Thánh Lễ Tuyên khấn Lần đầu và Trọn Đời - Dòng Đa Minh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils

Thánh Lễ Tuyên khấn Lần đầu và Trọn Đời - Dòng Đa Minh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils

TGPSG -- “Ơn gọi của Dòng Đa Minh Monteils là một khát vọng tìm về với Chúa; bởi chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Ngài, và chỉ Thiên Chúa mới có thể lấp đầy khát vọng ấy.”

Đó là nhấn mạnh của Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, khi chủ tế Thánh lễ Tạ ơn, mừng Hồng ân Thánh hiến của hai nữ tu tiên khấn và một nữ tu vĩnh khấn - Dòng Đa Minh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils, Tỉnh Dòng Pháp - Lacordaire.

Ôi phúc thay dân tộc nào mà Chúa đã chọn làm cơ nghiệp của Ngài (TV 32d)

Thánh lễ diễn ra lúc 9g00 ngày 30.8.2025 tại nhà thờ Thánh Linh, Giáo hạt Thủ Thiêm, với sự đồng tế của linh mục chánh xứ Giuse Vũ Minh Thùy, quý Cha bề trên các Hội Dòng, quý Cha giáo và các linh mục trong và ngoài Giáo phận.

Tham dự Thánh lễ có đông đảo tu sĩ nam nữ, các ông bà Cố của các khấn sinh, thân nhân, ân nhân và giáo dân. Trong bầu khí trang nghiêm, những bài hát du dương vang lên, thay cho tâm tình của các nữ tu tân khấn sinh, trong khi đoàn đồng tế tiến vào cung thánh trong phẩm phục trắng tượng trưng cho ánh sáng hạnh phúc vĩnh cửu và tình yêu thanh khiết.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse dâng hương và chúc mừng cộng đoàn các chị em Hội Dòng, Tỉnh Dòng tham dự Thánh lễ tuyên khấn tại giáo xứ Thánh Linh. Đặc biệt, với các tân khấn sinh, Đức Cha mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các chị em, vì mỗi người là một công trình của Chúa Ba Ngôi, đồng thời “tiếp bước trong hy vọng” của Năm Thánh 2025.

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse nhấn mạnh ơn gọi đời sống thánh hiến là một khát vọng tìm về với Chúa. Ngài chia sẻ:

“Đặc biệt bài Tin Mừng hôm nay (Mt 11, 28-30), Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến và học hỏi với Ngài, qua hình ảnh hiền lành và khiêm nhường. Ơn gọi mà chúng ta có, cụ thể là của Dòng Đa Minh Monteils, là một khát vọng tìm về với Chúa. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Ngài, và chỉ Thiên Chúa mới có thể đong đầy khát vọng ấy. Dù đã phạm tội nguyên tổ, niềm khát vọng ấy lại càng mãnh liệt hơn để chúng ta kiếm tìm Chúa. Trong hành trình ấy, chúng ta nhận ra rằng không phải chúng ta kiếm tìm Ngài, mà chính Ngài khát vọng con người qua công trình tạo dựng, để chúng ta loan báo Tin Mừng: ‘Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại’. Không chỉ tu sĩ mới có ơn gọi, mà tất cả chúng ta đều có ơn gọi theo cách riêng của mỗi người.”

Ngài liên tưởng sự hiện diện của tu sĩ trong Giáo hội như bông sen của dân tộc Việt Nam, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Hai mươi mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi - Năm sự Sáng, Năm sự Vui, Năm sự Mừng, Năm sự Thương - cũng phản ánh sắc thái linh đạo của Dòng, như những bông sen nhiều màu sắc làm đẹp cho đời và Giáo hội.

Từ những lời huấn dụ về ơn gọi và hình ảnh bông sen, Thánh lễ tiếp tục với nghi thức Tiên Khấn, nơi các nữ tu cụ thể đáp lại tiếng gọi mời của Thiên Chúa bằng sự hiến thân và cam kết sống trọn đời theo Linh đạo Dòng.

Nghi thức Tiên Khấn

Ơn gọi là một hồng ân. Hôm nay đây, để đáp lại tiếng gọi mời đó, các nữ tu đã tự nguyện dâng hiến cho Thiên Chúa để trở nên “đồng hình đồng dạng” với Người, chấp nhận để Chúa làm chủ đời sống và hướng dẫn đi trên con đường hẹp. Các chị em đã mau mắn đáp lại “Lạy Chúa, này con đây, Chúa đã gọi con” như Samuel xưa đã đáp lại tiếng Chúa gọi giữa đêm khuya.

Trong thời gian tu tập các chị đã từng bước cảm nghiệm sâu xa tình Chúa và lắng nghe lời mời gọi yêu thương của Ngài. Giờ đây với tâm tình tin yêu phó thác, các tập sinh thưa lên với Chúa lời đáp trả yêu thương như khi xưa Đức Mẹ và xin được gia nhập Hội Dòng để sống ơn gọi người nữ tu Đa minh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils.

Các nữ tu lần lượt tiến lên cung thánh. Lời kinh « Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến » được hát lên trước sự hiện diện và sự hiệp thông của cộng đoàn là lời cầu xin tha thiết và mãnh liệt vào sự trợ lực của Thánh Thần Chúa trên các nữ tu sắp tuyên khấn giúp các nữ tu trung thành được với những điều mình sắp tuyên hứa. Sau nghi thức thẩm vấn, các nữ tu hân hoan tiến đến, tay đặt trọn vào bàn tay của nữ tu Tổng quyền, đọc lời tuyên khấn một cách rõ ràng và dứt khoát  Tuyên khấn và hứa với Thiên Chúa, Đức Trinh nữ Maria, Cha Thánh Đa minh và Sơ Regina, Bề Trên Tổng quyền của Hội Dòng và các vị sẽ kế nhiệm, giữ đức vâng phục theo tu luật Thánh Augustinô và Hiến Pháp Dòng Đa Minh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils.

Sau đó các chị đón nhận lúp mới như dấu chỉ “hoàn toàn tùng phục Chúa Kitô và hiến thân phục vụ Hội Thánh” (x. Nghi thức khấn dòng).

Nghi thức Vĩnh Khấn

Nghi thức khấn trọn đời được khởi sự bằng việc thẩm vấn các khấn sinh trong niềm vui hân hoan vì sự chấp nhận và ưng thuận, tiếp đó là kinh cầu các Thánh để cầu nguyện cho các nữ tu được ơn quảng đại và trung thành với ước nguyện tận hiến của mình.

Sau Kinh cầu các Thánh, từng Khấn sinh lần lượt tiến lên quỳ trước cung thánh, trong tay nữ tu Bề trên Tổng Quyền và cộng đoàn hiện diện, các Khấn sinh tuyên hứa trọn đời giữ đức vâng phục theo tu luật thánh Augustinô và Hiến Pháp Dòng Đa Minh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils.

Tiếp đến, Đức Cha đọc lời nguyện chúc long trọng thánh hiến cho các Khấn sinh.

Trải qua những chặng đường đầy gian lao và thử thánh, một lần nữa các nữ tu xác tín chắc chắn rằng : có được ngày hạnh phúc hôm nay là nhờ ơn Chúa và nhờ việc tuân giữ Luật Dòng và thực thi ý Chúa trong mọi cảnh huống của đời tu, thử thách, thanh luyện chỉ làm cho các chị kiên tâm, can đảm hơn. Một đời con theo Chúa, chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đổ. Chọn tình yêu làm hành trang, cuộc đời con hiến thân vì muôn ngàn tội nhân. Dù bão tố thét gào quanh con, xin cứ yên lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc, xin được trung thành giữ vững niềm tin

Phụng vụ Thánh Thể và kết lễ

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, nữ tu Bề Trên đại diện Dòng cảm ơn Đức Cha, các linh mục, tu sĩ và cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g15, với hình lưu niệm và bữa cơm thân mật tại hội trường giáo xứ. Ngày lễ khép lại, mở ra bước tiến mới trong đời tu của các nữ tu Tiên Khấn và Vĩnh Khấn.

Đôi nét về Dòng Đa Minh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils

  • Hăng say rao truyền Lời Chúa theo gương Mẹ Anastasie và Cha Thánh Đa Minh.
  • Dạy giáo lý và văn hóa cho thiếu nhi, thanh thiếu niên.
  • Chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện, phục vụ trong nhà hưu dưỡng.
  • Phục vụ sinh viên lưu xá, tiếp sức mùa thi.
  • Cộng tác với giáo xứ trong mọi nhu cầu mục vụ: đọc sách, trao Mình Thánh Chúa…

Bài: Teresa Minh Hà & Ảnh: Giuse Đức Thụy (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top