Ban Mục vụ Thánh nhạc - TGPSG: Tĩnh Tâm Mùa Vọng của Giới Nghệ sĩ Công giáo, Ca trưởng, Ca đoàn 12-12-2023

Ban Mục vụ Thánh nhạc - TGPSG: Tĩnh Tâm Mùa Vọng của Giới Nghệ sĩ Công giáo, Ca trưởng, Ca đoàn 12-12-2023

Ban Mục vụ Thánh nhạc - TGPSG: Tĩnh Tâm Mùa Vọng của Giới Nghệ sĩ Công giáo, Ca trưởng, Ca đoàn 12-12-2023

TGPSG -- Đêm Tĩnh Tâm Mùa Vọng với chủ đề “Sống Tình Yêu Giáng Sinh” của Giới Nghệ sĩ Công Giáo, Ca trưởng, Ca đoàn, đã diễn ra vào lúc 19g ngày 12-12-2023 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn (TGPSG).

Tham dự Đêm Ca Nguyện có các linh mục, các ca sĩ, thân nhân, thân hữu cùng các anh chị em ca viên và các khán giả.

Chương trình gồm 2 phần: Vọng và Giáng Sinh (Thánh ca song ngữ)

  1. Vọng

Mở đầu chương trình, hai MC giới thiệu chủ đề tĩnh tâm và mời cộng đoàn cùng hát bài “Để Chúa Đến” của Lm Nguyễn Duy. 

Kế tiếp, cha giáo Phaolô Nguyễn Thành Sang công bố Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 1,18-25). Trong bài chia sẻ, cha giáo Phaolô nhấn mạnh đến hai từ Cho và Nhận. Con Thiên Chúa xuống thế làm người để dạy nhân loại sống thảo hiếu với Cha trên trời giống Chúa Giêsu. Ngài kể ba câu chuyện để làm rõ nghĩa yêu là cho và nhận:

1. Biển sống: Vùng đất ở phía Bắc Israel, biển trong xanh, nhiều sinh vật và cây xanh. Biển tràn đầy sự sống, dân chúng làm nghề chài lưới.

2. Biển chết: Vùng đất ở phía Nam nước mặn đắng, không một sinh vật sống. Xung quanh màu vàng, biển chết theo nghĩa đen.

Cả hai biển hồ đều nhận nước từ sông Jordan nhưng biển chết vì nhận nước giữ lại thành ao tù. Biển Galilê nhận nguồn nước và chia sẻ, cung cấp sự sống.

3. Từ hai biển chết và sống chúng ta nhìn thấy hai hình ảnh đối nghịch. Con người chúng ta cũng nhận từ một nguồn duy nhất là Thiên Chúa: Ai giữ khư khư thì như Biển chết. Ai biết cung cấp sự sống cho tha nhân thì sống. Chúng ta có thể đúc kết mục đích sống của chúng ta là nhận và cho. Có gì chúng ta cho đi mà trước đó không lãnh nhận: từ mạng sống quý giá, đời sống ân huệ Chúa ban qua dân tộc, mẹ cha, qua sức sống Giáo Hội.

Văn nghệ sĩ được nhận những ân huệ hết sức đặc biệt. Âm nhạc giúp con người mở ra với siêu việt, gần với thánh nhạc. Thánh nhạc không chỉ hát trong nhà thờ mà giúp con người vươn tới Chân-Thiện-Mỹ. Cha giáo Phaolô trích đoạn lời của ĐTC Phanxicô và ĐTC Bênêdictô XVI: “Nghệ thuật luôn dính liền với cái đẹp - Nghệ sĩ là những người gìn giữ cái đẹp…” Các văn nghệ sĩ trở thành chứng nhân cho nguồn thiện hảo của Thiên Chúa.”

Cha giáo Phaolô dẫn giải đoạn Tin Mừng “Các con đã lãnh nhận nhưng không hãy cho nhưng không.” để mời gọi các văn nghệ sĩ hãy trở thành chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu chỉ dạy chúng ta bằng tình yêu nhưng không, chúng ta hãy tạ ơn Chúa bằng cách cho nhưng không.

Sau bài chia sẻ, bốn linh mục trong TGPSG đã trình bày bài hát “Veni, Emmanuel” (Lời Việt: P.Kim)

Kế tiếp là Ca đoàn Đồng Tâm với bài hát “Hãy Vùng Đứng” (Vinh Hạnh)

  1. Giáng Sinh - Thánh ca song ngữ

Chương trình được tiếp nối với các tiết mục đơn ca và tốp ca đầy tâm tình mùa Giáng Sinh.

1. “Joy To The World” (Lời Việt: Kim Long) - Nhóm Gloria Band
2. “What Child Is This?” (Lời Việt: Lại Quốc Hùng) - Vy Oanh
3. “Il Est Né, Le Divin Enfant” (Lời Việt: Kim Long) & “Trời Hân Hoan 2” - Thanh Nam và Bích Hiền 
4. “Adeste Fideles” (Lời Việt: Kim Long) & “For Unto Us A Child is Born” (Trích Messiah) - Nhóm GreChoral
5. “Oh Holy Night” (Lời Việt: Trần Anh Linh) - Tuyết Mai
6. “Silent Night” (Lời Việt: Hùng Lân) - Hoàng Kim
7. “O Christmas Tree” (Lời Việt: Kim Long) - Khắc Triệu và Uyên Di
8. “Angels O’er The Field Were Singing” (Lời Việt: Hoàng Diệp) - Cecile Band
9. “It Came Upon The Midnight Clear” (Lời Việt: Thành Tâm) - Lana -Lya-Tú Mary
10. “Rise Up, Shepherd and Follow” (Bài ca Truyền thống; Hòa âm: John Leavitt)
11. “Santa Claus is Coming to Town” (Lời: Haven Gillesspie; Nhạc: J. Fred Coots; Hòa âm: Kirby Shaw) - Ca đoàn Lumen Choir

12. “Noel Về” - Tất cả các ca sĩ cùng trình bày

Kết thúc phần 2 của chương trình, Lm Rôcô Nguyễn Duy - Trưởng ban Thánh nhạc TGPSG, đã phát biểu ngắn gọn: “Xin cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả mọi người và các ban ngành đoàn thể đã cộng tác vào chương trình Đêm Tĩnh Tâm hôm nay”.

Sau khi Lm Rôcô ban phép lành, Đêm Tĩnh tâm kết thúc lúc 21g với niềm hân hoan cùng tiếng hát của toàn thể các anh chị em nghệ sĩ và cộng đoàn trong bài “We Wish You A Merry Christmas”.

Bài: Tóc Ngắn (TGPSG)
Ảnh: GB. Đức Hoàng

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top