Lời nói phản ánh trạng thái tâm hồn

Lời nói phản ánh trạng thái tâm hồn

Lời nói phản ánh trạng thái tâm hồn

TGPSG / Aleteia -- Nếu ta liên tục sử dụng những từ ngữ thô lỗ hoặc bực bội trên mạng xã hội hoặc khi nói chuyện, điều này có thể bộc lộ một vấn nạn sâu xa cần được giải quyết.

Trong cuộc sống, thường có sự khác biệt giữa cách chúng ta gặp Chúa và cách chúng ta tiếp xúc với người khác.

Điều này càng thể hiện rõ nét hơn trên mạng xã hội, vì ở đó chúng ta có thể ẩn sau màn hình và nói bất cứ điều gì mình muốn mà không sợ phải chịu bất cứ hậu quả nào.

Chúng ta cần nên nhớ là mọi từ ngữ chúng ta sử dụng trong các cuộc trò chuyện, dù là trực tuyến hay ngoại tuyến, đều phản ánh trạng thái nội tâm của chúng ta.

Sức mạnh của lời nói

Thánh Phanxicô Salêsiô giải thích thực tại tâm linh này trong tác phẩm “Giới thiệu về đời sống đạo đức”. Ngài sử dụng cách so sánh:

Các bác sĩ đánh giá phần lớn sức khỏe hay bệnh tật của một người qua tình trạng lưỡi của họ, và lời nói của chúng ta là phép thử thực sự về tình trạng tâm hồn của chúng ta. Thiên Chúa đã phán rằng: "Bởi lời nói của ngươi, ngươi sẽ được trắng án, và cũng tại lời nói của ngươi, mà ngươi sẽ bị lên án" (Mt 12, 37). Chúng ta thường có phản ứng đưa ngay tay vào vị trí chúng ta cảm thấy đau, và lưỡi cũng nhanh chóng nói ra điều chúng ta muốn.

Thánh nhân tiếp tục chỉ ra rằng, lời nói của chúng ta phản ánh những điều chúng ta quan tâm trong cuộc sống này:

Nếu con hết lòng yêu mến Chúa, con sẽ luôn nói về Ngài giữa những người thân, gia đình và bạn bè thân thiết, đó là  bởi vì “miệng người công chính thốt ra lời khôn ngoan, lưỡi họ đưa ra lời phán định.” (Sách Châm ngôn 10:31) Cũng như con ong chỉ hút mật ngọt bằng lưỡi của mình, đôi môi của con cũng vậy, hãy luôn ngọt ngào với Chúa của mình, không có điều gì cao quý hơn là lời ngợi khen và chúc tụng Danh Thánh của Ngài.

Thời đại Internet hiện nay khiến điều này trở nên khó khăn khi chúng ta thường tức giận trước những câu bình luận về bài viết của ta trên mạng xã hội.

Chúng ta thường phản ứng ngay lập tức để ”trả đũa” bằng một bình luận mỉa mai hoặc chia sẻ với người khác, như thể nói với thế giới rằng người đó tệ hại đến mức nào...

Nhiều hình thức giải trí cũng có thể gây hại, khuyến khích chúng ta sử dụng ngôn ngữ thô tục trong các cuộc trò chuyện trao đổi hằng ngày.

Bất chấp mọi ngôn từ thiếu đúng đắn của chúng ta, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến, chúng ta vẫn luôn cho rằng mình là một Kitô hữu tốt, vì chúng ta không làm tổn thương bất kỳ ai về mặt thể xác.            

Tuy nhiên, lời nói có sức mạnh và có thể làm tổn thương người khác nhiều hơn bất kỳ cây gậy hay hòn đá nào.

Nếu phải khẩu chiến, chúng ta cần nhìn vào trái tim mình, để thấy mình cần đón Chúa vào mà biến đổi trái tim mình ra sao.

Dominico Nguyễn Bảo Lộc (TGPSG) chuyển ngữ từ Aleteia

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top