Thánh lễ Giỗ Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ Giỗ Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn

WGPSG --Vào lúc 9 giờ ngày 16 tháng 09 năm 2010, tại Vương cung Thánh đường nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn đã cử hành lễ giỗ 8 năm Đức cố Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận. Mở đầu thánh lễ, linh mục Phêrô Đỗ Duy Khánh đã trình bày đôi nét về ngày lễ giỗ của Đức cố Hồng Y, tiếp đó ngài tập hát cho cộng đoàn, những bài hát ca ngợi tôn vinh danh Chúa để mọi người cùng sốt sắng tham dự Thánh lễ. Sau đó, với những lời diễn đạt đầy xúc động về tiểu sử Đức cố Hồng Y, ngài đã xoáy vào lòng người tâm trạng của vị mục tử đã dâng hiến trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa trong bất cứ nghịch cảnh nào.

Lạy Chúa, con không đợi chờ,
Con quyết sống phút hiện tại,
Và làm cho nó đầy tình thương,
Vì chấm này nối tiếp chấm kia,
Ngàn vạn chấm thành một đường dài.
Phút này nối tiếp phút kia,
Muôn triệu phút thành một đời sống,
Chấm mỗi chấm cho đúng, đời sẽ đẹp.
Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ Thánh.
( Đường hy vọng )

Tiểu sử Đức cố Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận

Đức cố Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17 tháng 04 năm 1928 tại Phú Cam, thuộc Tổng Giáo phận Huế, Tỉnh Thừa Thiên.

Gia đình ngài có 8 anh chị em: 3 trai và 5 gái, ngài là con cả. Ông bà cụ cố thân sinh của ngài là cụ Nguyễn Văn Ấm, qua đời ngày 03 tháng 7 năm 1993 tại Sydney, Australia và cụ bà Elisabeth Ngô Đình Thị Hiệp, qua đời ngày 27 tháng 01 năm 2005 tại Sydney, hưởng thọ 102 tuổi.

Đức cố Hồng Y Fx. thuộc một gia đình có truyền thống Công giáo lâu đời.

1940: Đi tu tại T.C.V An Ninh, Quảng Trị
1947: Đại Chủng viện Kim Long
11-06-1953: Thụ phong linh mục tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cam
1956: Du học tại Đại học Giáo Hoàng Urban, Roma
1957: Tốt nghiệp ưu hạng, Tiến sĩ Giáo luật
1959: Giáo sư Tiểu Chủng viện Huế, một năm sau làm Giám đốc
13-04-1967: Thụ phong Giám mục Giáo phận Nha Trang khi 39 tuổi, chọn khẩu hiệu “Vui mừng và Hy vọng”.
10-07-1967: Nhận chức Chánh tòa Giáo phận Nha Trang
23-04-1975: Nhận chức Tổng Giám mục phó với quyền kế vị Tổng Giáo phận Sài Gòn
15-08-1975: Vì hoàn cảnh phải rời khỏi Giáo phận, khởi đầu cho một chuyến đi xa
21-09-1991: Rời Việt Nam thăm gia đình ở Úc Châu và không thể trở về Việt Nam
24-11-1994: Nhận chức Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình
24-06-1996: Nhận chức Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình
21-02-2001: Đức Giáo Hoàng Gioan PhaoLô trao mũ Hồng Y.

Đức Hồng Y đã viết rất nhiều sách Tu Đức, kể cả trong thời gian ngồi tù. Nhiều tác phẩm của ngài được dịch ra nhiều thứ tiếng, và đặc biệt cuốn “Đường Hy Vọng” đã ảnh hưởng sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội cũng như tôn giáo.

18 giờ ngày 16 tháng 09 năm 2002, Đức cố Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận đã được Chúa gọi về.

Ngay khi hay tin ĐHY qua đời, Đức cha Giampaolo Crepaldi, Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo hoàng Công Lý và Hòa Bình, đã tuyên bố với báo chí: “Một vị Thánh đã qua đời.”

Và đúng 9 giờ 30, cha Tổng Đại diện GB. Huỳnh Công Minh chủ tế cùng 42 linh mục long trọng cử hành Thánh lễ giỗ cho Đức cố Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận.

Mở đầu Thánh lễ, ngài cũng nhắc nhở mọi người là Đức cố Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận là “Người Tôi Tớ Chúa” là người hy vọng, sống hy vọng và phổ biến hy vọng. Chúng ta cầu nguyện với và cho Đức cố Hồng Y thân yêu của chúng ta, để tiến trình phong thánh của Người được nhiều kết quả tốt đẹp.

Cuối Thánh lễ, cha Tổng Đại diện ban ơn toàn xá cho mọi người tham dự Thánh lễ. Sau đó, linh mục đoàn cùng đến dâng hương trước di ảnh của Đức cố Hồng Y.

Đường Hy Vọng

37- Chúa muốn mưa, con cũng muốn,
Chúa muốn nắng, con cũng muốn,
Chúa muốn sướng, con cũng muốn,
Chúa muốn cực, con cũng muốn,
Chúa muốn vui, con cũng muốn,
Chúa muốn khổ, con cũng muốn,
Chúa và con chỉ có một ý.
Bí quyết hạnh phúc của con.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top