Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hãy nhớ rằng hiệp nhất luôn tốt hơn xung khắc!”
WHĐ (26.01.2014) – “Tất cả chúng ta đều bị thiệt hại vì những chia rẽ” giữa các Kitô hữu và “chúng ta không muốn trở thành tấm gương xấu”. “Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trên con đường hiệp nhất trong tình huynh đệ”, trong “sự đa dạng được hoà giải”.
Trên đây là những chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng khi cử hành giờ Kinh Chiều ngày thứ Bảy 25-01 tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành, ngày bế mạc Tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo.
Tham dự giờ Kinh Chiều này, đặc biệt có Đức Tổng giám mục Chính thống Gennadios Zervos của Toà Thượng phụ Nam Âu và đại diện Đức Tổng giám mục Canterbury bên cạnh Tòa Thánh, David Moxon. Ngoài ra còn có một nhóm sinh viên của Viện Đại kết Bossey ở Thụy Sĩ.
Vẫn là lời chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Chúng ta không được coi những chia rẽ trong Giáo hội như một điều tự nhiên không thể tránh khỏi trong bất cứ hình thức đời sống cộng đoàn nào. Những chia rẽ của chúng ta làm tổn thương đến Thân Mình Chúa Kitô và chứng từ mà chúng ta được mời gọi để làm chứng cho Ngài trên thế giới. Chúa Kitô không thể bị phân chia! Niềm xác tín này phải khích lệ và nâng đỡ chúng ta khiêm tốn và tin tưởng tiến bước trên con đường phục hồi sự hiệp nhất hữu hình và trọn vẹn giữa mọi tín hữu trong Chúa Kitô”.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến ba vị tiền nhiệm của ngài: “Đối với Chân phước Gioan XXIII và Chân phước Gioan Phaolô II, các ngài luôn ý thức về tính cấp bách của công cuộc hiệp nhất, và khi được bầu vào Tòa Thánh Phêrô, các ngài đã quyết tâm hướng dẫn đoàn chiên Công giáo trên những nẻo đường đại kết: Đức giáo hoàng Gioan thì mở ra những con đường mới mà trước đó hầu như chưa từng được nghĩ đến, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II lại đề nghị đối thoại đại kết như chiều kích thông thường và thiết yếu của đời sống của mỗi Giáo hội địa phương. Và Đức giáo hoàng Phaolô VI là một nhân vật chính vĩ đại khác của đối thoại, mà trong những ngày này chúng ta vừa kỷ niệm năm mươi năm cái ôm hôn lịch sử của ngài với Đức Thượng phụ Athenagoras của Constantinopolis”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh rằng “chiều kích của đối thoại đại kết đã trở thành một khía cạnh thiết yếu của thừa tác vụ của Giám mục Rôma”. Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta cũng có thể nói rằng con đường đại kết đã giúp hiểu biết sâu rộng hơn về thừa tác vụ của của người kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta tạ ơn Chúa về những tiến bộ chúng ta đã thực hiện được, dù biết vẫn còn nhiều khó khăn phải vượt qua”.
(Nguồn: WHĐ)
bài liên quan mới nhất
- Nhật ký Đại hội Hiệp Hành ngày thứ nhất (12/5/2026): Sứ mệnh của Gia đình Công giáo tại châu Á
-
Đức Giáo hoàng: Kitô hữu và người Hồi giáo phải cùng nhau “làm hồi sinh nhân loại” -
Người mẹ Ukraine: Chiến tranh đã cướp mất con trai tôi; giờ đây tôi là ‘người mẹ’ của mọi người -
13/5/1981: Vụ ám sát Đức Gioan Phaolô II làm chấn động thế giới -
Đức Lêô XIV cầu nguyện cho mọi người mẹ trong Ngày của Mẹ -
Đức Lêô XIV: Việc chăm sóc thụ tạo sẽ phục vụ công ích -
Đức Lêô XIV: Tuyệt đối không được lợi dụng Thiên Chúa cho mục đích quân sự, kinh tế hay chính trị -
Kết thúc chuyến thăm, Đức Lêô XIV kêu gọi thành Naples trở nên trung tâm kiến tạo hòa bình -
Đức Lêô XIV tại Naples: Hãy mang đến sự gần gũi giữa những bất bình đẳng và khó khăn -
Đức Lêô XIV tại Pompeii: Xin Chúa xoa dịu hận thù và soi sáng các nhà lãnh đạo thế giới
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y