Đức Thánh Cha chúc các bạn trẻ lên đường tham dự Đại hội GTTG bình an và gặp được niềm vui

Đức Thánh Cha chúc các bạn trẻ lên đường tham dự Đại hội GTTG bình an và gặp được niềm vui

Đức Thánh Cha chúc các bạn trẻ lên đường tham dự Đại hội GTTG bình an và gặp được niềm vui

Trong video được thực hiện bất ngờ tại buổi gặp gỡ Bentolo hôm thứ Bảy 22/7, người tị nạn Cameroon, Đức Thánh Cha chúc các bạn trẻ - những người đang chuẩn bị lên đường đến Lisbon để tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới - đi đường bình an và gặp được niềm vui.

Đối với Đức Thánh Cha, con đường không bao giờ chỉ là một đường đi bình thường, nhưng mang ý nghĩa tinh thần, một chân trời. Vì thế, ngài giải thích: “Đi trên con đường này là một hành trình. Cuộc sống là lên đường, và người trẻ có ơn gọi lên đường”.

Theo Đức Thánh Cha hành trình này không dễ dàng và cũng không rõ ràng. Cần một số phẩm chất để biết cách tiếp tục lên “đường”, và theo ngài, đó là “Tiến bước can đảm, luôn hướng nhìn nơi các con muốn đến”. Vì thế không lo sợ, nhưng với quyết tâm của người muốn và phải tiếp tục.

Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng đó là con đường mà những người rốt cùng, những người bị gạt ra bên lề và các nạn nhân của “toàn cầu hoá sự dửng dưng” đã trải qua. Do đó, cần phải biết một cách khác để cùng nhau đi “trên con đường này”. Và đối với các bạn trẻ đang trên đường đến Đại hội, ngài gợi ý luôn thực hiện hành trình hướng tới Lisbon cũng như hướng tới cuộc sống hàng ngày với người khác, không bao giờ đi một mình.

Nguồn: Vatican News

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top