Khi rời bệnh viện, Đức Lêô XIV đã gặp cô bé Ukraine chiến thắng bệnh ung thư

Khi rời bệnh viện, Đức Lêô XIV đã gặp cô bé Ukraine chiến thắng bệnh ung thư

Tác giả: Salvatore Cernuzio

Cao Trí biên dịch   

TGPSG/Vatican News -- Khi rời Bệnh viện Gemelli ở Rôma, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chào hỏi Varvara, cô bé người Ukraine 13 tuổi mà ngài từng gặp ngày 31/12/2025, khi em đang chờ phẫu thuật ung thư. Em tặng ngài bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai người ôm chào nhau tại Quảng trường Thánh Phêrô và tặng một con thú nhồi bông, giống món đồ chơi đã đồng hành với em khi chạy trốn khỏi chiến tranh.

Đối với Varvara, lần gặp gỡ đầu tiên đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Ngày 31/12/2025, trong buổi tiếp kiến tại Quảng trường Thánh Phêrô, em đã gặp Đức Giáo hoàng Lêô XIV khi đang mắc bệnh ung thư và chờ phẫu thuật. Em chia sẻ rằng mình đã nhận được sức mạnh và sự khích lệ từ ngài, đồng thời nói với Vatican News rằng đó là “một giấc mơ thành hiện thực”.

Varvara là cô bé người Ukraine 13 tuổi, đã được điều trị tại Ý và hiện hồi phục. Em không ngờ rằng vào ngày thứ Bảy, các nhân viên an ninh tại Bệnh viện Gemelli lại cho phép em đến gần xe của Đức Giáo hoàng để trực tiếp chào ngài khi ngài rời bệnh viện sau khi xuất viện.

Đáp lại cái ôm

Cuộc gặp gỡ và chào hỏi giữa hai người kéo dài vài phút. Họ trao đổi đôi lời giữa những tiếng reo vui và tràng pháo tay, với sự hỗ trợ phiên dịch của một linh mục người Ukraine.

Varvara kể với Đức Giáo hoàng rằng cái ôm của ngài hồi tháng 12 đã tiếp thêm cho em “sức mạnh để vượt qua căn bệnh mà giờ đây, thật may mắn, em đã chiến thắng”.

Em cũng kể rằng ngay khi biết ngài phải nhập viện, em đã nghĩ mình “muốn đến Rôma để cầu nguyện cho ngài bên dưới cửa sổ phòng ngài để đáp lại cái ôm đầy ý nghĩa ấy”, đồng thời gửi đến ngài lời chúc: “Ngài cũng sẽ vượt qua giai đoạn này và tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng”.

Đức Giáo hoàng Lêô đã ban phép lành và cảm ơn cô bé quê ở Berdyansk, người yêu thích lịch sử, văn học và âm nhạc, đặc biệt là chơi trống.

Hình ảnh những món quà Varvara dành tặng Đức Giáo hoàng

Chạy trốn khỏi cuộc chiến Ukraine, được điều trị tại Ý

Varvara đến bệnh viện Gemelli vào cuối buổi sáng thứ Bảy, cùng với cha là Dmytro và mẹ là Iryna, chỉ vài ngày sau khi kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) và chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy không còn dấu hiệu bất thường, xác nhận em đã khỏi bệnh ung thư.

Gia đình em đi tàu từ Castellamonte, thuộc tỉnh Turin, nơi họ đang sinh sống và được đón nhận sau khi chạy trốn khỏi các cuộc ném bom và bạo lực tại Ukraine.

Gia đình đã rời quê nhà và tìm nơi trú ẩn tại Chernivtsi, ở phía tây nam Ukraine. Tại đây, năm 2025, Varvara được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Với sự hỗ trợ của tổ chức nhân đạo La Memoria Viva, có trụ sở tại Castellamonte, em được sơ tán khỏi Lviv và đưa đến Ý để điều trị tại Bệnh viện Regina Margherita ở Turin.

Dù Ukraine có các cơ sở điều trị, nhiều bệnh viện tại đây đang bị bao vây và thường xuyên rơi vào tình trạng mất điện.

Tại Ý, Varvara cùng cha mẹ được đón tiếp thân tình, nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ. Tuy nhiên, họ cũng phải đối diện với những ca phẫu thuật, đau đớn và những lúc nản lòng. Cuối cùng, kết quả xét nghiệm cách đây vài ngày đã mang đến tin vui mà em mong đợi suốt nhiều tháng qua.

Varvara muốn báo tin này cho Đức Giáo hoàng. Vì thế, em đã liên lạc qua WhatsApp với Roberto Falletti, một tình nguyện viên của La Memoria Viva, để chia sẻ “ước mơ” mới này.

Đức Giáo hoàng Lêô ban phép lành cho Varvara trong lần gặp gỡ đầu tiên vào ngày 31.12.2025 (VATICAN MEDIA)

Một bức ảnh và một món đồ chơi nhồi bông

Khi trực tiếp gặp và chào Đức Giáo hoàng Lêô, Varvara đã trao tặng ngài những món quà em chuẩn bị: một bức ảnh in ghi lại cái ôm của hai người tại Quảng trường Thánh Phêrô, được đặt trong khung làm từ gốm truyền thống của Castellamonte, cùng một con búp bê nhỏ bằng vải nỉ có hình dáng giống Đức Giáo hoàng.

Đó là một món đồ chơi nhồi bông giống món đồ em mang theo từ Berdyansk, có tên là Basik.

“Basik là người bạn duy nhất của em kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Basik ở bên em và sẽ đồng hành cùng em tại Ý, nơi em không quen biết ai, không biết ngôn ngữ và sẽ phải trải qua một thời gian dài điều trị tại bệnh viện. Basik sẽ là người em trai mà em không có”, Varvara chia sẻ khi lần đầu đến Turin.

Em muốn làm một món quà tương tự dành tặng Đức Giáo hoàng để nói với ngài: “Cũng như Basik đã đồng hành với em, em mong món đồ chơi nhồi bông này sẽ đồng hành với ngài trên hành trình hồi phục sức khỏe.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top