Học Viện Liên Dòng Thánh Tôma Aquinô: Bế giảng năm học 2025 - 2026

TGPSG -- “Học không chỉ mang nghĩa bổn phận, nhưng trở thành một hành vi bác ái”

Đó là chia sẻ của linh mục (Lm) Giuse Lê Quốc Quang, O.P - Trưởng Tu viện Thánh Albertô (Phú Nhuận), Bề trên, kiêm Chánh xứ Đa Minh - Ba Chuông trong Thánh lễ Tổng kết năm học 2025 – 2026, được tổ chức vào lúc 09g00, sáng ngày 23/05/2026, tại Học viện Thánh Tôma Liên dòng Nữ Đa minh Việt Nam, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tâm tình tạ ơn.

Thánh lễ do Lm Giuse Lê Quốc Quang, O.P chủ tế. Hiệp dâng thánh lễ có các Sơ giáo, các Sơ trong Ban Điều hành cùng hơn 200 nữ tu sinh viên đến từ 20 Hội dòng, hiện đang theo học tại Học viện.

Mở đầu Thánh lễ, Lm Giuse mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại một năm học đã qua trong tâm tình tạ ơn và tri ân Thiên Chúa, Đấng đã luôn đồng hành với chị em qua từng giờ học, từng kỳ thi, từng nỗ lực nghiên cứu và cả những lúc mệt mỏi, áp lực trong hành trình đào luyện kiến thức cũng như nhân bản.

Phụng vụ Lời Chúa.

Trong phần giảng lễ, dựa trên ánh sáng Lời Chúa: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19), Lm Giuse nhấn mạnh ý nghĩa sâu xa của việc học nơi người nữ tu hôm nay. Việc học không chỉ nhằm đạt được kiến thức hay bằng cấp, nhưng trước hết là một phần thiết yếu trong hành trình chuẩn bị cho sứ vụ được sai đi.

Ngài chia sẻ, trước khi sai các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu đã mời gọi họ: “Hãy đến với Thầy”, “Hãy theo Thầy”, “Hãy ở lại với Thầy”, “Hãy học với Thầy”. Cũng vậy, đời sống học tập và đào luyện chính của người nữ tu là thời gian để mỗi người được ở lại với Chúa, được uốn nắn trong tri thức, nhân bản và đời sống thiêng liêng, để có thể trao ban cho người khác điều mình đã lãnh nhận. Đồng thời, Lm Giuse cho biết, rằng giáo dục Kitô giáo không chỉ nhằm đào tạo trí tuệ nhưng là đào tạo toàn diện con người, để những hiểu biết trở thành khả năng phục vụ và yêu thương tha nhân. Chính trong ý nghĩa ấy, Lm Giuse đã đúc kết bằng một lời mời gọi đầy xác tín: “Việc học không chỉ mang nghĩa bổn phận - nhưng trở thành một hành vi bác ái.”

Đối với người sống đời thánh hiến, học tập không chỉ để vượt qua kỳ thi, nhưng để Tin Mừng được loan báo cách sâu sắc và sống động hơn; học Kinh Thánh để Lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn; học thần học để đức tin được sáng tỏ; học triết học và các môn nhân văn để hiểu con người, đồng hành với những người đau khổ, hoang mang và đang tìm kiếm hy vọng.

Lấy hình ảnh Thánh Đa Minh - tổ phụ của Dòng Anh Em Giảng Thuyết làm mẫu gương, Cha Giuse nhấn mạnh rằng việc rao giảng chân lý phải được bắt nguồn từ một đời sống biết cầu nguyện, học hỏi và sống điều mình loan báo. Một tâm hồn được đào luyện kỹ lưỡng sẽ trở nên khí cụ đưa nhiều người đến gần Chúa Kitô hơn.

Khép lại bài giảng, ngài mời gọi các nữ tu bước vào kỳ hè và những sứ vụ sắp tới với tâm thế sẵn sàng lên đường: đến với cộng đoàn, trường học, giáo xứ, người trẻ, và đặc biệt là những người đang đau khổ, lạc hướng, cần được nâng đỡ và đồng hành. Những tháng ngày học tập vừa qua chính là hành trang quý giá mà Thiên Chúa đang chuẩn bị cho sứ vụ sắp tới của mỗi chị em.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể đầy trang trọng.

Thánh lễ khép lại lúc 10g00 trong niềm tri ân và vui tươi. Toàn thể sinh viên cùng chụp chung tấm hình với Lm Giuse, các sơ, ghi dấu một năm học đã hoàn thành trong hồng ân Thiên Chúa.

Ước mong một năm học đã khép lại và mở ra một hành trình mới. Mỗi người ra đi với niềm xác tín sâu xa: “Chúng ta học vì chúng ta được sai đi. Chúng ta được sai đi vì chúng ta được yêu thương. Và chúng ta lên đường với niềm xác tín rằng Chúa luôn ở cùng chúng ta.”

Bài: Nữ tu Maria Trần Hà & Micael Đình Thiên
Ảnh: Nữ tu Maria Trần Hà

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top