Curia Tân Sơn Nhì mừng lễ Acies năm 2025
TGPSG -- Acies là một đại lễ của Legio Mariae, mỗi năm vào ngày 25 tháng 3, hay một ngày nào gần đó, các hội viên sẽ dâng mình và đoàn thể mình cho Đức Mẹ. (Tham chiếu Thủ Bản Legio Mariae chương 30, SL 288-290).
Trước hết, lễ Acies giúp nhìn lại mối tương quan của từng hội viên cũng như mỗi Praesidium đối với Đức Mẹ, đặc biệt trong việc thực hành lòng tôn kính Mẹ Maria theo gương thánh Louis Marie de Montfort. Tiếp đến chúng ta nỗ lực canh tân bản thân và diễn tả công khai việc thánh hiến mỗi người cho Đức Maria được cô đọng trong lời hứa đầy ý nghĩa: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.”
Tham dự lễ Acies hôm nay có sự hiện diện của linh mục (Lm) Giuse Vũ Hoàng Thanh, Linh giám Curia Tân Sơn Nhì, Lm Micae Hoàng Hồng Hải (Linh giám Curia Tân Sơn Nhì ) Lm Gioan Lasan Mai Thiên Quang (Dòng Mẹ Cứu Chuộc) Ban Quản trị Curia Tân Sơn Nhì và khoảng hơn năm trăm hội viên hoạt động và tán trợ thuộc 20 Presidia Senior và 1 Praesidia Junior trong ba giáo xứ: Tân Phú, Thánh Martino và Phú Thọ Hòa.
Buổi lễ có 3 phần :
I. CẦU NGUYỆN:
1. Kinh khai mạc: nguyện Kinh Truyền Tin - Kinh Đức Chúa Thánh Thần - Lần chuỗi Mân Côi năm sự Vui - đọc sách thiêng liêng.
Lm Micae ban huấn từ:
Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây để cử hành nghi thức Dâng mình. Lời Chúa hôm nay chúng ta sẽ nghe một bài đọc trình thuật lại việc Sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ về Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, đó là ý nghĩa của lễ Truyền tin mà hàng năm các hội viên Legio Mariae đã cử hành.
Hôm nay chúng ta dâng mình là bắt chước Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Chúng ta nghe sách Thánh kể về mẫu gương tuyệt hảo của Đức Maria đã sẵn sàng nói lời “Xin vâng”. Và tuyệt hảo hơn nữa là Ngôi Hai Thiên Chúa vâng lời Chúa Cha, Mẹ Maria đã vâng lời Thiên Chúa để Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng mình. Lát nữa chúng ta sẽ noi gương Mẹ “xin vâng” khi nói nên lời “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”. Lời Đáp ca hôm nay là lời Chúa Giêsu thưa “xin vâng” với Chúa Cha: “Này con xin đến để thi hành Thánh ý Cha”.
Khi đã hiểu được ý nghĩa thì việc cử hành nghi thức Dâng mình mang ý nghĩa cao đẹp.
Đức Trinh Nữ Maria cả một cuộc đời gần như chỉ biết nói lời Xin vâng một cách âm thầm trong đau khổ. Nhưng Mẹ cũng sung sướng vì Sứ thần nói “Vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa” Đó là việc mà nữ tướng của chúng ta đang làm. một hành động phát xuất từ Thiên Chúa.
Cuộc đời Mẹ Maria phải trải qua rất nhiều thử thách. Chúng ta có thể nhìn thấy khi Mẹ sinh con nơi máng cỏ trong hang đá Belem tối tăm và hôi tanh, khi ở đồi Golgotha, Mẹ nhìn thấy con mình chết tức tưởi trên Thập giá…
Vậy khi đặt tay lên huy hiệu và đặt tay lên bàn thờ Mẹ thì cuộc đời của ta cũng đi vào hành trình của Đức Mẹ: vui vẻ có, vinh dự có nhưng cũng đầy gian nan và vất vả để thực hiện những điều mà các hội viên phải làm. Là thành viên của Legio Mariae, không phải chỉ có các hội viên dâng mình, mà các Linh giám cũng lên dâng mình. Một lần nữa Chúa mời gọi chúng ta hãy hít một hơi thở thật sâu để nói lời xin vâng.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta ý thức mình là thành viên của đội quân Mẹ, đặt niềm tin vào lời và gương sáng Mẹ, của Chúa để làm sáng danh Chúa, vững niềm tin khi đi công tác tông đồ dù nhiều khi gặp những thách thức và khó khăn.
Nhiều hội viên đi công tác về báo cáo là nhiều khi người ta hỏi mình những câu cắc cớ, hoặc thách thức đời sống đức tin của mình. Có hội viên nào dám tự hào rằng đức Tin của mình mạnh không? Chúng ta có một vị Nữ tướng, chúng ta cũng hãy đi theo bước chân và lá cờ của Đức Mẹ để lúc nào chúng ta cũng vững vàng. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người với những công việc tông đồ mà chúng ta đã làm và trong ngày lễ Acies hôm nay.
II. NGHI THỨC DÂNG MÌNH CHO ĐỨC MẸ
Sau khi nghe huấn từ, tất cả ra ngoài, xếp thành hai hàng rước Vexillum vào trong nhà thờ, thực hiện nghi thức dâng mình. Trước hết hai Cha Linh giám, kế tiếp các hội viên xếp hàng 4 tiến lên dâng mình. Những hội viên cao niên, già yếu, không đi theo đoàn được và các cháu Junior cũng được Ban Quản trị dìu lên tận bàn thờ Đức Mẹ để dâng mình. Khi dâng mình tất cả đứng cách bàn thờ Mẹ, giơ tay phải hướng về Vexillum đọc lời đoan hứa “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”
Kết thúc, Lm Linh giám Giuse Vũ Hoàng Thanh đọc Kinh dâng toàn Curia cho Đức Mẹ.
III. THÁNH LỄ:
Chị Trưởng Curia mời các ủy viên xuống cuối nhà thờ để rước đoàn đồng tế lên bàn thánh. Thánh lễ tạ ơn do Lm Giuse Vũ Hoàng Thanh chủ tế cùng với các linh mục: Lm phó Linh giám Senatus Việt Nam Phêrô Maria Giuse Hà Thiên Trúc và Lm Micae Hoàng Hồng Hải. Đoàn rước đi lên trong tiếng hát “Từ lúc Mẹ nói lời Xin vâng …”
Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế nói với cộng đoàn: Hôm nay chúng ta cử hành lễ Acies của Legio Mariae nhân dịp lễ Truyền tin. Xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ giúp chúng ta trung kiên khi đoan hứa dưới chân của Đức Mẹ, nhờ đó chúng ta có thể mạnh dạn làm chứng cho Chúa.
Lm linh giám Giuse giảng lễ: Có bao giờ chúng ta tự hỏi “Tại sao Thiên Chúa không sai Sứ thần truyền tin cho Đức Maria ở một nơi đông người mà lại sai Sứ thần Gabiriel đến với Trinh nữ Maria khi đang cầu nguyện trong phòng tại nhà của mình. Chẳng phải nếu được nhiều người chứng kiến thì Mẹ Maria sẽ đỡ bối rối hơn sao? Chẳng phải nếu nhiều người biết thì Mẹ sẽ không phải những đêm dài thao thức khi nghĩ đến những nghi ngại từ người chung quanh! Vì Chúa muốn lời thưa Xin vâng của Mẹ là một sự tự nguyện, một sự chấp nhận từ sâu thẳm trong tâm hồn, chứ không bị sức ép từ những ánh mắt của bất cứ ai. Mẹ thật tâm đón nhận Thánh ý Thiên Chúa, chứ không bị sự ngưỡng mộ từ đám đông vây quanh.
Và trước Đức Trinh nữ Maria thì chính Chúa Giêsu cũng đã âm thầm thưa lời xin vâng theo Thánh ý Chúa Cha như trong bài đọc 2 chúng ta vừa nghe. “Này con đây con đến để thực thi ý Chúa Cha”. Chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô Đấng đã dâng mình làm lễ tế và chỉ một lần là đủ. Có lẽ Thiên Chúa đã thấy con người ngày ngày dâng không biết bao nhiêu là hi lễ theo lề luật truyền dạy, nhưng lòng trí thì lại rất xa Thiên Chúa. Chúa muốn những hy lễ thể hiện ra bên ngoài phải được xuất phát từ tấm lòng chân thành ở bên trong. Vì đôi khi lễ vật thật nhỏ bé như đồng xu của bà góa nghèo, thậm chí có những lễ vật có vẻ vô hình trước mặt người đời là những giọt nước mắt âm thầm, nhưng lại cao quý và đáng giá trước tôn nhan Thiên Chúa.
Acies có nghĩa là sẵn sàng vào trận. Hôm nay các hội viên Legio Mariae họp nhau và cùng dâng mình cho Đức Mẹ lặp lại hứa trung thành với Đức Maria, nữ tướng của Legio Mariae, để được nhận lãnh ơn sức mạnh và phúc lành trong Năm Thánh này.
Đứng trước Vexillum, lá cờ của Legio Mariae, mỗi hội viên đã chạm vào cờ hiệu và đọc lớn tiếng “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”. Tại sao chúng ta phải lặp lại lời dâng hiến này? Bởi vì lòng yêu mến Chúa và lòng yêu mến Mẹ cũng có thể phai nhạt theo thời gian.
Hôm nay chúng ta nói “dâng mọi sự của con cho mẹ” nhưng nghe rất chung chung và trừu tượng. Chúng ta dâng cho Mẹ những khốn khó, những thất vọng, những vui mừng, những dự tính vẫn còn dở dang và nhất là chúng ta dâng lên Mẹ những hy sinh thầm lặng của chúng ta, để chúng ta có thêm sức mạnh, sống hành trình đức tin và đức ái, vì cũng có nhiều lúc, chúng ta rơi vào cơn khủng hoảng và nếu chúng ta không có sự giúp đỡ, chúng ta không thể vượt qua.
Đức Cha Phanxico Nguyễn Văn Thuận có chia sẻ về những người hy sinh thầm lặng, xem ra không được nhiều người biết đến nhưng chắc chắn Chúa biết rõ và họ sẽ được Chúa yêu thương đặc biệt cả đời này và đời sau. Sự hy sinh thầm lặng là điều Đức Mẹ đã dạy. Thủ bản của Legio Mariae số 14 và 15 có ghi:
Để thực hiện chương trình Legio Mariae không cần hội viên phải có tiền tài hay thế lực; nhưng đòi hỏi một đức Tin không lay chuyển. Dường như ai cũng muốn làm gì thật lớn lao, thật hoành tráng, nhưng cuộc sống này, thế giới này lại cần những điều rất nhỏ, thậm chí là rất âm thầm. Như những người mẹ âm thầm nuôi nấng đứa con của mình, thức khuya để nâng đỡ đứa con, đút từng miếng cơm, miếng cháo cho đứa con, dâng từng lời kinh, từng tiếng hát và những việc hy sinh nho nhỏ cho những người thân yêu.
Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi buổi lễ khép lại, Lm Giuse linh giám thay mặt toàn Curia Tân Sơn Nhì cảm ơn Linh giám Senatus Việt Nam, Lm Giuse Lê Hoàng - Hạt trưởng cũng là Chánh xứ và Linh giám Curia. Linh mục chủ tế cũng biết ơn các linh mục Phó xứ, Thầy Phó tế Phaolô luôn quan tâm và đồng hành cùng Hội Legio Mariae.
Sau khi Lm chủ sự ban phép lành, chị Têrêsa Trần Thị Dung - Trưởng Curia Tân Sơn Nhì mời tất cả các Praesidia Legio Mariae và Junior thuộc ba giáo xứ ngồi lại. Chị cảm ơn Ban Ủy viên và quý Hội viên cùng các em Junior đã đến tham dự Thánh lễ và cử hành nghi thức Dâng mình một cách sốt sắng. Ban quản trị cũng gửi đến toàn thể các hội viên lời chúc mừng và một phần bánh từ sự đóng góp của các Presidia và ân nhân.
Buổi lễ kết thúc lúc 17g30 cùng ngày trong niềm vui của cộng đoàn. Tất cả cùng hát bài Xin Vâng, cùng cảm nghiệm và noi theo mẫu gương của Mẹ.
Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Đức Hạnh Nguyễn
bài liên quan mới nhất

- Ban Caritas TGPSG hành hương và tĩnh tâm Mùa Chay 2025
-
Giáo hạt Hóc Môn: Hành hương Năm Thánh -
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Gia Định hành hương và tĩnh tâm Mùa Chay 2025 -
Giáo hạt Tân Sơn Nhì tĩnh huấn và hành hương Mùa Chay trong Năm Thánh 2025 -
Đại hội Mùa Chay 2025 của Giới trẻ giáo hạt Bình An -
Giáo hạt Phú Nhuận hiệp hành lãnh nhận Ơn Toàn xá Năm Thánh -
Thư Mục vụ Mùa Chay và Mùa Phục Sinh 2025 -
Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn cử hành Lễ Tro 05-3-2025 -
Linh mục đoàn Sài Gòn hành hương Năm Thánh 2025 tại linh địa Ba Giồng -
Các linh mục phó xứ Tổng Giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023