ĐGH Bênêđictô 16 nói trước giờ đọc kinh Truyền Tin: Sứ mệnh của Mẹ Maria trong sự cứu rỗi và tiếp tục cầu bầu cho chúng ta

ĐGH Bênêđictô 16 nói trước giờ đọc kinh Truyền Tin: Sứ mệnh của Mẹ Maria trong sự cứu rỗi và tiếp tục cầu bầu cho chúng ta

WGPSG/CNA -- Castel Gandolfo, Ý, 15/8/2010/ 9g30 - Dù đã về trời, Mẹ Maria "đã không quên sứ mạng cứu chuộc và cầu bầu cho nhân loại", ĐGH Bênêđictô 16 giải thích điều trên bằng việc sử dụng phát ngôn của một trong những vị tiền nhiệm. Trước khi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa nhật lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ngài nhấn mạnh vai trò lịch sử của Mẹ Maria trong GH, kêu gọi mọi người tiếp tục tin tưởng vào Mẹ Thiên Chúa và cầu xin Mẹ cứu giúp trên dương thế này.

ĐTC đã gặp gỡ khách hành hương trong sân nhỏ của biệt thự GH ở Castel Gandolfo trong giờ kinh Truyền Tin sau khi ngài đã dâng lễ trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời trong giáo xứ lân cận Thánh Thomas vùng Villanova. Ngài đã đi bộ đến nhà thờ để làm lễ kỷ niệm và sau đó lại đi bộ trở về để đọc kinh Truyền Tin, để có thể đích thân chào hỏi nhiều người trên đường đi.

Trong bài giáo huấn trước khi đọc kinh Truyền Tin, ngài nói về Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là "chúng ta mừng kỷ niệm cuộc hành trình từ trần gian đến hạnh phúc Thiên Đàng của Mẹ, sinh ra Con Thiên chúa bằng xương thịt và lãnh nhận Đấng Hằng Sống trong đời sống đức tin."

Đức Trinh Nữ Maria đã được tôn kính từ khi GH được thành lập và các ngày lễ trọng đầu tiên được cử hành kính Đức Mẹ đã có từ thế kỷ thứ 4, ngài nhấn mạnh một số lễ là vì vai trò của Đức Mẹ đã được ghi nhận trong lịch sử cứu độ và những lễ trọng khác là cho những giây phút quan trọng trong cuộc sống trần thế của Mẹ.

Ngài giải thích "Ý nghĩa của ngày lễ trọng hôm nay, chứa trong những lời được đúc kết" của Thánh GH Piô 12 từ sự định rõ của ngài về Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào năm 1950. Trong văn kiện "Munificentissiums Deus," ngài khẳng định rằng "Mẹ Thiên Chúa vô nhiễm, Mẹ trọn đời Đồng trinh, đã hoàn tất cuộc sống trần thế, được cả hồn lẫn xác về Trời vinh quang."

Chuyển qua đề tài sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria trong GH, ĐGH Bênêđictô 16 nói rằng "các nghệ sĩ của mọi thời đại" đã trang trí các giáo đường với các công trình miêu tả sự thánh thiện của Mẹ TC, trong khi các thi sĩ, văn sĩ và nhạc sĩ đã ca tụng Mẹ trong các thánh ca phụng vụ và các ca khúc thánh thi.

Ngài nhận xét "Từ Đông sang Tây, ca khúc Tutta santa'' (toàn thánh) đã gợi lên Mẹ Thiên Chúa, Đấng bồng bế Con TC trên đôi tay và dưới sự che chở của Mẹ dành cho những ai tìm nơi nương náu."

Để làm rõ điểm cốt yếu này, ngài trích đọc lời Kinh cổ cầu nguyện với Đức Mẹ theo truyền thống Byzantine phương Đông: "Với lòng trắc ẩn hèn mọn, chúng con tìm nương tựa nơi Mẹ, Lạy Mẹ TC Đồng trinh: Dù không phải lúc chúng con ngặt nghèo, nhưng xin cứu chúng con khỏi mọi hiểm nguy, vì chỉ duy có Mẹ là thanh sạch và đầy ơn phước."

Trong Tin Mừng Chúa nhật, ĐGH nói tiếp: Việc hoàn tất ơn cứu độ qua Mẹ chúng ta được Thánh Luca thuật lại câu chuyện về Mẹ Maria, "trong lòng Mẹ, một Đấng Toàn năng đã được tạo thành," và Mẹ đã đến ngay với người chị em họ là bà Ysave sau khi Thiên Thần truyền tin “Mẹ sẽ mang Đấng Cứu Thế cho nhân loại.”

"Và, thật vậy, khi bà Elizabeth nghe lời chào của Đức Maria, hài nhi trong lòng Bà đã nhảy mừng và bà Ysave được đầy Thánh Thần. Hai phụ nữ, những người mong đợi lời hứa thực hiện, khi ấy tiên đoán niềm vui vì Nước Trời sắp đến, niềm vui Ơn cứu độ."

Để kết luận, ĐTC đã kêu gọi mọi người trao phó cuộc đời cho Đức Maria, như ĐGH Phaolô 6 nói, dù Mẹ "đã về trời nhưng Mẹ không quên sứ mạng của mình để cầu bầu và cứu rỗi nhân loại.

"Đến với Mẹ, vị hướng dẫn các Tông Đồ, nâng đỡ các Thánh Tử Đạo, ánh sáng của các Thánh, chúng ta hướng lời nguyện cầu, xin Mẹ đồng hành với chúng ta trên đường dương gian này, giúp chúng ta tìm đến Thiên Đàng và Mẹ đón nhận chúng ta một ngày kia bên Con Mẹ là Chúa Giêsu."

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top