Đại hội Mùa Chay 2025 của Giới trẻ giáo hạt Bình An
TGPSG -- Chiều Chúa nhật I Mùa Chay 09/3/2025, tại nhà thờ giáo xứ Bình An, Ban Mục vụ Giới trẻ giáo hạt Bình An đã tổ chức Đại hội Mùa Chay 2025 với chủ đề “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng”. Từ hơn 16 giờ, đại diện giới trẻ thuộc 13 giáo xứ trong giáo hạt đã có mặt rất đông tại sân nhà thờ Bình An.
I. Tĩnh tâm
Lúc 17 giờ, hiện diện trong nhà thờ Bình An, các bạn trẻ đã lắng nghe linh mục (Lm) GB. Phương Đình Toại công bố Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, và những gợi ý chia sẻ của ngài trong tâm tình mùa Chay, hướng về Năm Thánh của Hy Vọng.
1. Đặt hy vọng nơi Chúa
Ngài dẫn giải, trong Năm Thánh Hy Vọng này, trước hết chúng ta đặt hy vọng nơi Chúa, ơn Chúa và lòng thương xót của Chúa hoạt động nơi mỗi người chúng ta. Ngày hôm nay, các bạn trẻ và học sinh, sinh viên lớn lên trong một hoàn cảnh rất khó khăn về mong đợi, cha mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng con mình trở thành người mà ba mẹ tự hào, khao khát con cái mình sẽ không giống mình, không khớp với mình sau này. Giới trẻ ngày nay đang có nguy cơ bị thế giới công nghệ lôi kéo, làm mất khả năng tương tác, không còn thời gian thật cho chính những người thân trong gia đình hoặc trong môi trường sống của mình. Và vì dành quá nhiều thời gian cho thế giới công nghệ, nên giới trẻ ngày nay có thêm nguy cơ thiếu ngủ, não không có cơ hội nghỉ ngơi, thời gian dài sẽ trở nên trầm cảm, sức khoẻ giảm sút, làm việc không được, không thực tế.
Linh mục Gioan B đã nêu những khủng hoảng của thế giới hôm nay mà người trẻ đang phải gánh chịu như: mất căn tính, không biết mình phải trở nên người như thế nào, tương lai ra sao? khủng hoảng trong giao tiếp, không biết tương quan thế nào cho đúng; luôn bị kiểm soát bởi những tin xấu, mạng xã hội và nhiều thứ làm mất thời gian quý báu, cần thiết của chính mình; và đến lúc nào đó thất vọng phát hiện rằng cái mình chung thuỷ, mình theo đuổi, mình quý nhất là điện thoại không còn là Chúa, là người thân của mình nữa.
Từ những hệ quả trên, Lm GB mời gọi các bạn trẻ suy tư, xem lại hy vọng của mình dưới ánh sáng Lời Chúa như: Đặt lại đúng mối tương quan của mình với những thành viên trong gia đình, những người thân quen trong môi trường xã hội, yêu thương chăm sóc nhau thay vì tập trung vào điện thoại, vào các phương tiện truyền thông vô bổ. Hãy học nơi Chúa lòng nhân từ, bao dung can đảm, mạnh mẽ, tha thứ, những từ mà khi chúng ta ra ngoài xã hội không có nói tới, bởi không ai nghĩ chuyện phải tha thứ, phim ảnh đều nói đến báo thù, trả thù và ảo tưởng mình cũng sẽ như vậy. Khi sống tương quan mật thiết, tin tưởng thật sự với người thân quý mến của mình, mình sẽ bình an bước ra ngoài.
Thiên Chúa của chúng ta luôn im lặng, đón nhận vô điều kiện, vậy hy vọng ở đây cũng đặt lại mối tương quan cho chúng ta khi tha thứ vô điều kiện với người mình yêu. Ngay cả khi chúng ta yếu đuối nhất, phạm tội phản bội với Chúa, Chúa vẫn không quay lưng lại với ta, Chúa vẫn tha thứ, không bỏ rơi chúng ta. Đó là hy vọng. Hãy dũng cảm, một hình ảnh lý tưởng giữa mỗi chúng ta, ai cũng muốn như thế, dũng cảm chịu trách nhiệm cuộc đời của ai đó, dũng cảm đặt mạng sống của mình vì sự an toàn, hạnh phúc của những người thân yêu của mình. Chúa Giêsu đặt cược mạng sống mình vì chúng ta khi các môn đệ bỏ chạy hết, Chúa bước ra cho quân dữ bắt.
Điều làm cho chúng ta đau khổ là ngày hôm nay, chỉ một chút xung đột, căng thẳng phải hy sinh thì người ta bỏ cuộc, không ai sẵn sàng hy sinh nhiều hơn, không sẵn sàng mất một chút của mình vì người kia. Ai cũng nghĩ an toàn của mình trên hết, điều đó làm cho chúng ta ngày càng vô cảm với nhau. Bình thường thì mình tốt lành lắm, khi gặp nguy hiểm thì bỏ chạy trước.
2. Hy sinh vì người khác
Hãy nhìn lên gương Chúa Giêsu, Chúa đứng trước chúng ta, Chúa chịu chết trên thập giá, là gương của hy sinh cho cuộc đời của mình. Chúa hiện diện một cách bao dung, và chúng ta cũng dũng cảm nhận lấy trách nhiệm cuộc đời của nhau. Trong Mùa Chay Thánh này, chúng ta hãy huấn luyện mình trở nên hoàn thiện hơn, khoan vội nghĩ đến những chuyện khác, tội, chúng ta ai cũng có tội, ai cũng yếu đuối, cũng thấy mình sai phạm, nhưng hãy bắt đầu bằng dấu chỉ sau đây để nhận thấy niềm hy vọng thật sự của thế giới hôm nay, cách riêng của mỗi chúng ta:
- Còn ai trong cuộc đời ta không có khả năng tha thứ cho họ. Có khả năng xin lỗi ai đó vì biết làm sai với họ để cảm nghiệm được sự tha thứ và đón nhận họ tha thứ cho ta, và dĩ nhiên người quan trọng nhất là Chúa, để ta cũng có được ơn tha thứ từ Chúa.
- Khi thế giới ngày nay đang sống trong cô đơn tuyệt vọng vì bận rộn, nghiện ngập với mạng xã hội, với công nghệ, ta có thể là người hiện diện cách bao dung hoàn toàn cho người mà ta yêu không.
- Cuộc đời của ai mà ta đang cần có trách nhiệm với, để ta dũng cảm nhận lấy, hy sinh cho người đó không.
3. Phương thức sống để giữ năng lượng cho mình
Kết thúc phần trình bày tĩnh tâm, từ câu hỏi của tham dự viên, linh mục GB đã nhắn gửi các bạn trẻ tập phương thức sống để giữ năng lượng cho mình như: dành thời gian để cầu nguyện, để nguyện gẫm; sử dụng thời gian cần thiết cho mạng xã hội và thế giới công nghệ; viết nhật ký mỗi buổi tối, giúp luyện lại và để có cái nhìn tốt hơn về chính mình.
II. Thánh lễ
Sau phần chia sẻ tĩnh tâm của linh mục GB, lúc 18 giờ, Thánh lễ được cử hành, do Lm Giuse Đinh Hiền Tiến, chánh xứ kiêm hạt trưởng Bình An chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Phancicô Xavie Nguyễn Văn Thanh, chánh xứ Nam Hải kiêm hạt phó Bình An, Lm Phêrô Nguyễn Văn Hành, đặc trách Giới trẻ hạt Bình An và Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh, đặc trách Thiếu nhi Thánh Thể hạt Bình An.
Chia sẻ trong giảng lễ theo Tin mừng Chúa nhật I Mùa Chay, Lm hạt phó Phanxicô Xavie gợi ý: “Cách riêng, các bạn trẻ hãy xác tín vào Lời của Thiên Chúa để vượt qua cơn cám dỗ triền miên trong đời sống hằng ngày. Bước vào mùa Chay Thánh, mùa chiến đấu thiêng liêng, chúng ta phải có những cố gắng làm chủ con người của mình để hướng về ý Chúa, thực hiện ý Chúa hơn là theo ý riêng mình. Chỉ khi nào chúng ta cảm nhận được những gì Chúa đã làm cho chúng ta thì chúng ta mới cảm nhận được ý Chúa. Nếu chưa nhận ra tình thương lớn lao, sự tha thứ Chúa dành cho mình, chúng ta chưa thể nào hoán cải được. Sứ mạng Chúa trao cho mỗi người chúng ta hôm nay là phải loan báo tình thương Chúa, Tin Mừng cứu độ của Chúa cho những người khác trong môi trường sống của mình. Đó chính là Tin Mừng của Niềm Hy Vọng.
III. Văn nghệ & phút hồi tâm
Sau Thánh lễ, từ lúc 19 giờ 30, các bạn trẻ giáo hạt Bình An cùng tham dự chương trình văn nghệ gây quỹ từ thiện và dành những phút hồi tâm, kết thúc.
Chương trình văn nghệ gây quỹ từ thiện
Bài & Ảnh: MVTT giáo hạt Bình An (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thư Mục vụ Mùa Chay và Mùa Phục Sinh 2025
-
Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn cử hành Lễ Tro 05-3-2025 -
Linh mục đoàn Sài Gòn hành hương Năm Thánh 2025 tại linh địa Ba Giồng -
Các linh mục phó xứ Tổng Giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh 2025 -
Thiếu Nhi Thánh Thể hạt Bình An khai giảng khóa bồi dưỡng kỹ năng sinh hoạt -
Liên hạt Thủ Đức - Thủ Thiêm và Gia Định hành hương tại nhà thờ Fatima Bình Triệu -
Chầu Thánh Thể tháng 3.2025: Hội Thánh nối tiếp sứ vụ của Thiên Chúa -
Buổi hành hương Năm Thánh của các Hội đoàn Tông đồ giáo dân Sài Gòn -
Buổi hành hương Năm Thánh của liên giáo hạt Hóc Môn - Gò Vấp - Xóm Mới -
Cầu cho các linh mục
bài liên quan đọc nhiều

- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023