Thánh lễ An táng cố linh mục Nhạc sĩ Phêrô Kim Long

Thánh lễ An táng cố linh mục Nhạc sĩ Phêrô Kim Long

Thánh lễ An táng cố linh mục Nhạc sĩ Phêrô Kim Long

TGPSG -- “Cha cố Phêrô Kim Long không chỉ để lại những công trình vật chất - hơn 4.000 bài thánh ca, tuyển tập nhạc Ca Lên Đi, giáo trình âm nhạc - mà còn để lại những công trình thiêng liêng nơi tâm hồn những ai từng sống, học, và cầu nguyện với Ngài.”

Đây là lời chia sẻ của Đức Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ trong Thánh lễ an táng cố linh mục (Lm) Phêrô Nguyễn Kim Long (Nhạc sĩ - nhạc sư Kim Long), lúc 8g30 ngày 21/6/2025, tại nhà thờ Thanh Đa, số 801/67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Thánh lễ

Thánh lễ do Đức Giám mục (ĐGM) Phêrô Nguyễn Văn Khảm - GM Giáo phận Mỹ Tho chủ tế.

Đồng tế với ngài có:

  • Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.
  • ĐGM Phêrô Trần Đình Tứ - nguyên GM Giáo phận Phú Cường.
  • ĐGM Phêrô Kiều Công Tùng - GM Giáo phận Phát Diệm.
  • ĐGM Đaminh Nguyễn Tuấn Anh - GM Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc.

Hiện diện trong Thánh lễ có: các linh mục Tổng Đại diện, các linh mục đại diện các giáo phận, các linh mục trong Ban Tư vấn, các vị trong Ủy ban Phụng Tự và Thánh Nhạc, các Bề trên, các tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa từ nhiều vùng miền khác nhau trong và ngoài giáo phận mà khi sinh thời, cha cố Phêrô đã từng phục vụ.

Dẫn lễ:

Trước khi bước vào Thánh lễ, với tâm tình thánh thiêng và đầy kính cẩn, nhạc sĩ Phanxicô - Ủy viên Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam- có đôi lời dẫn lễ:

Thánh lễ an táng mà chúng ta cùng nhau cử hành hôm nay chính là việc cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô: loan báo cuộc khổ nạn và tuyên xưng sự Phục sinh của Người. Hội Thánh, trong đức tin và niềm hy vọng, long trọng cử hành mầu nhiệm này nơi người tín hữu đã qua đời - để những ai nhờ Bí tích Rửa Tội đã được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong cái chết, nay cũng được cùng Người vượt qua sự chết mà bước vào sự sống.

Chúng ta cầu nguyện cho Lm Phêrô Nguyễn Kim Long – người tôi tớ Chúa suốt đời trung tín phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh trong sứ vụ linh mục và thánh nhạc, được Chúa đoái thương thanh luyện linh hồn và đón nhận vào quê Trời. Còn về phần xác, Ngài đang chờ đợi niềm hy vọng phục sinh trong ngày Đức Kitô khải hoàn trở lại.

Cộng đoàn đứng lên và hướng về đoàn đồng tế tiến vào cung thánh trong tiếng ca nhập lễ của ca đoàn Don Bosco và Gioan Phaolô II (của Giáo xứ Thanh Đa): Khi Chúa thương gọi tôi về. Hồn tôn hân hoan như trong một giấc mơ,…

Lm Rôcô Nguyễn Duy - Thư ký UBTN thay mặt cho Ban tổ chức tang lễ chào kính, đón tiếp các Giám mục, Linh mục và mọi người đến tham dự Thánh lễ an táng cho cố Lm Phêrô.

Lm nghĩa tử Phaolô Nguyễn Phong Phú - chánh xứ Thanh Đa đọc tiểu sử cố Lm Phêrô Nguyễn Kim Long và Nhạc sĩ P.Kim đọc điện chia buồn của các Giám mục và Ban Thánh nhạc của các giáo phận.

Phần giảng lễ

Trong bài giảng, ĐGM Phêrô Trần Đình Tứ khẳng định: “Cha cố Phêrô Kim Long không chỉ để lại những công trình vật chất - hơn 4.000 bài thánh ca, tuyển tập nhạc Ca Lên Đi, giáo trình âm nhạc - mà còn để lại những công trình thiêng liêng nơi tâm hồn những ai từng sống, học, và cầu nguyện với Ngài.”

Ngài nhấn mạnh: “Cái chết không là dấu chấm hết, nhưng là một sự hoàn tất trong Chúa - như lời Thánh Phaolô: ‘Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi.’ Chúng ta mất Cha cố, nhưng di sản của Ngài còn mãi trong lòng Hội Thánh.”

Lời tri ân

Lm Rôcô Nguyễn Duy thay mặt linh tông, huyết tộc và các môn sinh dâng lời tri ân đến các Đức Giám mục, các linh mục, tu sĩ, các đoàn thể, ân nhân, bạn hữu và cộng đoàn Dân Chúa gần xa đã thương thăm hỏi, hiệp thông, phúng viếng và cầu nguyện cho cố Lm Phêrô.

Ngài xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và tha thứ cho những thiếu sót trong việc tổ chức tang lễ, với lòng tin tưởng vào Đấng đã gọi người tôi tớ trung tín trở về hưởng ánh sáng vinh quang.

Nghi thức phó dâng

Sau lời nguyện Hiệp lễ, Lm Phaolô  -Tổng Đại diện Giáo phận Mỹ Tho- cử hành nghi thức phó dâng.

Với niềm tin vào Chúa Phục sinh, cộng đoàn tiễn biệt cố Lm Phêrô Kim Long trong lời nguyện tha thiết, tin tưởng rằng người tôi tớ trung tín của Chúa giờ đây đang ca hát trong vinh quang bất diệt nơi triều thần thiên quốc.

Sau đó, các linh mục và cộng đoàn cùng tiễn đưa linh cữu cố Lm Phêrô về an nghỉ tại khuôn viên giáo xứ Đức Hòa, 244, ĐT825, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An.

Lúc 12g00, linh cửu cố Lm Phêrô về tới giáo xứ Đức Hòa -là nơi trước kia ngài làm chánh xứ. Bà con giáo dân đến viếng và đọc kinh cầu nguyện cho ngài.

Lúc 14g30, nghi thức chôn cất cố Lm Phêrô được thực hiện trong kinh nguyện và những nhạc phẩm Thánh ca do ngài sáng tác.

Lúc 15g15, tang sự hoàn tất. Các linh mục và cộng đoàn thắp hương cho cố Lm Phêrô.

TIỂU SỬ TÓM LƯỢC CHA CỐ PHÊRÔ NGUYỄN KIM LONG

Cố Lm Phêrô Nguyễn Kim Long, linh mục giáo phận Mỹ Tho, sinh ngày 9/1/1941 tại giáo xứ Bắc Tín, Nam Định, thuộc giáo phận Bùi Chu.

Năm 1954, ngài cùng gia đình di cư vào miền Nam và sau đó gia nhập Tiểu Chủng viện Thánh Phanxicô.

Từ năm 1958 đến 1968, ngài tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

Từ thuở thiếu thời, cố Lm Phêrô đã thể hiện năng khiếu âm nhạc đặc biệt. Ở tuổi 17, ngài sáng tác bài “Con hân hoan” - ca khúc đầu tay.

Năm 1961, ngài xuất bản tập nhạc “Ca lên đi” đầu tiên, mở đầu cho hành trình âm nhạc dâng hiến với 25 tập nhạc in ấn chính thức.

Ngày 14/5/1968, cố Lm Phêrô được thụ phong linh mục và sau đó được gửi du học tại Học viện Giáo hoàng về Thánh nhạc ở Rôma. Tốt nghiệp xuất sắc, ngài trở về nước, được bổ nhiệm làm cha sở giáo xứ Đức Hòa, và kiêm nhiệm giảng dạy Thánh nhạc tại nhiều trường đại học, chủng viện, dòng tu.

Sau biến cố 1975, cố Lm Phêrô vẫn kiên trì sáng tác và đào tạo. Các tác phẩm của Ngài như “Chúa không lầm”, “Từ ngàn xưa Cha đã yêu con”, “Kinh Hòa Bình”… vang vọng khắp các nhà thờ và cộng đoàn Công giáo khắp nơi.

Từ năm 2000-2016, cố Lm Phêrô giữ nhiều vai trò quan trọng trong Ủy ban Thánh nhạc và Phụng vụ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, góp phần chuẩn hóa và phát triển nền Thánh nhạc Việt Nam theo tinh thần Công đồng Vatican II.

Ngài được Chúa gọi về vào lúc 12g00 trưa ngày 17/6/2025, tại nhà riêng ở giáo xứ An Lạc - Tổng Giáo phận Sài Gòn, hưởng thọ 84 tuổi.

Trong 5 ngày qua, để thuận tiện cho các linh mục, thân hữu xa gần và bà con giáo dân có dịp phúng viếng, dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn cố Lm Phêrô, Ủy ban Thánh nhạc (UBTN) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) cùng với Tòa Giám mục Mỹ Tho tổ chức tang lễ cho ngài: tại nhà riêng, tại Nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ - TGP Sài Gòn, nhà thờ Thanh Đa và nhà thờ Đức Hòa – Long An.

Cố Lm Phêrô đã kết thúc hành trình dương thế với 84 năm làm con Chúa, 57 năm trong thiên chức linh mục và hơn 60 năm phục vụ Hội Thánh qua Thánh nhạc.

Dù cuộc đời linh mục của ngài trải qua nhiều giai đoạn của đất nước, với bao thử thách, nhưng ngài vẫn kiên trung, một lòng dấn thân vì đoàn chiên Chúa trao phó. Nguyện xin Thiên Chúa xót thương cố Lm Phêrô và thương ban cho ngài sự sống vĩnh hằng của Chúa.

LỜI TƯỞNG NIỆM VÀ PHÂN ƯU

Tổng Giám mục, các Giám mục, các Ủy ban Thánh nhạc của nhiều giáo phận đã gửi điện chia buồn, tưởng niệm cố Lm Phêrô như một “cây đại thụ” của nền Thánh nhạc Công giáo Việt Nam, người đã dâng hiến cả cuộc đời để gieo lời ca và ánh sáng Tin Mừng trong từng khuông nhạc, từng phím đàn.

ĐGM Aloisiô Nguyễn Hùng Vị (Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc) và Đức TGM Giuse Nguyễn Năng đều bày tỏ sự kính trọng và biết ơn sâu xa trước gia sản đức tin và nghệ thuật mà cố Lm Phêrô để lại cho Giáo hội.

Bài: Bích Vân (TGPSG)
Ảnh: Đắc Quyền & Paul Phạm

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top