Hội viên Mến Thánh Giá Thủ Thiêm họp mặt và cam kết sống linh đạo Mến Thánh Giá

TGPSG -- “Đón nhận Thập Giá trong cuộc đời” là chủ đề ngày họp mặt của Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, được tổ chức lúc 7g30 ngày 5-9-2026 với sự tham dự của 790 hội viên. Trong Thánh lễ, 195 hội viên tuyên hứa tạm và 28 hội viên tuyên hứa vĩnh viễn sống linh đạo Mến Thánh Giá giữa đời.

Phần 1: Trở về với cội nguồn linh đạo

Ngày họp mặt bắt đầu với phần đón tiếp và nghi thức niệm hương Đức cha Pierre Lambert de la Motte (1624-1679) - Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá và Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá.

Lúc 7g30, nữ tu Têrêsa Trì Thị Minh Thúy - Tổng Phụ trách Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm - gặp gỡ các hội viên. Qua phần chia sẻ, chị Tổng Phụ trách giúp các hội viên nhận ra tinh thần khổ chế không phải là sự ép buộc, nhưng là lựa chọn tự nguyện, được thực hiện bằng tình yêu trong những bổn phận hằng ngày.

Tiếp đó, linh mục Phêrô Phạm Văn Dương, thuộc Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời, trình bày chủ đề “Đón nhận Thập Giá trong cuộc đời”, dựa trên lời Chúa Giêsu: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi… Vì ách Tôi êm ái và gánh Tôi nhẹ nhàng” (x. Mt 11,28-30).

Theo Chúa Giêsu trên con đường Thánh Giá

Mở đầu phần chia sẻ, linh mục Phêrô mời các hội viên đọc lại câu chuyện đời mình trong ánh sáng của Đức Kitô. Từ ý nghĩa của hai chữ “môn đệ”, ngài giải thích người môn đệ Chúa Giêsu là người cùng bước qua một “cánh cửa” với Người và đi trên con đường Người đã đi.

Đối với các hội viên Mến Thánh Giá, con đường ấy được thể hiện qua việc yêu mến Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh và sống linh đạo Mến Thánh Giá trong hoàn cảnh riêng của mỗi người. Lời mời gọi “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23) đặt mỗi tín hữu trước một lựa chọn: đón nhận hay từ chối thập giá của đời mình.

Theo linh mục Phêrô, thập giá không chỉ là những biến cố khó khăn đến từ bên ngoài, nhưng còn có thể là giới hạn, sự giằng co và những bất toàn nơi chính bản thân. Bước theo Chúa trên con đường này đòi người môn đệ trung thành với lựa chọn của mình trong từng ngày sống. Từ lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho những người đang vất vả mang gánh nặng, ngài cho biết Thiên Chúa không luôn cất khỏi con người những thử thách, nhưng cùng mang lấy gánh nặng và ban sức mạnh để họ tiếp tục bước đi. Vì thế, đón nhận thập giá cũng là nhìn nhận con người thật của mình, yêu mến những gì mình có và đón nhận những gì mình là.

Chia sẻ kinh nghiệm sống của một người khuyết tật, linh mục Phêrô kể lại hành trình đối diện với giới hạn thể lý bằng đức tin và sự bình an. Từ kinh nghiệm ấy, ngài mời gọi các hội viên học nơi Thánh Giá sự khôn ngoan, lòng khiêm tốn và thái độ trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Sau bài chia sẻ, linh mục Phêrô dành thời gian giao lưu, giải đáp những câu hỏi liên quan đến việc đón nhận thập giá trong đời sống. Phần trao đổi giúp các hội viên nhìn lại hành trình ơn gọi của mình trong tương quan với Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh.

Phần 2: Thánh lễ và Nghi thức cam kết sống linh đạo Mến Thánh Giá

Lúc 10g, linh mục Gioan Baotixita Phương Đình Toại, MI, chủ tế Thánh lễ. Trước khi cử hành phụng vụ, cộng đoàn tham dự nghi thức cam kết của 195 hội viên cam kết tạm và 28 hội viên cam kết vĩnh viễn.

Sau khi các ứng viên được giới thiệu, linh mục chủ tế thẩm vấn về ý muốn tự nguyện gia nhập Hiệp hội và sống linh đạo Mến Thánh Giá theo quy chế. Trước sự hiện diện của cộng đoàn, các ứng viên lần lượt tuyên lời cam kết, chọn Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh làm đối tượng duy nhất của lòng trí.

Các hội viên cam-kết-tạm lãnh nhận sách Tân Ước, chọn Lời Chúa là ngọn đèn soi bước và để họ góp phần chia sẻ Tin Mừng cứu độ cho mọi người. Các hội viên cam-kết-vĩnh-viễn lãnh nhận Thánh Giá và chứng thư xác nhận quyết tâm cam kết trọn đời sống linh đạo Mến Thánh Giá trong Hiệp hội.Việc cam kết không tách các hội viên khỏi đời sống xã hội, nhưng giúp họ dấn thân sống đức tin và nên thánh trong gia đình, trong công việc, trong giáo xứ và môi trường sống của họ. Các hội viên còn lại cũng cùng nhắc lại lời cam kết của mình.

Thánh Giá - hành trình của tình yêu tự hiến

Trong bài giảng, linh mục Gioan Baotixita Phương Đình Toại triển khai ý nghĩa của việc chọn Thánh Giá Đức Kitô làm đối tượng duy nhất của lòng trí. Từ câu chuyện dân Israel bị rắn độc cắn trong sa mạc và được chữa lành khi nhìn lên con rắn đồng, linh mục chủ tế nhận định rằng con người thường có khuynh hướng oán trách hiện tại khi gặp khó khăn và chỉ nhớ đến những thuận lợi trong quá khứ. Chính thái độ ấy khiến họ không còn nhận ra những ơn lành đang có.

Hình ảnh con rắn đồng hướng đến Đức Kitô được giương cao trên Thánh Giá. Nhìn lên Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, người tín hữu nhận ra tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, đồng thời học cách nhìn những đau khổ và giới hạn của mình trong ánh sáng đức tin. Theo linh mục chủ tế, Đức Giêsu không tìm kiếm đau khổ, nhưng Thánh Giá là hệ quả của tình yêu vô điều kiện Người dành cho nhân loại. Vì yêu thương đến cùng, Người đã tự hạ, từ bỏ vinh quang, mang lấy thân phận con người và vâng phục cho đến chết trên Thánh Giá. Do đó, chọn Thánh Giá Đức Kitô không dừng lại ở việc tôn kính một biểu tượng. Đó là chọn hành trình yêu thương của Chúa: từ bỏ cái tôi, bước vào hoàn cảnh của người khác, chia sẻ đau khổ với họ và sẵn sàng gánh lấy những khó khăn vì tình yêu.

Linh mục Gioan Baotixita mời các hội viên đem lựa chọn ấy vào đời sống cụ thể, biết rời khỏi vị trí và lợi ích riêng để cảm thông với những người đang gặp đau khổ. Lời cam kết trước bàn thờ cần được tiếp nối bằng việc phục vụ trong gia đình, giáo xứ và xã hội.

Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Hiệp hội bày tỏ lòng tri ân các linh mục, chị Tổng Phụ trách, các nữ tu và những người đã đồng hành, chuẩn bị cho ngày họp mặt.

Sau Thánh lễ, các hội viên dùng bữa trong tình huynh đệ.

Viếng hài cốt Đấng sáng lập

Lúc 12g30, các hội viên đến viếng hài cốt Đức cha Pierre Lambert de la Motte tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đây là dịp để họ tưởng nhớ Đấng sáng lập và ôn lại gia sản thiêng liêng được trao truyền qua linh đạo Mến Thánh Giá.

Hiện nay, Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Thủ Thiêm có khoảng 2.267 hội viên, sinh hoạt tại nhiều giáo phận, gồm: Tổng Giáo phận Sài Gòn và các Giáo phận Phú Cường, Xuân Lộc, Bà Rịa, Đà Lạt, Lạng Sơn – Cao Bằng.

Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá được Đức cha Lambert đặt nền tảng tại Juthia, Thái Lan, khoảng năm 1668. Trong chuyến kinh lý mục vụ tại Đàng Ngoài những năm 1669-1670, ngài thành lập “Hiệp hội Nam Nữ Tín hữu Mến Thánh Giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Do những biến động của thời cuộc, Hiệp hội chỉ tồn tại một thời gian rồi dần mai một.

Năm 1985, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình khuyến khích các Hội dòng Mến Thánh Giá trong Tổng Giáo phận Sài Gòn thiết lập Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế, tiếp nối ý hướng ban đầu của Đấng sáng lập. Ngày 26-3-2010, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn ký nghị định thiết lập Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế trong Tổng Giáo phận Sài Gòn và phê chuẩn quy chế của Hiệp hội.

Ngày họp mặt kết thúc sau cuộc viếng hài cốt Đức cha Lambert. Từ những nội dung đã học hỏi và lời cam kết được tuyên đọc, các hội viên trở về môi trường sống của mình, tiếp tục thực hành linh đạo Mến Thánh Giá qua bổn phận hằng ngày, đời sống cầu nguyện và việc phục vụ tha nhân.

Bài & Ảnh:Maria Nguyễn Phượng - MTG Thủ Thiêm,
Video: Media TGPSG

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top