Chia sẻ yêu thương: Caritas Hạt Phú Thọ hướng về đồng bào lũ lụt Buôn Mê Thuột

Chia sẻ yêu thương: Caritas Hạt Phú Thọ hướng về đồng bào lũ lụt Buôn Mê Thuột

Chia sẻ yêu thương: Caritas Hạt Phú Thọ hướng về đồng bào lũ lụt Buôn Mê Thuột

TGPSG -- “Trao ban không chỉ là gửi quà, mà còn là mở trái tim để trở thành món quà của Chúa cho người khác.”

Khi thiên tai ập xuống, biết bao gia đình phải đối diện với mất mát, thiếu thốn và những nỗi lo dồn dập. Thế nhưng, chính trong những ngày khó khăn ấy, tình người lại bừng sáng. Với sự đồng thuận của Cha Đaminh Nguyễn Văn Minh, Linh hướng Caritas Hạt Phú Thọ, Ban Liên kết Caritas Hạt đã phát động chương trình “Chia sẻ yêu thương - Hướng về đồng bào lũ lụt Buôn Mê Thuột”. Chương trình quy tụ tấm lòng bác ái của các linh mục, ân nhân, cộng đoàn 15 giáo xứ và nhiều bạn hữu gần xa.

Những phần quà giản dị nhưng đầy yêu thương được chuẩn bị chu đáo, chất lên hai chuyến xe như mang hơi ấm cộng đoàn đến với các gia đình đang oằn mình sau thiên tai. Nhờ sự quảng đại của các ân nhân trong và ngoài nước, Caritas Hạt Phú Thọ đã chuẩn bị nguồn quà tặng phong phú: 500 bếp gas đôi, 500 nồi cơm điện, 500 bình đun siêu tốc, 500 mền, 500 bộ nồi (3 nồi và 1 chảo), cùng 500 thau nhựa lớn. Đoàn còn chuẩn bị 5.000 bộ chén melamine kèm đũa, muỗng inox; 5.000 quyển tập và 2.500 bút máy cho các em nhỏ; cùng 100 kg ruốc, 50 kg chà bông heo và 30 thùng mì gói. Mỗi món quà là lời nhắn nhủ: cộng đoàn luôn ở bên đồng bào trong thử thách.

Với tất cả sự chuẩn bị chu đáo ấy, tối 28.11.2025, các thiện nguyện viên đã tập trung tại Giáo xứ Đồng Tiến để bắt đầu hành trình trao gửi yêu thương. Lúc 22g00, các tình nguyện viên từ 12 giáo xứ tất bật chuyển hàng lên xe.

Công việc kéo dài đến 3g30 sáng mới hoàn tất, chất đầy một xe 10 tấn và một xe 5 tấn. Khi đồng hồ điểm 4g00, đoàn lên đường hướng về Tây Nguyên, nơi đang gồng mình sau trận lũ lớn. Dù ai cũng tự túc chi phí, tất cả đều mang trong mình cùng một mục đích: chia sẻ nỗi khó khăn của đồng bào.

Đoàn đến Buôn Mê Thuột lúc 14g00 và ngay chiều hôm đó tham dự Thánh lễ tại Tòa Giám mục Buôn Mê Thuột, xin Chúa chúc lành cho ngày trao yêu thương sắp tới.

Sau một đêm nghỉ ngơi tại địa phương, sáng Chúa nhật 30.11.2025, đoàn bắt đầu hành trình trao quà tại Giáo xứ Đông Sơn. Dưới sự hướng dẫn của Cha Văn Chinh và Cha Phó Vinh, 250 phần quà được gửi đến các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Giữa khung cảnh giản dị, những nụ cười rạng rỡ xen lẫn giọt nước mắt xúc động khiến cả đoàn cảm nhận rõ: tình yêu có sức chữa lành mạnh mẽ.

Tiếp đó, đoàn di chuyển đến Giáo xứ Buôn Trấp, nơi Cha Phêrô Trần Hiền đồng hành và dẫn đoàn vào tận các buôn làng. Niềm vui rạng ngời trên gương mặt trẻ thơ khi nhận tập vở, nụ cười của các bà mẹ khi nhận vật dụng gia đình thiết yếu, trở thành dấu chứng sống động của hy vọng giữa vùng đất còn nhiều thiếu thốn.

Sau khi hoàn tất việc trao quà, đoàn trở lại Tòa Giám mục Buôn Mê Thuột để thu xếp hành lý và dâng lời tạ ơn. Buổi chiều cùng ngày, đoàn lên đường trở về TP.HCM, về đến Giáo xứ Đồng Tiến lúc 24g00, khép lại một hành trình dài nhưng chan chứa niềm vui. Dù ai cũng thấm mệt, nhưng nơi mỗi người lại đầy ắp niềm hạnh phúc: được trở thành khí cụ của tình yêu Chúa. Mỗi chuyến đi bác ái trở thành bài học về đức tin và tình người, nơi tình yêu được lan tỏa âm thầm mà mạnh mẽ.

Caritas Hạt Phú Thọ xin trân trọng cảm ơn quý ân nhân trong và ngoài nước đã quảng đại góp phần cho chương trình. Nhờ tấm lòng của quý vị, biết bao gia đình tại Buôn Mê Thuột đã được nâng đỡ kịp thời sau thiên tai. Xin tri ân quý cha, quý Hội đồng Mục vụ, quý Ban Caritas 15 giáo xứ và tất cả những ai đã góp công sức, thời gian và lời cầu nguyện. Chính sự chung tay ấy đã trở thành nhịp cầu gắn kết yêu thương giữa thành phố và vùng cao. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương chúc lành cho từng ân nhân, ban dồi dào bình an, sức khỏe và niềm vui, để quý vị tiếp tục gieo hạt yêu thương trong cuộc sống.

Maria Kim Chi Phạm & Ảnh: Caritas Hạt Phú Thọ (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top