Ban Lễ sinh giáo hạt Tân Sơn Nhì mừng bổn mạng ngày 20-6-2025
TGPSG -- Ban Lễ sinh giáo hạt Tân Sơn Nhì (TSN) đã mừng bổn mạng – Thánh Luy Gônzaga, vào lúc 8g30 ngày 20-6-2025, tại giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGPSG.
Chương trình mừng bổn mạng gồm 2 phần: Thánh lễ tạ ơn và Sinh hoạt thi đua.
Phần I - Thánh lễ
Trước Thánh lễ, 486 em Lễ sinh của 17 giáo xứ và 2 giáo điểm thuôc giáo hạt TSN xếp hàng theo giáo xứ tại sân trước nhà thờ, và được nghe về tiểu sử Thánh Luy Gônzaga (1568-1591). Sau đó, các lễ sinh rước đoàn đồng tế chung quanh sân nhà thờ trước khi hiệp dâng Thánh lễ được chủ sự bởi linh mục (Lm) Đaminh Nguyễn Tiến Hùng, chánh xứ Văn Côi, linh hướng Lễ sinh giáo hạt TSN; đồng tế có 10 linh mục của các giáo xứ trong hạt Tân Sơn Nhì.
Mở đầu Thánh lễ, Lm Đaminh đã chào mừng các linh mục và lễ sinh tham dự lễ mừng bổn mạng. Ngài nhắc nhớ các Lễ sinh về cuộc đời Thánh Luy Gônzaga vì lòng yêu mến Chúa, ngài đã từ bỏ mọi sự, về vật chất, kể cả tội lỗi. Lễ sinh hạt TSN quyết tâm sống noi theo gương Thánh bổn mạng, ngày càng yêu mến Chúa hơn qua những hy sinh chu toàn bổn phận phục vụ giúp lễ. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta và dâng Thánh lễ sốt sắng để được lãnh nhận ơn Toàn xá.
Trong bài giảng, Lm Augustinô Nguyễn Hữu Duy Cường nhắn nhủ Lễ sinh việc các cha trong giáo hạt chọn Thánh bổn mạng Luy Gônzaga vì muốn nhắn nhủ Lễ sinh sống đức tin noi gương hạnh của Thánh nhân, một vị Thánh trẻ, đã không để lãng phí thời gian một cách vô ích, ngài đã sống gần gũi với các bệnh nhân, lúc bấy giờ đại dịch đang hoành hành trên khắp nước Ý.
Chia sẻ về bài Tin Mừng (Mt 22, 34-40), nói về một người thông luật hỏi thử Ðức Giêsu điều răn nào là điều răn quan trọng nhất trong sách Luật Môsê, Ðức Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi, và yêu người thân cận như chính mình.” Lm giảng giải: “Không có tình yêu Chúa không thể hướng tới tha nhân và ngược lại không có tình yêu tha nhân thì cũng không hướng về Chúa. Trên thập giá Đức Giêsu đã minh chứng về tình yêu ấy! Ðức Giêsu đã cho thấy một tình yêu dâng hiến trọn vẹn cho Cha (phó linh hồn trong tay Cha) và tình yêu tha thứ cho kẻ giết ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ”.
Lm Augustino cũng nhấn mạnh, trong ngày mừng bổn mạng này, phần Thánh lễ là quan trọng nhất. Sau Thánh lễ, là phần trò chơi, thi đua, “Là Lễ sinh, các con ý thức tham gia chơi với tình yêu của Chúa, không ganh đua mà chỉ nâng đỡ nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Mỗi ngày, các con ở gần bàn thờ Chúa, tình yêu của Ngài ở lại trong các con, nhờ đó các con chơi với nhau trong tình thương của Chúa.
Việc chọn Thánh Luy Gônzaga làm bổn mạng để các con có tình yêu của Chúa và lòng kính sợ Chúa, nhờ đó các con giữ điều răn của Chúa, Thánh nhân là con của gia đình giàu có, nhưng khi ở trong nhà tập, phải lao động, ngài tâm niệm: “Tôi là thanh sắt nóng, khi vào nhà dòng để trở nên thanh sắt lạnh nhờ được uốn bởi điều răn của nhà dòng, trở thành một tu sĩ.”
Ngài nhắn nhủ: “Khi vào Ban Lễ sinh, các con được uốn nắn để không theo lề thói thế gian, không hơn thua, ganh tị trong thi đấu. Trong thi đấu hôm nay các con cống hiến hết mình, diễn tả tình thương với nhau, Thắng không kiêu, bại không nản, mà phải cố gắng hơn, khiêm tốn hơn, nhường nhịn nhau một chút để ra về trong niềm vui, dù lần đầu gặp nhau nhưng hãy sống như những người anh em trong tình yêu của Chúa, như thế cuộc sống mới đẹp.”
Kết thúc bài giảng, linh mục Augustinô cầu chúc các Lễ sinh một ngày thật vui vẻ, một mùa hè thật đẹp, thêm một bước tiến trong việc phục vụ Chúa.
Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Cuối lễ, Lm Đaminh linh hướng đã cảm ơn các linh mục trong hạt Tân Sơn Nhì, cách riêng các linh mục đồng tế; cảm ơn Lm chánh xứ Tân Phú, quản Hạt TSN sắp xếp cho phép tổ chức Ban Lễ sinh tại địa điểm hành hương Năm Thánh này, cảm ơn tất cả quý vị đã giúp đỡ để việc mừng lễ bổn mạng được tốt đẹp; cảm ơn Lễ sinh các giáo xứ. Hy vọng mỗi năm tham dự lễ bổn mạng sẽ đông hơn và tiến triển hơn trong đời sống đạo đức, thánh thiện, trong vai trò phục vụ bàn thánh.
Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Ban Lễ sinh giáo hạt Tân Sơn Nhì để mỗi ngày thêm lòng yêu mến Chúa và phục vụ Chúa nhiều hơn.
Lm Đaminh linh hướng chúc mừng bổn mạng lễ sinh với tràng pháo tay giòn giã của cả cộng đoàn.
Thánh lễ kết thúc lúc 9giờ30 với phép lành trọng thể. Sau đó, Ban Lễ sinh của từng giáo xứ đã chụp hình lưu niệm với các linh mục.
Phần II - Sinh hoạt thi đua
Lúc 9g45, Ban Lễ sinh hạt TSN vào phần sinh hoạt thi đua, chia ra làm 3 nhóm:
Nhóm 1: Đố vui Kinh Thánh, Giáo lý và về Thánh bổn mạng.
Nhóm 2: Trò chơi vận động.
Nhóm 3: Trò chơi xây dựng đội.
Các nhóm sẽ xoay vòng để tham dự đầy đủ 3 nhóm thi đua trên. Các lễ sinh của các giáo xứ đã hòa mình trong bầu khí sinh hoạt thi đua vui vẻ, sôi động, hào hứng, hòa đồng, rộn rã tiếng cười.
Phần sinh hoạt thi đua kết thúc vào lúc 11g30, mỗi em được nhận phần ăn trưa từ sự phục vụ của các cô trong Ban Caritas giáo xứ Tân Phú. Các cha cùng chung vui với các em trong bữa ăn trưa.
Tổng kết thi đua
Đến 12g, Đại diện Ban tổ chức, Lm Giuse Nguyễn Minh Duy, phó xứ Tân Việt, đã tổng kết thi đua. Trước khi công bố kết quả, ngài nhắn nhủ các em: “Thắng không kiêu, bại không nản, cố gắng để năm sau đạt kết quả tốt hơn.”
Ngài đã công bố kết quả:
- Giải I: Ban lễ sinh GX Hy Vọng và Văn Côi.
- Giải II: Ban lễ sinh GX Tân Thái Sơn và Bình Chánh
- Giải III: Ban lễ sinh GX Thiên Ân.
- Giải khuyến khích, dành cho tât cả các Ban lễ sinh GX còn lại. Có tham gia thì có giải.
Nhớ lời nhắn nhủ của Lm Augustinô giảng trong Thánh lễ và của Lm Giuse Minh Duy, các em trong bầu khí thật vui vẻ đón nhận những phần quà.
Một lần nữa Lm Giuse Minh Duy cảm ơn tất cả mọi người, cách riêng với Ban Caritas GX Tân Phú đã phục vụ nước uống và phần ăn trưa ngon miệng cho khoảng 550 người.
Chương trình mừng bổn mạng của Ban Lễ sinh giáo hạt Tân Sơn Nhì kết thúc lúc 12giờ30, một số em còn cùng nhau chụp những tấm hình kỷ niệm.
Các em ra về, một số cô Caritas còn ở lại dọn dẹp, vệ sinh, Ngoài trời lúc này mưa tầm tã.
Được biết khoảng 20 thành viên Ban Caritas đã chuẩn bị một số thực phẩm và nước uống cho các em từ ngày hôm trước và cả buổi sáng ngày hôm sau. Có chị đã nói: “Phục vụ cho những người phục vụ, đem lại niềm vui đầy ý nghĩa.”
Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phêrô Nguyễn Kim Long tại Trung Tâm Mục vụ
-
Thánh lễ Tạ ơn Kim Khánh Linh mục của cha Tổng Đại diện Ignatio Hồ Văn Xuân -
Giáo hạt Tân Sơn Nhì: Thường huấn lần 2 năm 2025 -
Hành Trình Đức Tin của Hiệp Đoàn Xóm Chiếu trong Năm Thánh “Những Người Hành Hương của Hy Vọng” -
Ngày Truyền Thống Cộng Đoàn Kinh Thánh Cầu Nguyện - Hành Hương Năm Thánh 2025 và Thánh Lễ Tạ Ơn -
Giáo hạt Thủ Thiêm: Khép lại Tháng Hoa trong tâm tình tri ân và mời gọi sống Tin Mừng -
Thánh lễ tạ ơn mừng 60 năm linh mục của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn -
Khóa Đào Tạo về Loan Báo Tin Mừng cho Hội Đồng Mục Vụ -
Thánh lễ cổ võ Ơn Gọi - Tâm tình tri ân những Bà Mẹ Công giáo -
Nhà Ứng Sinh chủng viện hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu: Hành trình Đức Tin và Hy Vọng
bài liên quan đọc nhiều

- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023