Đức Lêô XIV: Ca đoàn được mời gọi trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất trong Giáo Hội

Đức Lêô XIV: Ca đoàn được mời gọi trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất trong Giáo Hội

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican NewsNhân dịp Năm Thánh dành cho Ca đoàn, Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh Lễ, khích lệ các ca viên sống sứ vụ của mình như một dấu hiệu của sự hiệp nhất Giáo Hội, cùng “đồng thanh” như một dân cùng bước đi trong đức tin. Ngài nhấn mạnh rằng âm nhạc phụng vụ phải thúc đẩy sự hiệp thông và giúp toàn Giáo Hội tiến bước.

Cử hành Năm Thánh dành cho Ca đoàn vào Lễ trọng thể Chúa Kitô Vua, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời các ca viên và các nhạc sĩ tái khám phá sứ vụ của mình như người phục vụ tình yêu, hiệp nhất và tinh thần hiệp hành trong Giáo Hội.

Chủ sự Thánh Lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha suy ngẫm về Thánh vịnh đáp ca trong ngày, lưu ý rằng phụng vụ “mời gọi chúng ta… bước đi cùng nhau trong lời tán tụng và niềm vui hướng tới cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ trụ.”

Ngài nói rằng quyền bính của Đức Kitô được tỏ hiện không qua sức mạnh nhưng qua hiến thân: “Quyền năng của Ngài là tình yêu, ngai của Ngài là Thánh Giá,” từ đó “Nước Trời Ngài tỏa sáng trên thế giới.”

Âm nhạc như một biểu hiện của tình yêu

Khi gặp gỡ hàng nghìn ca viên nhân dịp Năm Thánh, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng âm nhạc thánh thiện bắt nguồn từ mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa.

Ngài trích lại lời Thánh Augustinô: “Hát thuộc về những người đang yêu”. Ngài thêm rằng những ai hát “bày tỏ tình yêu, nhưng cũng bày tỏ nỗi đau, sự dịu dàng và khao khát đang cư ngụ trong trái tim họ.”

Đức Thánh Cha mô tả âm nhạc như một món quà của nhân loại, truyền đạt những gì lời nói đơn thuần không thể diễn tả. Ngài nói: Trong đời sống Giáo Hội, âm nhạc trở thành “bài ca mới” mà Đức Kitô Phục Sinh dâng lên Chúa Cha, nơi các tín hữu chịu phép Rửa tham gia như “ca viên của ân sủng,” biểu lộ “niềm vui của sự sống mới trong Đức Kitô.”

Một ca đoàn hiệp hành cùng bước đi

Đức Thánh Cha Lêô XIV khích lệ các ca đoàn nhìn nhận công việc của mình như một mẫu mực của sự hiệp nhất trong Giáo Hội.

Ngài một lần nữa trích dẫn lời Thánh Augustinô để mời gọi các ca viên “hát khi chúng ta bước đi,” như những người lữ hành được nuôi dưỡng bởi niềm hy vọng. “Trở nên thành viên một ca đoàn có nghĩa là tiến bước cùng nhau… an ủi anh chị em trong đau khổ… và khích lệ họ khi khó khăn dường như chiếm ưu thế.”

Ngài cũng dựa trên các tác phẩm của Thánh Inhaxiô thành Antiôkia, người đã nhìn thấy trong tiếng hát hòa hợp một biểu tượng của sự hiệp nhất Giáo Hội: “Từ sự hiệp nhất và tình yêu của các con, hãy hát ca ngợi Đức Giêsu Kitô… cùng vang lên bài ca của Thiên Chúa.”

Sứ vụ cầu nguyện, không phải trình diễn

Đức Thánh Cha nhắc nhở các thành viên ca đoàn rằng sứ vụ của họ là “một sứ vụ thực sự đòi hỏi sự chuẩn bị, cam kết… và trên hết, một đời sống thiêng liêng sâu sắc,” để họ có thể giúp người khác cầu nguyện qua tiếng hát.

Ngài cảnh báo không biến âm nhạc phụng vụ thành buổi trình diễn: “Các con không đứng trên sân khấu, mà là một phần của cộng đồng,” được mời gọi thúc đẩy hiệp nhất chứ không phải “phô trương,” điều sẽ cản trở sự tham gia trọn vẹn của các tín hữu.

Ngài lưu ý rằng ca đoàn là “một gia đình nhỏ” nơi có thể phát sinh căng thẳng, nhưng vẫn là “một biểu tượng của Giáo Hội, vốn… bước qua lịch sử tán tụng Chúa,” ngay cả giữa những thử thách.

Thánh Cecilia

Đức Thánh Cha Lêô XIV kết thúc bằng việc phó dâng tất cả các ca viên cho Thánh Cecilia, “người đã cất lên bài ca tình yêu tuyệt đẹp trong cuộc đời… trao hiến trọn vẹn chính mình cho Đức Kitô.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top