Đón 146 Tình nguyện viên về từ 3 Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19

Đón 146 Tình nguyện viên về từ 3 Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19

Đón 146 Tình nguyện viên về từ 3 Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19

TGPSG -- Vào ngày 24-9-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TPHCM, Ban Tôn giáo TP và Ban Dân vận Thành ủy đã tổ chức đón 146 tình nguyện viên tôn giáo (TNV) đã chung tay cùng ngành Y chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 trong thời gian 1 và 2 tháng vừa qua tại 3 bệnh viện: Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu Covid-19 (cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu), Bệnh viện Dã chiến số 10, và Bệnh viên Dã Chiến số 12.

Sự kiện đón các TNV vào lúc 8g đã diễn ra tại 3 địa điểm khác nhau:

  • tại Nhà Thiếu Nhi Thủ Đức,
  • tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 12,
  • tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 10.

Và sự kiện đón các TNV vào lúc 15g30 đã diễn ra tại Khách sạn Minh Tâm Quận 10.

1. Tại Nhà Thiếu Nhi Thủ Đức

Buổi lễ đón tiếp tại Nhà Thiếu Nhi TP Thủ Đức (số 2/2B đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú) có sự hiện diện của 71 TNV từng phục vụ 2 tháng ở Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu Covid-19, gồm:

  • 15 tu sĩ và tín đồ Phật giáo;
  • 3 bạn trẻ Tin Lành;
  • 53 tu sĩ Công giáo thuộc các Tu hội / Hội dòng: Chúa Chiên Lành (1), Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (3), Đa minh Gò Vấp (2), Mân Côi Chí Hoà (1), Mến Thánh Giá Tân Việt (2), Mến Thánh Giá Thủ Thiêm (1), Nữ Tu Đức Bà (1), Thánh Phaolô (12), Thừa Sai Chúa Kitô Giêsu (6), Mến Thánh Giá Gò Vấp (6), Mến Thánh Giá Quy Nhơn (1), Nữ Tu Bác Ái Thánh Carôlô Bôrômêô (1), Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục (5), Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (11).

Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa Lê Anh Tuấn Phó - Giám đốc bệnh viện Hồi Sức chuyên sâu Covid19 - thông tin kết quả tham gia của các TNV.

 

Phan Kiều Thanh Hương - Phó chủ tịch MTTQVN TPHCM - chia sẻ: “2 tháng qua đã mang đến cho các TNV những trải nghiệm quý báu”.

 

Phật tử Lý Hoàng Đăng Khao - đại diện cho TNV Phật giáo - chia sẻ tâm tình về “nỗi buồn khi thấy bệnh nhân qua đời, niềm vui khi thấy bệnh nhân xuất viện.”

 

Nữ tu Maria Phạm Thị Thu Nguyệt - đại diện cho các TNV Công Giáo: “Nói là cho đi, nhưng thực ra là nhận lại được rất nhiều tình thương; nói rằng tuyến đầu rất khổ, nhưng lại rất hạnh phúc.”

 

Chị Trần Thị Thu Cúc – Tin Lành Trưởng Lão Bình Chánh: “Cảm ơn Đức Chúa Trời, cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt các nhân viên ở nhà Thiếu nhi Quận 9.”

 

Cả nhóm bạn trẻ hát tặng mọi người bài “Như ngày hôm qua”.

 

Phó chủ tịch MTTQVN TPHCM trao bằng khen cho các TNV.

 

 Phó giám đốc Bệnh viện Hồi Sức chuyên sâu Covid-19 trao bằng khen cho TNV.

 

Lm Giuse Đào Nguyên Vũ - đại diện Toà Tổng Giám mục SG - trao bằng khen cho TNV.

 

Những giọt nước mắt lưu luyến.

 

Giữ lại những khoảnh khắc khó quên.

 

2. Tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 12

Buổi lễ đón tiếp tại tại 'Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 12' có sự hiện diện của 14 TNV (từng phục vụ 2 tháng ở chính nơi đang diễn ra buổi lễ này) gồm:

  • 3 TNV Phật giáo: 1 sư thầy, 1 cư sĩ, 1 tín đồ;
  • 11 tu sĩ Công giáo thuộc các Tu hội / Hội dòng: Mến Thánh Giá Thủ Đức (2), Nữ Đa Minh Rosa Lima (2), Đa Minh Tam Hiệp (1), Mến Thánh Giá Thủ Thiêm (2), Chúa Cứu Thế (1), Đức Mẹ Người Nghèo (3).

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hương Thảo - Dòng Đaminh Rôsa Lima - thay mặt các TNV Công giáo nói lời cảm ơn.

 

Ông Nguyễn Văn Lưu - Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM - trao bằng khen cho các TNV.

 

 

3. Tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 10

Buổi lễ đón tiếp tại 'Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 10' có sự hiện diện của các TNV Công giáo (từng phục vụ 2 tháng ở chính nơi đang diễn ra buổi lễ này) gồm 16 tu sĩ thuộc các Tu hội / Hội dòng: Hiệp Hội Đức Maria Đầy Ơn Phúc (1), Chúa Giêsu Hài Đồng (3), Mến Thánh Giá Thủ Đức (3), Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (8), Đức Bà Truyền Giáo (1).

Ông Nguyễn Văn Lượng - Phó trưởng ban tôn giáo TP - cảm ơn các tu sĩ.

 

Các nữ tu hát bài “Cảm ơn người vì ngày hôm nay” để cảm ơn mọi người vì được phục vụ trong yêu thương.

 

Các Tu sĩ chụp hình chung với Phó trưởng ban tôn giáo TP và Ban Giám đốc, bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 10.

 

Các nữ tu TNV chụp hình lưu niệm.

 

Các tu sĩ đi về nơi cách ly trước khi trở về cộng đoàn.

 

Xe đưa các tu sĩ về cách ly tập trung tại Tu hội Bác Ái Cao Thái.

 

4. Tại Khách sạn Minh Tâm

Buổi lễ đón tiếp vào lúc 15g30 tại Khách sạn Minh Tâm (số 206 đường 3/2, Phường 12, Q. 10) có sự hiện diện của 45 TNV (từng phục vụ 1 tháng ở Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu Covid-19) gồm:

  • 7 linh mục thuộc TGP Sài Gòn;
  • 38 tu sĩ thuộc các Tu hội / Hội dòng: Thừa Sai Chúa KiTô Giêsu (1), Dòng Tên (1), Mẹ Chúa Cứu Chuộc (2), Đức Mẹ Lên Trời (1), Đức Mẹ Trinh Vương (9), Mến Thánh Giá Thủ Đức (4), Cạnh Nương Long Chúa Giêsu (1), Thừa Sai Đức Tin (5), Hiệp Hội Đức Maria Đầy Ơn Phúc (1), Chúa Quan Phòng Tây Nguyên (4), Hội Thừa Sai Việt Nam (1), Phanxicô (4), Đức Bà Truyền Giáo (5).

Các Linh mục thuộc TGP Sài Gòn.

 

Chia sẻ với các TNV, Lm Giuse Đào Nguyên Vũ - đại diện Toà Tổng Giám mục - phát biểu:

“Sáng nay khi đón các tu sĩ hoàn tất 2 tháng phục vụ tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19, bà Phó Chủ tịch Mặt trận có diễn tả ánh nắng đầu ngày đang rọi chiếu năng lượng rất đẹp trên khuôn mặt các TNV Phật giáo, Tin Lành và Công giáo cùng sát cánh bên các y bác sĩ suốt 2 tháng vừa qua.

Chính tình thương kết nối mọi người và trải nghiệm này cho thấy khi cộng tác với nhau trong mùa dịch bệnh Covid này, chúng ta bắt đầu một ngày mới trong tình trạng bình thường mới. Tất cả chúng ta phải thay đổi. Không ai có thể hoạt động một mình, chúng ta cần cộng tác với nhau.

Cảm ơn quý Cha và anh chị em tu sĩ đã chứng minh cho cuộc đời thấy rằng chúng ta có tiềm năng yêu thương và phục vụ mà ai cũng phải công nhận. Từ nay, khi nào cần, chúng ta sẵn sàng bước ra phục vụ với tình thương.”

Cha Giuse không quên cảm ơn các nhân viên phục vụ tại khách sạn - nơi các tình nguyện viên lưu trú 1 tháng vừa qua - đã can đảm và nhiệt thành cho những người có rủi ro lây nhiễm cao được trú ngụ.

Sơn Nữ SPC (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top