cho mỗi chúng ta canh tân đời sống chứng tá của mình trong ơn gọi Dòng, ơn gọi giáo dân.

Tin mừng hôm nay, Thánh Luca thuật lại giây phút đẹp khi Chúa Giêsu trở về quê hương tại Nazareth sau những tháng ngày Chúa đi truyền giáo. Chúa Giêsu đã vào hội đường, mở sách Thánh đọc: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, Người đã xức dầu tấn phong, sai tôi đi đến với những người nghèo khó, công bố cho những kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả tự do cho những ai bị áp bức, loan báo năm hồng ân của Thiên Chúa.

Mỗi người chúng ta cần biết sống đời chiêm niệm, cầu nguyện, kết hợp với Chúa và sẵn sàng dấn thân hy sinh phục vụ trong âm thầm, khiêm tốn. Ba Giồng, mảnh đất đã thm đm máu của các vị anh hùng tử đạo tại Việt Nam, là chứng nhân sống động của năm hồng ân. Các ngài đã sống trọn vẹn lời tin mừng hôm nay, các ngài được xức dầu, được sai đi và trung thành đến cùng. 

Tiếp theo là Phụng vụ Thánh Thể, đỉnh cao là mỗi người lên rước Chúa Thánh Thể và được hôn xương Thánh tử đạo để bày tỏ sự tôn kính, dấu chỉ của đức tin, ân sủng thiêng liêng mà Chúa đã ban tặng để học theo gương sáng của các ngài. 

Sau Thánh lễ là phần Chầu Thánh Thể. Mọi người chiêm ngắm, thờ lạy Mình Thánh Chúa một cách sốt sắng.

Các cử hành kết thúc lúc 11giờ20. Cũng đã trưa, với sự đóng góp tích cực của nhiều người. bữa cơm sẻ chia yêu thương trong tâm tình huynh đệ đã được chuẩn bị rất chu đáo, ngon lành.

Trước khi ra về mọi người cùng nhau tham quan, chụp hình lưu niệm và cũng được thấy giáo xứ đang xây dựng để có ngôi Thánh đường khang trang hơn trong việc thờ phượng Chúa.

Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse đã thương ban ơn lành, bình an cho Dòng Ba Cát Minh chúng con trong suốt chuyến đi hành hương Năm Thánh này. Nguyện xin cho chúng con cảm nhận được niềm vui, sức mạnh đức tin, trung kiên trong tình yêu Chúa.

Bài & Ảnh: Hằng Nga (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top