Hiệp thông trong tình huynh đệ – Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha: Hồi tâm với Thánh ca
TGPSG -- Cơn mưa tối Sài Gòn ập xuống nặng hạt, tưởng chừng có thể níu chân người lữ khách. Thế nhưng, cộng đoàn vẫn cùng nhau tìm về Trung tâm Đắc Lộ – Dòng Tên vào tối thứ Sáu, ngày 29.08.2025. Trong tiếng mưa rơi, ánh mắt ai cũng ánh lên niềm chờ đợi: một cuộc gặp gỡ thiêng liêng, nơi lời ca và Lời Chúa vang vọng, để cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình và sống tình huynh đệ, trong chương trình “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha – Hồi tâm với Thánh ca” với chủ đề “Hiệp thông trong tình Huynh đệ”, do Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam tổ chức.
Đúng 19 giờ, giờ cầu nguyện bắt đầu với phần phục vụ thánh nhạc do Ca đoàn Cecilia đảm trách. Cộng đoàn cùng nhau suy niệm theo đoạn Tin Mừng thánh Luca (12, 49–51. 58–59): “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! … Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.”
Thoạt nghe, đoạn Tin Mừng như một thách đố gây không ít băn khoăn: làm sao có thể cầu nguyện cho việc chung sống hòa bình, như ý chỉ của Đức Thánh Cha trong tháng 8 này, bằng những lời nói tưởng chừng chất chứa bạo lực và chia rẽ? Thế nhưng, chính qua đó, cộng đoàn được dẫn vào một suy tư sâu xa hơn. Đức Giêsu không mời gọi chúng ta an phận với thứ “bình an rẻ rúng”, nhưng muốn chúng ta dấn thân vào thực tại trần thế với tất cả những mâu thuẫn, xung đột và khắc khoải. Ngài khắc khoải vì thế giới còn đầy chiến tranh, bất công và chia rẽ; và Ngài cũng mời gọi chúng ta biết khắc khoải như thế, thay vì dửng dưng hoặc ngoảnh mặt làm ngơ.
Dẫn lời thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Phanxicô, cộng đoàn được nhắc nhớ rằng tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội chỉ có thể lớn lên khi ta dám “tiêu hao những đồng kẽm của cuộc đời mình” cho hoà giải và hoà bình. Đó có thể là đồng kẽm của sự tha thứ, của một lời xin lỗi, của việc kiên nhẫn lắng nghe hay mở lòng đón nhận sự khác biệt. Những “đồng kẽm nhỏ bé” ấy trở thành hạt giống gieo vào thế giới, để từng bước xây dựng nền văn hoá hoà bình và hiệp thông.
Trong phần cầu nguyện chung, cộng đoàn hiệp ý cùng Đức Giáo Hoàng cầu cho các xã hội đang bị đe dọa bởi hận thù và chia rẽ: nơi sắc tộc là nguyên cớ của nghi kỵ, nơi ý thức hệ làm cứng lòng con người, nơi tôn giáo lại trở thành vết rạn trong gia đình. Những lời nguyện vang lên tha thiết: “Xin Chúa cho chúng con biết chọn đối thoại thay vì kết án, biết cầu nguyện cho người khác thay vì sợ hãi họ. Xin ban xuống một mùa xuân của lòng nhân hậu và đối thoại nơi thế giới còn khô cằn vì chia rẽ.”
Đến 19 giờ 30, thánh lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả chịu trảm quyết được cử hành, do Cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J. – Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện – chủ tế. Trong bài giảng, cha mời gọi cộng đoàn cùng suy tư về việc sống ơn bình an.
Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng từng trải qua những thách đố, những xung đột, những tác nhân tiêu cực làm tổn hại đến cả tinh thần lẫn thể xác. Ngay cả trong đời sống tu trì – nơi tưởng chừng tràn đầy sự thánh thiện và bình an – vẫn không thiếu những chia rẽ và bất hòa. Thế nhưng, chính trong những giới hạn và mâu thuẫn đó, Thiên Chúa lại ban cho con người cơ hội để chọn Ngài, để biết trông cậy và kiên vững trong đức tin. Cha cũng gợi mở rằng bình an đích thực không xuất phát từ nỗ lực của con người, nhưng là một ân sủng đến từ Thiên Chúa.
Kết thúc Thánh lễ, cơn mưa vẫn rơi ngoài phố, nhưng trên gương mặt mỗi người là sự bình an và hân hoan. Mọi người ra về sau khi đã cùng nhau cầu nguyện trong một buổi tối thứ Sáu tràn đầy ân sủng, nơi lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha trở thành hiện thực giữa cộng đoàn – hiệp thông trong tình huynh đệ, cùng nhau kiến tạo hòa bình.
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ Tuyên khấn của 11 tu sĩ Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam
-
Dòng Nữ Tỳ Ánh Sáng của Chúa Kitô giúp đỡ người khiếm thị tại Benin -
Đức Lêô XIV gửi huấn từ vào dịp kết thúc Tổng Công Hội của Dòng Augustinô -
Thánh lễ Tạ ơn, mừng 225 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum -
Các nữ tu dấn thân xây dựng một Giáo hội bản địa tại Amazon -
Các nữ tu truyền giáo đem hy vọng đến dãy núi Nuba ở Sudan -
Dòng Truyền giáo Thánh Carolo - Scalabrini: Kỷ niệm 20 năm hiện diện tại Việt Nam & Thánh lễ Truyền chức Linh mục -
Khóa học “Sơ Lược Về Giáo Luật Hôn Nhân & Tiêu Hôn” - 2025 -
Thánh lễ Truyền chức Linh mục - Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu (SCJ) ngày 1-9-2025 -
Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình - Liên Dòng nữ khai giảng năm học 2025-2026
bài liên quan đọc nhiều

- Cung hiến nhà nguyện Dòng Kín Cát Minh Sài Gòn
-
Có thật là có “quỷ nhập” và “trừ quỷ”? -
Lễ Khánh Thành Nhà dưỡng lão Vị Hoàng: “Yêu thương- Sống khỏe - Sống vui” -
Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Lễ Thánh Têrêsa Hài đồng & Lễ Thánh Têrêsa Avila -
Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: Lễ an táng nữ tu Têrêsa Phan Thị Thanh Nhì và nữ tu Maria Trần Thị Kim Chi -
Dòng Thánh Thể - Tỉnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Thánh lễ Truyền Chức Linh mục và Phó tế ngày 02/12/2023 -
Lễ Truyền Chức phó tế và linh mục tại Học viện Phanxicô Thủ Đức -
Tân Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Bosco Việt Nam -
Văn phòng Đặc Trách Tu Sĩ Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo hướng dẫn cử hành Phụng vụ -
Hội Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán: Thông báo về việc tin giả mạo ngày 4-8-2021