Linh đạo Truyền Thông phần 4: Chúa đánh thức con
Khi các Kitô hữu đọc Lời Chúa mỗi tối và chia sẻ trên mạng xã hội, Lời Chúa sẽ đi vào trong giấc ngủ và xuất hiện trong trí của họ ngay khi thức dậy vào sáng sớm hôm sau. Họ sẽ cảm thấy chính Chúa dịu dàng đánh thức họ dậy (x. Isaia 50,4), nói lời yêu thương với họ để họ thưởng thức tình yêu của Ngài ngay từ đầu ngày . Họ sẽ cùng với Ngài truyền thông tình thương và niềm vui của Chúa trong suốt một một ngày mới. Điều tuyệt đẹp này được ghi lại trong bài hát CHÚA ĐÁNH THỨC CON (điều thực hành thứ tư của "Linh đạo Truyền Thông").
bài liên quan mới nhất

- Trái tim ẩn giấu của Bài ca Thụ tạo
-
ĐHY Chủ tịch HĐGM Ý mời gọi các Giám mục can đảm và hiệp nhất -
Ngày 01/10: Têrêsa HĐGS: Con đường thơ ấu thiêng liêng -
Vô cảm và hệ lụy -
Ấm áp mùa đông -
Khi những điều bình thường trở thành lạ lẫm -
Sống đẹp - Chết đẹp -
Lạy Chúa, xin đừng bỏ rơi con -
Nói và làm -
Cửa tử và cửa tình
bài liên quan đọc nhiều

- Giới trẻ trước căn bệnh "vô cảm"
-
Quan điểm về Ăn chay của Phật giáo Nguyên Thủy -
Bạn nghĩ thế nào về lời xin lỗi -
Ngày 01/10: Têrêsa HĐGS: Con đường thơ ấu thiêng liêng -
Hành trình cuộc đời -
Một linh đạo tu thân: con đường nước -
Chúa nhật: Ngày của niềm vui -
Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Hoa hồng nhỏ -
Yoga - Thiền trên thế giới và với Kitô giáo ngày nay (2) -
Lạy Chúa, xin đừng bỏ rơi con