Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn cử hành Lễ Tro 05-3-2025

Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn cử hành Lễ Tro 05-3-2025

Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn cử hành Lễ Tro 05-3-2025

TGPSG -- Lễ Tro mở đầu Mùa Chay Thánh đã được long trọng cử hành lúc 17g30, thứ Tư ngày 05-3-2025, tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn do linh mục (Lm) Tổng Đại diện (TĐD) Inhaxiô Hồ Văn Xuân, chánh xứ nhà thờ Chánh Tòa chủ sự. Đồng tế với ngài có 3 linh mục phó xứ và 1 linh mục khách.

Đầu Thánh lễ, Lm TĐD Inhaxiô xin cộng đoàn đặc biệt cầu nguyện cho 3 ý chỉ: cầu nguyện cho sức khỏe Đức Thánh Cha Phanxicô; cầu nguyện cho Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn nhân ngày sinh nhật thứ 92; cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, vì lý do sức khỏe nên chiều hôm nay ngài không chủ sự Thánh lễ.

Lm TĐD Inhaxiô nhắn nhủ cộng đoàn: “Hôm nay là ngày quan trọng, khởi đầu Mùa Chay Thánh, chúng ta bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng, thống hối sửa đổi đời sống, gia tăng làm việc lành phúc đức, để chuẩn bị đón mừng đại lễ Vượt Qua sắp tới.

Thánh lễ chiều nay, xin Chúa ban ơn để chúng ta thực lòng sám hối ăn năn, nhìn nhận thân phận yếu hèn của chúng ta; xin Chúa cho chúng ta hòa giải với Chúa và với anh chị em qua Bí tích Giải tội; đẩy mạnh lòng thống hối bằng nhiều việc lành phúc đức, việc bác ái yêu thương; nhờ đó mỗi người chuẩn bị thật tốt tâm hồn mừng đại lễ Phục Sinh.”

Trong bài giảng, Lm TĐD Inhaxiô đã trưng dẫn nhiều đoạn Kinh Thánh và trong sách Giáo lý Công giáo, nhằm nhấn mạnh đến sự sám hối ăn năn, làm hòa với Thiên Chúa và anh chị em; sám hối thực sự trong lòng chứ không dừng lại ở hình thức bên ngoài. Đây cũng là điều Giáo hội mời gọi chúng ta thực hiện trong Mùa Chay Thánh.

Thiên Chúa là Đấng yêu thương, rộng lòng tha thứ. Ngài là Đấng thấu suốt mọi sự trong lòng chúng ta. Bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã chết cho chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân.

Bước vào Mùa Chay Thánh, lời ngôn sứ Giô-en vang lên thật long trọng, tha thiết khi ông gởi đến chúng ta lời sấm của Đức Chúa.

“Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta,
hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van.”
Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.
Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em,
bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương.”

Cách ăn chay mà Chúa ưa thích là: Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chia cơm sẻ áo cho người đói, rước vào nhà người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương của ngươi sẽ mau lành…vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. (Is 58, 6-9)

Trong Bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta hãy sám hối, hãy làm hòa với Thiên Chúa: “Chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.”

Trong bài Tin Mừng Matthêu (1,1-6; 16-18), đề cập đến 3 việc đạo đức được khuyến khích thực hiện hằng ngày trong đời sống của người tín hữu; cách riêng trong Mùa Chay Thánh. Đó là bố thí, cầu nguyện và ăn chay.

  • Bố thí, hay chia sẻ, làm phúc: là phương thế để theo Chúa. Bố thí có ý nghĩa thực sự khi làm trong sự hiệp thông với cuộc thương khó của Chúa Giêsu; diễn tả căn tính Kitô hữu trong tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân.
  • Cầu nguyện: Nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa qua Đức Kitô, trong Thánh Thần, để yêu mến, thờ lạy, ca tụng, cảm tạ, thống hối và cầu xin Ngài ban cho những ơn cần thiết. Như vậy cầu nguyện là hiện diện với Thiên Chúa và sống trong tương quan hiệp thông với Người. Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện qua Kinh Lạy Cha, nhưng nhờ Chúa Thánh Thần mà con người biết cách cầu nguyện.
  • Ăn chay, là giữ gìn tâm hồn và thân xác trong sạch bằng cách tuân giữ các giới luật tôn giáo và tiết giảm ăn uống, chay tịnh; là hình thức sám hối, thực hành khổ chế để tưởng nhớ cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô bằng cách hạn chế ăn uống và hưởng thụ các nhu cầu khác. Điều quan trọng là Chúa dạy làm các điều trên một cách kín đáo; đừng khoe khoang, phô trương.

Lm TĐD Inhaxiô kết thúc bài chia sẻ với lời Thánh Vịnh 50: “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết mọi lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy.

Câu hỏi được đặt ra: “Trong Mùa Chay Thánh này chúng ta dự định làm gì?” Hãy thực hành những lời dạy của Chúa, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, thực lòng thống hối ăn năn. Hòa giải với Chúa. Mở rộng con tim để giúp đỡ những người nghèo khổ, bất hạnh, đang gặp hoạn nạn.

Sau bài giảng, Lm Inhaxiô đã làm phép tro và xức tro cho cộng đoàn.

Sau đó, Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ Tro kết thúc lúc 19g với lời hát tha thiết của cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa qua bài hát “Kinh Chay”.

Bài: Tiến Hương (TGPSG)
Ảnh: Đắc Quyền

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top