Tu đoàn Bác ái Bình Triệu khai mạc Tuần Thánh

Tu đoàn Bác ái Bình Triệu khai mạc Tuần Thánh

Tu đoàn Bác ái Bình Triệu khai mạc Tuần Thánh

TGPSG -- "Giờ mà Chúa đón nhận thập giá đã trở thành hành trình thương khó để chấp nhận cả những người khó thương."

Linh mục Gioan Maria Vianey Chu Minh Tân đã nhấn mạnh điểm suy niệm này trong Thánh lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh 2025, diễn ra vào lúc 5g sáng Chúa nhật, ngày 13.04.2025, tại nguyện đường Tu đoàn Bác ái Bình Triệu. Thánh lễ do ngài chủ tế.

Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện đông đủ của 32 thành viên trong Tu đoàn.

Cuộc rước lá

Thánh lễ bắt đầu với nghi thức làm phép Lá và cuộc rước lá trang trọng, tượng trưng cho việc Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem. Các thành viên Tu đoàn tay cầm cành lá đã được làm phép, sốt sắng bước theo vị chủ tế trong đoàn rước, cùng cất lên lời tung hô: “Hoan hô Con Vua Đavít!” trong bầu khí trang nghiêm, chính thức bước vào Tuần Thánh.

Hành trình thương khó và những người khó thương

Sau phần công bố Bài Thương Khó theo Tin Mừng, linh mục Gioan Maria Vianey đã mời gọi cộng đoàn suy tư sâu sắc về ý nghĩa của việc "đi theo Chúa" – một hành trình không hề dễ dàng, được thể hiện rõ nét qua cuộc Thương Khó.

Cha chủ tế chỉ ra những nhân vật "khó thương" trong trình thuật Thương Khó của Chúa:

  • Những người có chức quyền: Các kinh sư, biệt phái, Pharisêu, dù hiểu biết Lề Luật và trông đợi Đấng Mêsia, lại tìm cách gài bẫy, giải thích sai lệch việc lành của Chúa, và cuối cùng tìm cách loại trừ Ngài.
  • Những người thân tín: Phêrô, người đứng đầu nhóm Mười Hai, lại chối Thầy đến ba lần trước một người tớ gái – "thật là đáng trách" sau bao năm tháng theo Chúa. Giuđa, người được Chúa tin tưởng giao cho việc quản lý, lại vì lòng tham và tự mãn mà bán Thầy với giá ba mươi đồng bạc.

Đối diện với những thực tại đó, linh mục giảng lễ nhấn mạnh rằng: cuộc khổ nạn không phải là tai nạn, mà là "giờ của Chúa đã đến," giờ Ngài tự nguyện đón nhận thập giá vì yêu thương nhân loại, để giao hòa con người với Thiên Chúa Cha. Chính trong sự chấp nhận đó, Ngài đón nhận cả "những người khó thương".

Từ đó, ngài mời gọi mỗi người tự vấn: 

"Thập giá của Chúa có chạm đến tâm hồn mỗi người chúng ta không?... Hay chính mỗi người chúng ta cũng chỉ là dân thành Giêrusalem ngày xưa, tung hô đó nhưng con đường Chúa đi chúng ta có bước theo không?" 

Ngài khuyến khích cộng đoàn bước vào Tuần Thánh với tâm tình "mềm mại hơn," noi gương người trộm lành biết nhận ra Chúa và xin Ngài nhớ đến mình, để đón nhận tình thương Chúa đổ tràn.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 6g15.

Được biết, Tu đoàn Bác ái Bình Triệu hiện nay gồm 32 thành viên, luôn hướng đến việc phục vụ và sẻ chia tình yêu thương cho những người kém may mắn trong xã hội. Trong Tuần Thánh này, các thành viên Tu đoàn nguyện sẽ đặc biệt nhớ đến những người "khó thương" trong cuộc sống, cầu nguyện cho họ và tìm cách thể hiện tình yêu thương, sự cảm thông như Chúa Giêsu đã làm.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top