Thánh tích bàn chân của Thánh Maria Mađalêna tại Rôma

Thánh tích bàn chân của Thánh Maria Mađalêna tại Rôma

Thánh tích bàn chân của Thánh Maria Mađalêna tại Rôma

TGPSG / EWTN – Như nhiều câu chuyện liên quan đến các di vật cổ xưa, thánh tích bàn chân trái của Thánh Maria Mađalêna đã bị lãng quên suốt nhiều thế kỷ trước khi được phát hiện lại vào năm 2000.

Trong hơn một thập kỷ qua, những mảnh xương này, được lưu giữ trong một bình thánh tích bằng bạc có hình dạng bàn chân, đã được trưng bày để các tín hữu kính viếng tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Baotixita thành Florentina, một ngôi thánh đường nằm ngay bên kia dòng sông của Vatican.

Một truyền thuyết được nhiều tín hữu cho rằng phần lớn hài cốt của người phụ nữ đầu tiên được diện kiến Đấng Phục sinh hiện đang được lưu giữ tại nhiều nơi ở Pháp. Những di hài này đã được chuyển từ Constantinopolis (Byzantium) sang Pháp như một món quà mà vua Giêrusalem dâng tặng cho vua Pháp vào thế kỷ thứ IX.

Người ta kể rằng, trên hành trình đến Pháp, thi hài Thánh Maria Mađalêna đã đi ngang qua Rôma, và một phần xương bàn chân của ngài đã được trao tặng cho Đức Giáo hoàng. Thánh tích này, được tin là từ bàn chân đầu tiên đã bước vào ngôi mộ trống của Đức Kitô, đã được đặt để kính viếng trong một nhà nguyện tại đầu cầu Thiên Thần - Sant’Angelo.

Vào thời xưa, việc băng qua cây cầu cổ Sant’Angelo bắc ngang sông Tiber là con đường nhanh nhất để các khách hành hương từ trung tâm Rôma tiến về Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô cổ.

Tại địa điểm đó, bàn chân của vị “tông đồ của các Tông đồ” vì thế trở thành thánh tích cuối cùng mang tính biểu tượng mà các khách hành hương kính viếng trước khi đến mộ Thánh Phêrô.

Bình thánh tích bằng bạc lưu giữ thánh tích này được cho là tác phẩm của nghệ nhân Benvenuto Cellini, có niên đại vào thế kỷ XVI.

Từ đây, hành trình của thánh tích dường như bị thất truyền, cho đến đầu thiên niên kỷ mới, khi nó được tình cờ tìm thấy và đưa vào trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật thánh nhỏ khai trương năm 2001, thuộc giáo xứ của Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Baotixita thành Florentina.

Ngôi vương cung thánh đường này — không xa cầu Sant’Angelo — được hoàn tất vào thế kỷ XVII. Một điểm đáng chú ý trong lịch sử của thánh đường là Thánh Philipphê Nêri đã từng là linh mục quản nhiệm tại đây hơn một thập niên, trước khi sáng lập hội linh mục Oratorians.

Vào ngày 24 tháng 5 năm 2012, thánh tích của Thánh Maria Mađalêna đã được trọng thể cung nghinh từ bảo tàng của thánh đường và đặt vào một nơi tôn kính ở hốc tường bên trái gian cung thánh.

Đức Hồng y Carlo Caffarra, từng là Hồng y hiệu tòa của thánh đường này trước khi qua đời năm 2017, đã chủ sự nghi thức tôn kính thánh tích tại vị trí mới.

Buổi tối hôm ấy có phần cử hành Kinh Chiều trọng thể và nghi thức cắt băng khánh thành điểm đón tiếp khách hành hương, đặc biệt là những ai đang bước đi trên tuyến hành hương cổ đại Via Francigena.

Hiện nay, dù bảo tàng nghệ thuật thánh tạm thời đóng cửa, Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Baotixita thành Florentina vẫn luôn mở rộng cửa chào đón người dân địa phương và khách hành hương đến để cầu nguyện, tham dự phụng vụ, chiêm ngưỡng nghệ thuật thiêng liêng, và đặc biệt là kính viếng thánh tích bàn chân của Thánh Maria Mađalêna.

Tâm Bùi chuyển ngữ
từ Catholic News Agency

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top