Gia đình Tận Hiến Trẻ: Tâm tình hành hương

TGPSG -- "Theo dấu chân Cha Á Thánh Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – Hành trình của niềm tin và hy vọng."

Trong hai ngày (11–12/7/2026), Gia đình Tận Hiến Trẻ (GĐTH Trẻ) thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc đã thực hiện chuyến hành hương qua các tỉnh Bến Tre, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Vĩnh Long. Hành trình không chỉ đưa các thành viên đến với những điểm hành hương linh thiêng, mà còn giúp mỗi người đến gần Chúa hơn qua những giờ phút cầu nguyện, suy niệm và nhờ lời chuyển cầu của Cha Á Thánh Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre, mở đầu cho hành trình trước khi khép lại tại Đền Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long. Mỗi điểm dừng chân đều là dịp để các thành viên nhìn lại chính mình.

Tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre, đoàn tham dự Thánh lễ tạ ơn Chúa và Mẹ Maria. Sau Thánh lễ, các thành viên tham quan Nhà Truyền thống, tìm hiểu về bức ảnh Đức Mẹ La Mã linh thiêng và lắng nghe các chứng nhân chia sẻ về những ơn lành nhận được.

Trước khi rời nơi thánh, đoàn cùng dùng bữa trưa với các món ăn đặc sản đậm nét quê hương Bến Tre và lưu lại bức ảnh kỷ niệm cùng cha Barnaba Maria Dương Tuấn Kiệt, CRM.

Rời Bến Tre, đoàn tiếp tục hành trình đến Nhà thờ Giá Rai để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Đây là nơi gắn bó sâu đậm với Cha Á Thánh Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp trong những năm cuối đời mục vụ. Từ Họ đạo Giá Rai, ngài thường xuyên đến thăm các họ đạo lân cận, đặc biệt là Họ đạo Tắc Sậy (cách khoảng vài km). Vì thế, Giá Rai và Tắc Sậy được ví như “hai địa danh - một chứng tá đức tin”. Nơi đây là địa điểm linh thiêng giúp người hành hương cảm nhận rõ hơn về đời sống đơn sơ, hy sinh và chứng tá đức tin của vị mục tử nhân lành. Vào lúc 22 giờ, đoàn cùng chầu Thánh Thể, đọc kinh chung và cầu nguyện để mỗi người học biết yêu thương, phục vụ và tín thác nhiều hơn.

Rạng sáng hôm sau, đoàn đến Nhà thờ Tắc Sậy - Trung tâm hành hương Cha Á Thánh Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, kính viếng phần mộ của ngài và tham dự Thánh lễ trong bầu khí sốt sắng. Sau những giờ phút cầu nguyện tại Trung tâm hành hương, đoàn tiếp tục đến Đền Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long, phó dâng cuộc sống, tương lai của mỗi người và mỗi gia đình trong vòng tay hiền mẫu của Đức Mẹ.

Khép lại chuyến hành hương, mỗi thành viên không chỉ mang theo những kỷ niệm đẹp, mà còn đón nhận lời mời gọi sống trọn vẹn hơn ơn gọi của người Kitô hữu: biết “nhờ Mẹ đến với Chúa Giêsu”, can đảm làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống yêu thương, phục vụ và hy sinh giữa lòng thế giới hôm nay, để sống tinh thần “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”.

Xin Cha Á Thánh Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và Đức Maria luôn đồng hành, gìn giữ và dẫn dắt Gia đình Tận Hiến Trẻ mãi trung thành trên con đường tận hiến và sứ vụ.

Bài: Phêrô Thế Long & Ảnh: Ban truyền thông GĐTH Trẻ (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top