Hành hương La Vang dịp Bế mạc Năm Thánh 2010 - P.2

Hành hương La Vang dịp Bế mạc Năm Thánh 2010 - P.2

WGPSG -- Lễ Khai mạc

Đúng 10h ngày 5/1/2011 đoàn hành hương giáo xứ Bình Thọ cùng chen chúc với cộng đoàn dự Thánh lễ tại linh đài Đức Mẹ do Đức cha Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột chủ tế.

Trời mưa lất phất lúc lớn lúc nhỏ, đàn chiên vẫn một niềm cậy tin vào Mẹ, học cùng Mẹ hai tiếng “xin vâng” và hướng về Mẹ với ánh mắt chan chứa yêu thương, phó thác. Có đến đây mới cảm nhận được tâm tình của người Kitô hữu, họ đã vượt núi băng sông cả tuần lễ, những đoàn hành hương đã chuẩn bị từ vài ba tháng để tìm đến với Mẹ.

Vào lúc 15h30, Hội đồng Giám mục Việt Nam đón tiếp chào mừng phái đoàn Tòa thánh, phái đoàn Chính quyền và các thượng khách. Tiếp đến, Đặc sứ của Đức Thánh Cha làm phép tượng Đức Mẹ La Vang mới. Sau đó, đoàn dâng hoa lên Mẹ La Vang rồi tiến ra lễ đài chính cử hành nghi thức khai mạc Đại lễ.

- Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam giới thiệu thành phần tham dự.
- Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đọc diễn văn chào mừng.
- Đức Hồng y Ivas Dias, Đặc sứ của Đức Thánh Cha đáp từ.
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chúc mừng.

Cuối cùng, trống và vũ khai hội.

Với những dàn trống lớn nhỏ hòa tấu rung động khắp linh địa La Vang để kết thúc nghi lễ khai mạc.

Đêm diễn nguyện

Chủ đề: “Cùng Mẹ đi Loan báo Tin Mừng”

Vào lúc 19h30 chương trình được bắt đầu với tiết mục ôn lại lịch sử một thoáng La Vang.

Với Mẹ La Vang, cộng đoàn cùng nhau sống lại các mầu nhiệm cứu độ của việc Thiên Chúa tỏ mình.

Hoạt cảnh Thiên Chúa hứa Is 9,1: “Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi”.
Is 60,1: “Đứng lên bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi”.

Thiên Chúa ở giữa con người

Is 9,5: “Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu chúng ta, một Người Con đã được ban tặng cho ta; Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là cố vấn kì diệu, thần linh dũng mãnh, Người Cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình”.

Con người đón nhận và sống Tin Mừng
Con người thờ lạy Hài nhi, Ngôi lời Thiên Chuá và là Tin Mừng.
Con người sống Tin Mừng qua việc phục vụ.
Thiên Chúa ở với con người (Thánh Thể)
Thánh Thể, đỉnh cao và sức mạnh của tình yêu.
Hội Thánh Việt Nam cùng Mẹ đi loan báo Tin Mừng.
Cùng Mẹ ra khơi 
Tôn thờ Thánh Thể
Đọc kinh Thánh Mẫu La Vang, 
Ban phép lành.
Hát cùng Mẹ ra khơi.
Kết thúc vào lúc 21h

Lễ bế mạc

Ngày 6.1.2011, đúng 8 giờ, đoàn rước gồm các linh mục và giám mục tiến ra lễ đài cử hành Đại lễ bế mạc Năm Thánh 2010 Giáo hội Việt Nam - Lễ hiển linh.

- Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam giới thiệu các phái đoàn.
- Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Ivan Dias làm đặc sứ của Ngài tại Lễ bế mạc Năm Thánh.
- Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đọc các điện văn khác.
- Thánh lễ do Đức Hồng Y Ivan Dias, Đặc sứ của Đức Thánh Cha, Tổng Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân tộc của Tòa Thánh.
- Đồng tế gồm có phái đoàn Tòa Thánh, một số Giám mục Á Châu, các Giám mục Việt Nam, các linh mục và phó tế.

Nghi thức làm phép viên đá đầu tiên

Xây dựng Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang.

Đặc sứ Đức Thánh Cha làm phép viên đá đầu tiên và 27 viên đá, tượng trưng 26 giáo phận và cộng đoàn công giáo hải ngoại.

Chủ sự rảy nước Thánh lên các viên đá và tấm bia.

- Đặc sứ mở tấm lụa phủ bia kỷ niệm Năm Thánh 2010.
- Đức cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Huế đọc nội dung tấm bia.
- Diễn văn bế mạc của Đức cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế.

“Để muôn đời cảm tạ tri ân
Lòng thương xót của Thiên Chúa
Ơn phù hộ của Mẹ Maria La Vang 
Và các Thánh Tử đạo Việt Nam”.

(Còn tiếp phần III)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top