Văn phòng Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam - Tu viện Phanxicô Thủ Đức: Diễn nguyện kỷ niệm 800 năm cuộc Vượt Qua của Cha Thánh Phanxicô Asssi

TGPSG -- Trong bầu khí linh thiêng và tâm tình tạ ơn, vào lúc 19g thứ Bảy, ngày 03.10.2026, Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam đã tổ chức Giờ tưởng niệm Cuộc Vượt Qua (Transitus) của Cha Thánh Phanxicô Assisi tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức (42 Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú, TP. HCM). Qua Giờ tưởng niệm, cộng đoàn cùng nhìn lại hành trình lịch sử Bát Bách Chu Niên và đón nhận lời mời gọi canh tân đời sống đạo, trở về với lối sống Tin Mừng nghèo khó và đơn sơ theo gương Cha Thánh Phanxicô.

1. Nghi thức khánh thành và làm phép bức phù điêu "Bài Ca Anh Mặt Trời"

Đầu giờ tưởng niệm, cộng đoàn dân Chúa cùng tề tựu trang nghiêm tham dự nghi thức khánh thành và làm phép bức phù điêu nghệ thuật khắc họa tác phẩm kinh điển "Bài Ca Anh Mặt Trời". Nghi thức do Tu sĩ Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước - Tỉnh Phục vụ làm chủ sự, đã được long trọng cử hành nhằm ghi dấu mốc lịch sử 800 năm ngày Cha Thánh hoàn thành bài ca tuyệt diệu này.

Bức phù điêu không chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật bằng đá cẩm thạch tinh xảo, mà còn là một biểu tượng thiêng liêng mời gọi mọi người biết chiêm ngắm vẻ đẹp của công trình sáng tạo. Giữa những năm tháng cuối đời đầy bệnh tật và đôi mắt gần như mù lòa, thánh nhân vẫn nhìn thấy thế giới bằng ánh sáng sâu xa của đức tin. Ngài trìu mến gọi muôn loài thụ tạo là "Anh", là "Chị": Anh Mặt Trời, Chị Mặt Trăng, Anh Gió, Chị Nước, Anh Lửa và Chị Mẹ Đất... Tất cả cùng hòa chung một giai điệu tụng ca hướng về Thiên Chúa tối cao.

Bên bức phù điêu linh thiêng, cộng đoàn đã cùng hiệp ý với Cha chủ sự dâng lời cầu nguyện: Xin cho mỗi người khi chiêm ngưỡng tác phẩm này biết vượt qua vẻ đẹp thụ tạo để nhận ra Đấng Tạo Hóa, biết sống tình huynh đệ, gìn giữ ngôi nhà chung và biến cuộc đời mình thành bài ca chúc tụng Chúa.

2. Rước Thánh tích

3. Chia sẻ chủ đề “Di sản của Cha Thánh Phanxicô”:

Trong bài chia sẻ, linh mục chủ sự nhấn mạnh đến 4 di sản thiêng liêng cốt lõi mà Cha Thánh Phanxicô để lại cho hậu thế sau 800 năm Cuộc Vượt Qua của ngài:

  • Đời sống hoán cải: Không chỉ là từ bỏ tội lỗi, mà là cuộc thay đổi hoàn toàn hệ giá trị sống, hướng trọn vẹn về Tin Mừng Đức Kitô.
  • Bước theo Đức Kitô chịu đóng đinh: Gắn bó mật thiết, yêu mến và trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô qua con đường tự hủy, hèn mọn và nghèo khó.
  • Sống giữa lòng Giáo hội: Gắn bó và xây dựng Giáo hội qua đời sống huynh đệ, lòng quý trọng lời Chúa và bí tích Thánh Thể.
  • Trở nên sứ giả hòa bình: Sống huynh đệ với mọi người, yêu thương muôn loài thụ tạo và là người gieo rắc hòa bình giữa một thế giới đầy xung đột.

4. Giờ tưởng niệm Cuộc Vượt Qua: Từ trần thế đến vĩnh cửu

Ngay sau giờ chia sẻ, cộng đoàn bước vào cao điểm của đêm canh thức với chủ đề: "800 năm Cuộc Vượt Qua của Cha Thánh Phanxicô - Từ trần thế đến vĩnh cửu".

Khi giờ cử hành đến, ánh đèn phụng vụ tập trung chiếu rọi vào lều cỏ trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn những ngọn nến thắp sáng, tái hiện lại những giây phút cuối đời đầy cảm động của vị Thánh Nghèo thành Assisi.

Các tu sĩ Dòng Anh Em Hèn Mọn (OFM) trong tu phục nâu sòng đã thành kính tái hiện lại giờ phút lâm chung của Cha Thánh. Theo đúng di chúc và ước nguyện nương theo Đức Kitô chịu đóng đinh, Thánh Phanxicô đã yêu cầu anh em đặt thân xác trần trụi của mình nằm trên đất trần trụi. Ngài muốn được hoàn toàn nghèo khó, hoàn toàn thuộc về đất để sẵn sàng cho một Cuộc Vượt Qua tiến vào cõi vĩnh hằng.

Trong giờ phút hấp hối, thánh nhân đã nhắn nhủ những lời tâm huyết cuối cùng đến các môn đệ: “Anh em hãy vững bước và luôn ở lại trong lòng Đức Kitô... Hãy yêu thương, kính trọng các linh mục và giữ thành đức nghèo khó... Tôi đã làm xong phần việc của tôi, xin Đức Kitô dạy anh em biết phần việc của anh em”. Sau lời dặn dò, ngài cất cao giọng ca rướm máu nhưng tràn đầy hy vọng qua bài Thánh vịnh 141: "Con lớn tiếng kêu gào lên Chúa... xin đưa con ra khỏi chốn mục tù để con cảm tạ danh thánh Chúa...". Giây phút ngài trút hơi thở cuối cùng, không gian như lắng đọng, hòa cùng tiếng đàn chim sơn ca ríu rít sà xuống mái lều như muốn tiễn đưa một tâm hồn vĩ đại về cõi thiên đường.

Tâm tình tạ ơn

Giờ tưởng niệm Transitus khép lại trong niềm xúc động nghẹn ngào nhưng tràn đầy niềm vui phục sinh. Linh mục chủ sự đại diện ban phép lành bình an của Chúa xuống trên toàn thể cộng đoàn, đồng thời cũng dâng lời tri ân sâu sắc đến quý vị ân nhân, quý nghệ sĩ điêu khắc và toàn thể quý khách đã cộng tác, hiến dâng công sức để ngày đại lễ được diễn ra tốt đẹp, sốt sắng.

Ước mong mỗi khi dừng chân trước bức phù điêu "Bài Ca Anh Mặt Trời" hay nhớ về cột mốc 800 năm Transitus, mỗi người chúng ta không chỉ chiêm ngưỡng một biến cố lịch sử, mà còn nghe thấy lời mời gọi tha thiết của Cha Thánh Phanxicô: Biết tạ ơn Thiên Chúa, trân trọng thụ tạo, sống hòa bình huynh đệ với nhau và biến cả cuộc đời mình thành lời ngợi ca: Laudato si’ mi’ Signore!

Bài: Minh Hà & Ảnh: Ban Truyền Thông OFMVN (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top