Giúp người Công giáo tại Anh Quốc hài hòa việc bác ái, đầu tư và đức tin
Tác giả: Linda Bordoni
Cao Trí biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Một báo cáo mới về lòng quảng đại của người Công giáo tại Vương quốc Anh cho thấy quy mô tài sản và việc đóng góp từ thiện của người Công giáo, đồng thời kêu gọi tăng cường sự hợp tác giữa các ân nhân, tổ chức từ thiện, các giáo phận và các chuyên gia tài chính.
Theo một báo cáo mới nghiên cứu về lòng quảng đại của người Công giáo cũng như cách thức tài sản được trao tặng, đầu tư và truyền lại, người Công giáo tại Vương quốc Anh sở hữu khối tài sản ước tính 1,2 nghìn tỷ bảng Anh và mỗi năm đóng góp khoảng 3 tỷ bảng Anh cho các mục đích từ thiện.
Nghiên cứu do Catholics in Fundraising thực hiện cũng ước tính khoảng 500 triệu bảng Anh trong tổng số tiền đóng góp hằng năm được dành cho các hoạt động và công cuộc của Giáo hội Công giáo, bao gồm các trường Công giáo, giáo xứ và các tổ chức từ thiện Công giáo.
Sau buổi Tiếp kiến chung hôm thứ Tư, khi trình bày Báo cáo về Lòng quảng đại của người Công giáo lên Đức Giáo hoàng Lêô XIV, các ủy viên quản trị của tổ chức cho biết họ hy vọng những kết quả này sẽ giúp đưa giáo huấn lâu đời của Giáo hội về tài sản, việc quản lý những gì được trao phó và việc bố thí bác ái vào cách rõ nét hơn trong những quyết định của người Công giáo liên quan đến việc sử dụng tiền bạc.
John Green, Chủ tịch Catholics in Fundraising, cho biết báo cáo bắt đầu từ một câu hỏi tương đối đơn giản: điều gì sẽ xảy ra nếu các khoản thu nhập tự nguyện của các tổ chức từ thiện Công giáo được xem xét một cách tổng thể?
Tuy nhiên, khi nghiên cứu được triển khai, phạm vi của câu hỏi đã được mở rộng. “Không chỉ là cách tôi trao tiền cho các mục đích từ thiện” - Ông Green giải thích - “Mà còn là cách tôi đầu tư, cách các khoản đầu tư của tôi phù hợp với đức tin, và cách tôi trao lại tài sản cho các tổ chức từ thiện hoặc cho thế hệ kế tiếp.”
Ông nói, xét cho cùng, báo cáo đề cập đến “của cải mà Thiên Chúa đã ban cho cộng đồng Công giáo tại đất nước này và cách chúng ta sử dụng của cải ấy, hoặc không sử dụng nó, theo đúng đức tin của mình.”
Từ việc trao tặng đến đầu tư
Một trong những vấn đề được nêu lên từ nghiên cứu là sự tách biệt mà nhiều người Công giáo tạo ra giữa việc đóng góp từ thiện và các quyết định đầu tư.
Ông Green cho biết ngay cả những người Công giáo được đào luyện tốt cũng có thể tiếp cận việc đầu tư chủ yếu dựa trên lợi nhuận tài chính, trong khi những quyết định đóng góp từ thiện của họ thường được thúc đẩy bởi kinh nghiệm cá nhân và sự gắn bó tình cảm.
Ông nói: “Khi đầu tư, ngay cả những người Công giáo được đào luyện tốt, cũng thường quyết định bằng lý trí — bằng những bảng tính. Khoản đầu tư này sẽ mang lại cho tôi lợi nhuận bao nhiêu?” Ông nói thêm: “Khi xem xét việc đóng góp từ thiện, họ chuyển từ lý trí sang con tim.”
Báo cáo kêu gọi nâng cao nhận thức về việc đầu tư phù hợp với đức tin, bên cạnh những tiêu chí hiện có về môi trường, xã hội và quản trị.
Ông Green dẫn chứng Mensuram Bonam, một văn kiện của Hàn lâm viện Khoa học Xã hội Tòa Thánh, như một ví dụ về suy tư của Công giáo đối với việc đầu tư có trách nhiệm. Theo ông, thách đố là làm sao để giáo huấn này đến được với những người Công giáo đang đưa ra các quyết định đầu tư.
Suzanne Wheeler, một trong các ủy viên quản trị của tổ chức, cho biết các nhà quản lý đầu tư cũng có vai trò trong vấn đề này.
Bà lưu ý rằng những người đưa ra quyết định đầu tư thường dựa vào các cố vấn chuyên môn, nhưng “đức tin của họ không phù hợp với đức tin của người trao tặng.”
Bà nói: “Nếu họ có một nhà quản lý đầu tư cũng có cùng định hướng phù hợp với đức tin của họ, thì mọi việc sẽ hài hòa hơn.”
Cơ hội từ 3 tỷ bảng Anh
Quy mô đóng góp của người Công giáo được nghiên cứu cho thấy là rất đáng kể. Trong khoảng 3 tỷ bảng Anh được người Công giáo tại Anh đóng góp mỗi năm, khoảng 500 triệu bảng Anh được dành cho các hoạt động và công cuộc của Giáo hội Công giáo.
Đối với Matt Parkes, một ủy viên quản trị khác, sự chênh lệch này cho thấy các tổ chức Công giáo có cơ hội tăng cường sự gắn kết với các ân nhân.
Ông nói: “Nếu cộng đồng Công giáo tại Vương quốc Anh đóng góp 3 tỷ bảng Anh, nhưng chỉ có nửa tỷ... được dành cho Giáo hội, các tổ chức từ thiện Công giáo và giáo dục Công giáo, thì chắc chắn chúng ta có thể bắt đầu gia tăng khoản này.”
Tuy nhiên, ông nói thêm rằng báo cáo không đặt trách nhiệm hoàn toàn nơi các ân nhân. Theo ông Parkes, các tổ chức từ thiện Công giáo và giới lãnh đạo Giáo hội cũng cần xem xét mức độ hiệu quả trong sự phối hợp với nhau cũng như cách thức họ thực hiện việc gây quỹ.
Ông nói: “Xét trên phương diện tập thể, chúng ta có thể làm tốt hơn nhiều trong công tác gây quỹ”, đồng thời cho biết những phát hiện này có liên quan đến các nhà hảo tâm, các chuyên gia đầu tư, các quỹ tín thác và quỹ tài trợ, các tổ chức từ thiện và giới lãnh đạo Giáo hội.
Vượt ra ngoài khái niệm ân nhân “đóng góp lớn”
Các ủy viên quản trị cũng nhấn mạnh rằng không thể đo lường lòng quảng đại của người Công giáo chỉ đơn giản bằng số tiền một cá nhân đóng góp.
Ông Parkes nhớ lại hai cuộc gặp để lại ấn tượng sâu sắc nơi ông: một với một ân nhân đã đóng góp 10.000 bảng Anh và xin lỗi vì không thể đóng góp nhiều hơn; cuộc gặp kia với một giáo dân đã đóng góp 10 bảng Anh và cũng bày tỏ sự tiếc nuối tương tự.
Ông nói: “Dù mức độ đóng góp của bạn là bao nhiêu... nhiều người vẫn thường có cảm nghĩ rằng: ‘Ước gì tôi có thể làm nhiều hơn.’”
Ông nói thêm rằng kinh nghiệm đó cũng đặt ra những câu hỏi về cách sử dụng ngôn ngữ trong công tác gây quỹ của Công giáo. Ông Parkes nói: “Chúng ta cần bảo đảm rằng mình không chỉ nghĩ đến những người ‘đóng góp lớn’... mà thực sự hướng đến đông đảo mọi người.”
Ông cho biết nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng đối với việc để lại di sản. Một khoản tặng được ghi trong di chúc có thể là một phần trong kế hoạch tài sản của một người có nhiều của cải; nhưng lời mời gọi nhớ đến Giáo hội, một giáo xứ hoặc một tổ chức từ thiện Công giáo cũng có thể được dành cho những người có điều kiện khiêm tốn hơn nhiều.
.png)
Matt Parkes, John Green và Suzanne Wheeler tại Đài Phát thanh Vatican
Quản lý tài sản và trách nhiệm giải trình
Đối với Catholics in Fundraising, báo cáo không chỉ nhằm đưa ra một bức tranh tổng quan về việc đóng góp từ thiện, mà còn là điểm khởi đầu cho những công việc tiếp theo.
Ông Green cho biết tổ chức đang triển khai một loạt hội thảo trực tuyến mang tên “Người quản lý tốt”, dành cho những người Công giáo đang cân nhắc các quyết định về đầu tư, đóng góp và hoạch định tài sản dưới ánh sáng đức tin. Sáng kiến này sẽ dựa trên giáo huấn xã hội Công giáo, trong đó có Rerum novarum, và những suy tư của văn kiện về trách nhiệm gắn liền với của cải.
Đặc biệt, khi đề cập đến đoạn 44 của Rerum novarum của Đức Giáo hoàng Lêô XIII và giáo huấn của Thánh Tôma Aquinô, ông Green nhắc lại rằng: “Vào cuối đời, tôi sẽ phải trình bày với Thiên Chúa về những gì tôi đã làm với của cải mà tôi có.”
Ông nói: “Qua việc phổ biến giáo huấn này trong Giáo hội tại đất nước chúng tôi thông qua các hội thảo trực tuyến, chúng tôi hy vọng rằng vào cuối đời, tất cả chúng ta có thể đứng trước mặt Thiên Chúa và được Người nói: ‘Hỡi người đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy làm tốt lắm.’”
Một cuộc đối thoại rộng hơn trong Giáo hội Công giáo
Các ủy viên quản trị cho rằng những vấn đề được nghiên cứu tại Anh đặt ra cũng có ý nghĩa đối với các quốc gia khác ngoài Vương quốc Anh. Ông Parkes cho biết họ cũng hoan nghênh những nghiên cứu tương tự về việc đóng góp và của cải của người Công giáo tại các quốc gia khác.
Ông nói: “Nhu cầu là rất lớn”, đồng thời cho rằng những cơ hội được nhận diện tại Anh cũng có thể hiện diện trong các cộng đồng Công giáo ở những nơi khác.
Đối với bà Wheeler, những kết quả nghiên cứu cũng giúp xác định rõ hơn hướng đi trong tương lai của Catholics in Fundraising. Bà lưu ý rằng ban đầu tổ chức tập trung hỗ trợ những người làm công tác gây quỹ Công giáo, nhưng nghiên cứu này đã mở rộng sứ mạng ấy, bao gồm cả các nhà quản lý đầu tư, các cơ quan tài trợ và các giáo phận.
Bà nói: “Báo cáo đã xác nhận điều đó, và giờ đây đã định hướng cho chúng tôi cũng như công việc mà chúng tôi muốn thực hiện.”
Họ đồng thuận rằng cuộc gặp Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã mang lại một khoảnh khắc khích lệ ngoài dự kiến.
Ông Green cho biết Đức Giáo hoàng Lêô đã lắng nghe khi các ủy viên quản trị trao báo cáo cho ngài và trình bày những kết quả nghiên cứu. Ông nhớ lại “một nụ cười kín đáo” của Đức Giáo hoàng khi các ủy viên nói về thách đố đưa giáo huấn Công giáo về của cải và lòng quảng đại vào đời sống của cộng đồng Công giáo một cách đầy đủ hơn.
Họ nhớ lại lời Đức Giáo hoàng: “Những việc này cần có thời gian.”
Vì thế, đối với Catholics in Fundraising, báo cáo này không phải là một kết luận, mà đúng hơn là một lời mời gọi: không chỉ xem xét lại cách người Công giáo đóng góp, mà còn cách họ đầu tư, hoạch định cho tương lai và hiểu về những nguồn lực được trao phó cho họ.
Nếu muốn nhận bản điện tử của Báo cáo về Lòng quảng đại của người Công giáo, bạn có thể gửi thư đến john@catholicsinfundraising.com.
.png)
Matt Parkes, Suzanne Wheeler và John Green tại Đài Phát thanh Vatican
bài liên quan mới nhất
- Chuyến viếng thăm Pháp của Đức Lêô XIV tập trung vào đức tin, văn hóa và châu Âu
-
“Những âm thanh của mất mát” nhân Ngày Quốc tế Hòa bình tại Đền thờ Thánh Phêrô -
Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027: Kết thúc hội nghị quốc tế chuẩn bị lần thứ hai -
60 năm ‘Nostra Aetate’ và ‘Một hành trình hy vọng’ -
Sách “Tự do trong ân sủng” của Đức Giáo hoàng Lêô XIV được phát hành bằng tiếng Anh -
Peace Run: Cùng chạy về phía hòa bình với WYD 2027 -
Đức Lêô XIV: Tưởng niệm thảm kịch 11/9 thúc đẩy chúng ta nỗ lực vì hòa bình -
Phân định và cùng nhau kiến tạo mạng lưới truyền giáo kỹ thuật số - Ngày thứ 3 Đại hội Truyền giáo kỹ thuật số Công giáo Á châu lần I năm 2026 -
Khai mạc "Hội nghị Chuẩn bị Quốc tế lần thứ hai" của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 -
WYD Seoul kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số châu Á chung tay tiếp cận giới trẻ
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y