Tuổi tác không phải rào cản đối với các nữ tu
Tác giả: Nữ tu Ilaria de Lillo
Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Dù nhiều hội dòng tại châu Âu đang đối diện với thách đố vì số đông tu sĩ cao tuổi, thì căn tính ơn gọi của họ vẫn không thay đổi: phục vụ những người thiếu thốn bằng tình yêu và sự tận tâm. Tại Matera, miền Nam nước Ý, Nữ tu Angela Sinopoli, 93 tuổi, vẫn tiếp tục thực thi sứ vụ gần gũi với con người trên các nẻo đường của thành phố.
Cha Oreste Benzi đã trích lời Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô: “Không ai nghèo đến mức không có gì để cho, và cũng chẳng ai giàu đến mức không cần lãnh nhận điều gì,” (Sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi lần thứ 61).
Nhìn vào đời sống phong phú của Nữ tu Angela, người ta có thể thấy điều đó hoàn toàn đúng. Bất kể tuổi tác, kinh nghiệm hay hoàn cảnh, luôn có điều gì đó để trao ban và lãnh nhận trong tình yêu. Là một y tá đã nghỉ hưu, Nữ tu nay 93 tuổi, đã sống 70 năm đời thánh hiến trong niềm vui.
Nữ tu Angela Sinopoli, thuộc dòng Nữ Trợ Tá Các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, sống tại Matera từ năm 2001 và thi hành sứ vụ mục vụ của sự gần gũi.
Sứ mạng này đưa chị ra các nẻo đường, gặp gỡ và đón nhận mọi người, thăm viếng những người cô đơn, bệnh tật hoặc những ai đang tìm một người họ có thể tin tưởng để chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống.
Sức sống của chị dường như không cạn, vì bắt nguồn từ ý thức rằng mình được mời gọi để trao ban. Dù đã 93 tuổi, chị vẫn đối diện những thách đố hằng ngày với quyết tâm và sự vui tươi, được nâng đỡ bởi tình yêu mà chị đã lãnh nhận từ thuở ban đầu, tình yêu giúp chị không nản lòng trước bất cứ điều gì.
Cách sống của Nữ tu Angela có thể tóm gọn trong ba từ: mạnh mẽ, năng động và can đảm. Chị được nuôi dưỡng bởi sự khôn ngoan của linh đạo Inhã, nền tảng của Dòng Trợ Tá, để sống tinh thần đồng hành như một người hiện diện giữa và bên cạnh mọi người.
Vì thế, tuổi tác không thể ngăn cản khát vọng chia sẻ niềm vui và lòng thương xót của Chúa với tha nhân. Dù thân xác có giới hạn, trái tim vẫn vượt qua mọi biên giới.
Nữ tu Angela lắng nghe những vấn đề mà người ta tâm sự với chị và trở thành người bạn đồng hành của họ, giúp họ coi việc chia sẻ đó như một giây phút chữa lành. Khi đặt tên đúng cho các vấn đề, chúng được mang ra ánh sáng của hy vọng, thay vì bị vùi trong bóng tối của tuyệt vọng.
Nữ tu Angela giải thích: “Mỗi khi người ta kể cho tôi nghe về vấn đề hay nỗi sợ của họ, tôi cố gắng khích lệ họ tiến bước. Có lúc chúng tôi cùng cầu nguyện, có lúc chỉ đơn giản là trao nhau một nụ cười.”
Khi trở về nhà, chị mang tất cả vào giờ cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn. Chị nói thêm: “Đó là cách tôi làm chứng cho tình yêu Chúa dành cho họ.”
.png)
Nữ tu Angela với các nữ tu khấn tạm
Lắng nghe trong thời khủng hoảng hiện sinh
Khi rời nhà vào sáng sớm để bắt đầu hành trình thăm viếng, Nữ tu Angela không mang đồng hồ. Chị rất thành thạo nghệ thuật “tốn thời gian” với người khác và chấp nhận điều bất ngờ trong các cuộc gặp gỡ.
Buổi sáng, chị lên kế hoạch những gia đình sẽ viếng thăm; vào những lúc khác, chị ghi danh sách những người đang gặp khó khăn và thực hiện mục vụ “qua điện thoại.”
Chỉ một cuộc gọi để hỏi thăm cũng có thể như một sự an ủi tinh thần, để họ biết họ quan trọng, rằng có người nghĩ đến họ, điều đó gieo vào lòng họ niềm tin và hy vọng.
Nhiều cuộc gặp gỡ không hề được lên kế hoạch; chúng diễn ra trên đường phố và cho Nữ tu Angela cơ hội nói như Thánh Phêrô: “Bạc vàng thì tôi không có, nhưng cái tôi có tôi cho bạn” (Cv 3,6).
Hiện diện trong nỗi đau của người khác, để không ai phải cô đơn với vấn đề của mình, là cách các nữ tu chia sẻ nỗi đau của họ.
Nữ tu Angela coi sự gần gũi là cách đối diện điều mà nhà nhân học Ernesto De Martino gọi là “khủng hoảng hiện sinh”, tức là mất ý nghĩa sống, không còn khả năng kiểm soát đời mình hay vai trò trong cuộc sống.
Trong thời đại đầy khủng hoảng, chị cảm thấy cần phải khẩn cấp phục hồi phẩm giá cho con người chỉ bằng cách hiện diện bên họ.
Chị nhấn mạnh: “Chủ yếu là các bà mẹ tâm sự với tôi về vấn đề của con cái. Cha mẹ cảm thấy cô đơn, họ gặp nhiều thách đố trong việc nuôi dạy con cái, tình trạng việc làm bấp bênh ở miền Nam cũng là một mối lo, và người ta sợ rằng mình không có tương lai.”
Lắng nghe với sự chăm chút, để cùng nhau hy vọng
Khi lắng nghe những hoàn cảnh ấy, người ta dễ bị cám dỗ đưa ra giải pháp, dù đôi khi không có, hoặc đưa ra những câu trả lời có thể không phù hợp.
Nhưng trong hành trang của mình, Nữ tu Angela luôn mang theo: lắng nghe không phán xét, giữ thinh lặng, cất giữ lời của người khác trong tim và “đồng hành để họ không rơi vào tuyệt vọng, nhưng tràn đầy hy vọng.” Chị nói: “Tôi không có công thức để nói điều gì; tôi để mình được hướng dẫn bởi những lời Chúa gợi lên với tôi.”
Với sự khiêm tốn, chị phó thác mọi sự cho Đấng Quan Phòng.
Học theo Chúa Kitô để bước ra vùng ngoại biên
Rời nhà để đến với mọi người, điều Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi là “ra đi đến vùng ngoại biên”, là lối sống Tin Mừng mà Nữ tu Angela chọn, noi gương chính Chúa Giêsu.
Bị cuốn hút bởi ánh nhìn yêu thương của Chúa Giêsu dành cho mọi người, cách Người chăm sóc người nghèo và đem lại hy vọng cho họ, Nữ tu Angela tìm kiếm những cuộc gặp gỡ để nhận ra công trình của Thiên Chúa trong thế giới, bất chấp xung đột và khó khăn.
Nữ tu Angela chỉ là một trong rất nhiều nữ tu tiếp tục phục vụ người khác sau khi đã rút lui khỏi những chuyên môn và trách nhiệm trước đây.
Chị kết luận: “Đời tu của chúng tôi là đời sống phục vụ tha nhân. Cuộc sống chúng tôi chọn và đặc sủng của chúng tôi là những món quà để được chia sẻ với niềm vui! Và con người chẳng bao giờ ngừng đón nhận và cho đi.”
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV viếng mộ Thánh Phanxicô tại Assisi
-
Đức Lêô XIV mời gọi các nhà truyền giáo “trở nên sự hiện diện của Giáo hội ở mọi nơi” -
Đức Lêô XIV công bố Ngày Thế giới Trẻ em lần thứ hai vào năm 2026 -
Khởi động lại nền kinh tế: Năm Thánh được xem như 'Sabbat' của thế giới -
Đức Thánh Cha kêu gọi giúp mọi người tiếp cận Kinh Thánh, kể cả trực tuyến -
Đức Lêô XIV ăn trưa với người nghèo và nhớ đến những người đang đau khổ -
Đức Lêô XIV: ‘Thiên Chúa mong muốn hòa bình nơi tất cả con cái Ngài!’ -
Đức Lêô XIV: Những Kitô hữu bị bách hại là chứng nhân của sự thật, công lý và hy vọng -
Đức Lêô XIV: Lắng nghe tiếng kêu của người nghèo để có hòa bình từ công lý -
“Biến nợ thành hy vọng” nhân Ngày Thế Giới Người Nghèo
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y