Đức Lêô XIV: ‘Tôi thực sự cảm nhận được sự nâng đỡ của anh chị em’

Tác giả: Christopher Wells

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên Bệnh viện Gemelli đã chăm sóc ngài trong thời gian nằm viện vừa qua, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn “tất cả những người đã cầu nguyện cho tôi trong những ngày qua”.

Khi kết thúc giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cảm ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho ngài trong những ngày gần đây và nói: “Tôi thực sự cảm nhận được sự nâng đỡ của anh chị em. Xin cảm ơn!”

Ngài cũng bày tỏ “lòng biết ơn đặc biệt đối với các bác sĩ, điều dưỡng và toàn thể nhân viên Bệnh viện Gemelli”, nơi ngài đã trải qua ca phẫu thuật vào thứ Ba để cắt bỏ một khối u ung thư ở phổi.

Đức Giáo hoàng nói hôm Chúa nhật: “Trải nghiệm này giúp tôi cảm nhận một cách đặc biệt sự gần gũi với tất cả những người đang phải sống trong bệnh tật hoặc tình trạng sức khỏe yếu kém”.

Đức Thánh Cha xuất viện vào chiều thứ Bảy, sau khi kết quả xét nghiệm máu và chụp X-quang ngực vào buổi sáng xác nhận ngài đủ điều kiện xuất viện. Trước khi rời bệnh viện, Đức Giáo hoàng Lêô đã trực tiếp cảm ơn bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật, đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng, nhân viên y tế, Viện trưởng Đại học Công giáo Thánh Tâm và ban lãnh đạo bệnh viện.

Đức Giáo hoàng sẽ “dần dần” trở lại các hoạt động

Kết thúc lời chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng Lêô nói: “Giờ đây, như anh chị em đã biết, giai đoạn khó khăn này đã qua. Tôi sẽ dần dần trở lại với các hoạt động của mình, luôn nhờ ơn Chúa và lời cầu nguyện của anh chị em”.

Trước khi Đức Giáo hoàng phẫu thuật, Phủ Giáo hoàng, cơ quan điều phối các hoạt động công khai của ngài, đã thông báo hủy tất cả các buổi tiếp kiến của Đức Giáo hoàng cho đến hết thứ Ba, ngày 20.10.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top