Bắc Kinh chuẩn bị lễ tấn phong giám mục bất hợp pháp kế tiếp
TTCG (Rôma, 19-7-2011, Zenit.org) - Hãng Thông tấn Eglise d’Asie của Pháp đưa tin lễ tấn phong giám mục bất hợp pháp tiếp theo của Trung Quốc sẽ diễn ra trong vài ngày tới.
Đây sẽ là vụ tấn phong giám mục thứ ba diễn ra, kể từ ngày 29-6, mà không có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng.
Lễ tấn phong giám mục đã đưa vào lịch trình cho Giáo phận Cáp Nhĩ Tân (Harbin), một giáo phận đã có một giám mục “bí mật” là Đức cha Nguỵ Cảnh Nghi (Wei Jingyi). Người sắp được tấn phong là Lm. Giuse Nhạc Phúc Sinh (Yue Fu Sheng), 47 tuổi.
Tại Hội nghị của Hội Công giáo Yêu nước diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, Lm. Nhạc được bầu làm phó chủ tịch.
Theo AsiaNews, lễ tấn phong tại Cáp Nhĩ Tân đã bị hoãn lại do sự chống đối của các tín hữu.
Hãng Thông tấn Eglises d’Asise đưa tin lễ tấn phong lần này là một thử nghiệm cách “chính quyền Trung Quốc chuẩn bị trong việc ép buộc các giám mục, được cả Rôma và Bắc Kinh thừa nhận, tham dự nghi lễ”.
AsiaNews đưa tin chi tiết tiền lệ do chính phủ tạo ra cho lễ tấn phong hôm 14-7: Các tín hữu tại Liêu Ninh (Liaoning) đã ngăn chặn thành công vụ bắt cóc giám mục của họ, vị giám mục được chỉ định làm chủ tế của lễ tấn phong. Họ đã tổ chức một cuộc biểu tình ngồi tại nhà thờ chính toà cho đến sau ngày lễ tấn phong. Một giám mục khác đã bỏ trốn. Tuy nhiên, 4 giám mục khác bị chính quyền bắt giữ vài ngày trước lễ tấn phong và không trở về giáo phận của họ cho đến hôm Chúa Nhật.
Phản ứng lại những hoạt động của Giáo Hội ở phạm vi quốc gia vào tháng 12 năm ngoái, AsiaNews đưa tin rằng Đức Giám mục Lý Liên Quí (Li Liangui) của Thương Châu (Cangzhou), Hà Bắc (Hebei), đã bỏ trốn. Nhưng sau đó, ngài đã bị truy lùng và bị bắt, và bị buộc cô lập trong 3 tháng, và bị thuyết phục quy phục “những ý định tốt” của Đảng đối với Giáo Hội.
Trong một bản tuyên bố đưa ra hôm thứ bảy 16-7, Vatican tán dương các tín hữu chống lại áp lực của chính phủ.
“Liên quan đến hành động kháng cự này” - bảng tuyên bố cho biết - “đây là hành động đáng được khen thưởng trước mặt Chúa và kêu gọi sự đánh giá đúng đắn từ phía Giáo Hội. Việc đánh giá này cũng phụ thuộc nơi các linh mục là những người được thánh hiến, và nơi các tín hữu là những người bảo vệ vị chủ chăn, đồng hành với vị chủ chăn bằng lời cầu nguyện trong thời kỳ khó khăn này, cũng như chia sẻ nỗi đau khổ sâu sắc của các ngài”.
(Nghi Ân chuyển ngữ)
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Hãy để mầu nhiệm Thánh Thể biến đổi chúng ta
-
Bộ Phụng tự Vatican khẳng định giáo dân không được giảng trong Thánh lễ -
Vatican công bố chương trình Công nghị Hồng y 26-27/6/2026 -
Đức Lêô XIV: Công nghệ phải phục vụ tình bạn, chứ không thay thế các mối tương quan -
Đức Lêô XIV tôn vinh Jérôme Lejeune, người bảo vệ sự sống và phẩm giá con người -
Đức Lêô XIV kêu gọi các quốc gia đừng ngoảnh mặt với người tị nạn -
Đức Lêô XIV mời gọi Kitô hữu lấy tình yêu đáp lại hận thù -
Đức Lêô XIV khuyên Giới Trẻ tin vào tình yêu chăm sóc của Thiên Chúa -
Nghiên cứu ghi nhận xu hướng quan tâm đến đức tin Công giáo -
Đức Lêô XIV: Xây dựng “nền văn minh tình thương” đòi hỏi lòng can đảm và sự lãnh đạo khiêm nhường
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006)