Hội Dòng Đaminh Tam Hiệp mừng 75 năm thành lập

TGPSG -- “Ơn cứu độ của Thiên Chúa không bị giới hạn cho một đối tượng cụ thể nào nhưng được mở rộng dành cho tất cả mọi người. Đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Giêsu Kitô.”

Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến đã chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ Tạ ơn mừng 75 năm thành lập Hội Dòng Đaminh Tam Hiệp, được cử hành lúc 10g15 ngày 20.09.2026 tại nhà nguyện Hội Dòng, số 134/4 Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai.

Hiệp dâng Thánh lễ có các cựu tu sinh, ân nhân, gia đình Ái hữu Đaminh và toàn thể nữ tu Hội Dòng Đaminh Tam Hiệp.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà nguyện tiến vào cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita chúc mừng Hội Dòng nhân kỷ niệm 75 năm thành lập và hiệp lời tạ ơn Chúa cùng các nữ tu, cựu tu sinh, ân nhân và gia đình Ái hữu Đaminh.

Ơn cứu độ dành cho tất cả

Trong bài giảng, dựa trên Lời Chúa Chúa nhật XXV Thường niên, Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita chia sẻ về tình thương và lòng quảng đại của Thiên Chúa qua dụ ngôn những người thợ làm vườn nho.

Hình ảnh ông chủ đích thân đi tìm và thuê thợ, từ giờ thứ nhất đến giờ thứ mười một, cho thấy Thiên Chúa luôn mở rộng lời mời gọi. Dù đến làm vào những thời điểm khác nhau, tất cả những người thợ đều nhận được một quan tiền. Ông chủ vườn nho là hình ảnh Thiên Chúa, vườn nho biểu tượng cho chương trình cứu độ, còn những người thợ là những người được mời gọi cộng tác vào công trình ấy trong những hoàn cảnh khác nhau.

Theo Đức Giám mục Phụ tá, trọng tâm của Tin Mừng không nằm ở việc ai được gọi trước hay sau, nhưng ở lời mời gọi: “Các anh hãy vào làm vườn nho cho tôi.” Thiên Chúa không loại trừ một ai, kể cả những người từng xa lìa nhưng biết hoán cải và trở về.

Qua lời ngôn sứ Isaia: “Tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của con người và đường lối của Thiên Chúa không phải là đường lối của con người”, ngài cho thấy tình thương của Thiên Chúa vượt trên những tính toán và tiêu chuẩn của con người.

Mỗi người một ơn gọi, cùng cộng tác

Từ dụ ngôn, Đức Giám mục Phụ tá hướng cộng đoàn đến ơn gọi và sứ mạng của từng người. Ngày họp mặt quy tụ ba thành phần gắn bó với Hội Dòng Đaminh Tam Hiệp: các cựu tu sinh, ân nhân và gia đình Ái hữu Đaminh.

Nhắc lại lời thánh Phaolô: “Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Đức Kitô”, ngài cho rằng cuộc gặp gỡ hôm nay còn là cuộc gặp gỡ trong đức tin, nơi mọi người nhận ra sự phong phú của các ơn gọi và những cách thế khác nhau để cộng tác với Giáo Hội và Hội Dòng.

Ngài mời gọi các nữ tu Đaminh Tam Hiệp vui mừng và trung thành với ơn gọi thánh hiến; các cựu tu sinh đang sống đời gia đình đón nhận ơn gọi hiện tại; ân nhân sử dụng những ân huệ Chúa ban để cộng tác vào việc phát triển ơn gọi và các hoạt động tông đồ; còn gia đình Ái hữu Đaminh nâng đỡ và đồng hành với các nữ tu trong sứ vụ truyền giáo và phục vụ Hội Dòng.

Đức Giám mục Phụ tá nhắn nhủ cộng đoàn đừng so sánh ơn gọi, hoàn cảnh hay phần phúc của mình với người khác, nhưng nhận ra tình thương của Thiên Chúa trong chính cuộc đời mình. Người Kitô hữu được mời gọi sống Tin Mừng không như những người làm thuê, miễn cưỡng chu toàn bổn phận, nhưng với tâm thế của người có Chúa Kitô trong đời.

“Hãy tập sống Tin Mừng một cách tích cực để đời sống chúng ta được chính Tin Mừng biến đổi và chính chúng ta lại trở nên Tin Mừng cho gia đình, cho cộng đoàn và cho môi trường chúng ta sống.”

Kết thúc bài giảng, Đức Giám mục Phụ tá cầu nguyện xin Lời Chúa tiếp tục soi sáng cuộc đời mỗi người, để sự cộng tác của từng thành phần trong đại gia đình Đaminh không ngừng sinh hoa trái; đồng thời xin Thánh Tổ phụ Đaminh chuyển cầu cho cộng đoàn và xin ân phúc Thiên Chúa luôn tuôn đổ trên mỗi người.

Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Cuối Thánh lễ, nữ tu Maria Đinh Thị Thu Hà, Bề trên Tổng quyền Hội Dòng Đaminh Tam Hiệp, đại diện Hội Dòng dâng lời tri ân Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita và mọi người.

Trong tâm tình mừng 75 năm thành lập Hội Dòng, nữ tu Maria Đinh Thị Thu Hà nhắc lại hành trình với biết bao biến chuyển và thử thách của thời cuộc. Dẫu vậy, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương, đồng hành và gìn giữ Hội Dòng, để các nữ tu tiếp tục sống ơn gọi thánh hiến, ra đi phục vụ Giáo Hội theo linh đạo “Nói với Chúa và nói về Chúa.”

Nữ tu chia sẻ rằng ngày họp mặt hồng phúc này giúp các thành viên Hội Dòng càng cảm nhận sâu sắc hơn rằng hành trình 75 năm không chỉ là lịch sử của những người đã sống đời thánh hiến, nhưng còn là câu chuyện của tình yêu, sự đồng hành và biết bao ân tình Thiên Chúa đã trao ban qua những con người cụ thể.

Đại diện Hội Dòng cũng bày tỏ lòng tri ân Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita đã ưu ái đến chủ sự Thánh lễ Tạ ơn. Sự hiện diện của Đức Giám mục Phụ tá là dấu chỉ của tình hiệp thông trong Giáo Hội, đồng thời là sự khích lệ lớn lao đối với Hội Dòng trên hành trình sống và phục vụ.

Lẵng hoa tươi thắm được trao tặng Đức Giám mục Phụ tá như biểu tượng của tâm tình tri ân và tình con thảo của cộng đoàn Hội Dòng.

Lời tri ân và chúc mừng

Trong lời đáp từ, Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita bày tỏ niềm vui khi được hiện diện cùng các nữ tu, cựu tu sinh, ân nhân và gia đình Ái hữu Đaminh trong dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Dòng. Ngài cho biết Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cũng quan tâm và hiệp thông với Hội Dòng trong dịp đặc biệt này.

Đức Giám mục Phụ tá cảm ơn Bề trên Hội Dòng đã mời ngài chủ sự Thánh lễ và cầu chúc Hội Dòng luôn trung thành với đoàn sủng Đaminh, quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa và sinh nhiều hoa trái trong sứ vụ phục vụ Giáo Hội.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g35 trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Tổ phụ Đaminh và Thánh nữ Catarina, bổn mạng Hội Dòng.

Sau Thánh lễ, Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita chụp hình lưu niệm với toàn thể cộng đoàn tham dự. Mọi người cùng chia sẻ bữa cơm thân mật và chương trình văn nghệ trong niềm vui tạ ơn, tình huynh đệ và sự hiệp thông với Hội Dòng.

Bài: Têrêsa Kim Nhung & Ảnh: TT Hội Dòng Đaminh Tam Hiệp (TGPSG)

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top