Đức Lêô XIV với giới trẻ tại Barcelona: “Chúng ta được tạo dựng cho cõi vô biên”

Nguồn: Vatican News

Cao Trí bên dịch

TGPSG -- Trong buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Barcelona, Đức Thánh Cha Lêô khuyến khích người trẻ đón nhận những thao thức thiêng liêng của mình, tín thác vào sự hiện diện của Thiên Chúa giữa những đau khổ và khó khăn về sức khỏe tâm thần, đồng thời nhìn nhận sự tha thứ không phải là một hành động nhất thời nhưng là một hành trình chữa lành và hòa giải từng bước.

Trong buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Sân vận động Olympic Lluís Companys ở Barcelona vào tối thứ Ba, Đức Thánh Cha Lêô đã hồi đáp ba chứng từ liên quan đến việc hoán cải, sức khỏe tâm thần, đau khổ, bạo lực và sự tha thứ.

Nhắn nhủ với Ferran, một người trẻ vừa mới lãnh nhận Bí tích Rửa tội, người đã chia sẻ về cảm giác trống rỗng dù theo đuổi thành công và nhìn nhận, Đức Thánh Cha nói rằng những thao thức ấy không phải là điều đáng sợ, nhưng là điều cần được đón nhận.

Ngài nói: “Chúng ta được tạo dựng cho cõi vô biên. Vì thế, mọi chân trời hữu hạn, mọi bước tiến hay thành tựu, dù mang lại sự thỏa mãn, vẫn thôi thúc chúng ta tiếp tục tiến lên và không ngừng tìm kiếm.”

Đức Thánh Cha cảnh báo về điều ngài gọi là “sự tôn thờ lợi nhuận và thành tích” cũng như “sự sùng bái hình ảnh bản thân”.

Thay vào đó, ngài khuyến khích người trẻ vun trồng sự thinh lặng và đời sống nội tâm giữa một nền văn hóa luôn bị phân tâm.

Ngài mời gọi: “Hãy nhìn vào nội tâm mình. Hãy dành những khoảnh khắc thinh lặng, có thể chỉ vài phút mỗi ngày để đọc Tin Mừng và trò chuyện với Thiên Chúa.”

Đức Thánh Cha Lêô XIV bắt tay với người thanh niên vừa lãnh nhận Bí tích Rửa tội, người đã chia sẻ chứng từ đức tin của mình (Vatican Media)

Thiên Chúa trong bóng tối

Chứng từ thứ hai đến từ Carmina, một bạn trẻ đã cởi mở chia sẻ về cuộc chiến của mình với căn bệnh trầm cảm và một lần từng định tự tử. Khi đặt câu hỏi Thiên Chúa ở đâu giữa những lúc bóng tối dường như bao trùm tất cả, cô kể lại việc mình đã nhận được điều mà cô gọi là “cơ hội thứ hai” trong cuộc đời.

Cảm ơn Carmina vì lòng can đảm của cô, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhận định rằng sức khỏe tâm thần đang ngày càng bị đe dọa trong những xã hội tự cho mình là tiến bộ. Ngài nói: “Đó là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó đang thực sự sai lệch trong một quan niệm về tiến bộ khiến con người phải chịu những áp lực, kỳ vọng và căng thẳng làm phá vỡ sự quân bình lành mạnh.”

Suy niệm về cuộc Thương Khó của Chúa Kitô, Đức Thánh Cha nhắc đến chính kinh nghiệm đau khổ, bị bỏ rơi và thống khổ của Chúa Giêsu. Ngài nói: “Con Thiên Chúa đã mang lấy trên mình tất cả nỗi âu lo, cô đơn và đau khổ của nhân loại trong chính thân xác Người. Trong những giờ phút tăm tối ấy, khi hấp hối trên thập giá, Chúa Giêsu đã chia sẻ nỗi đau của chúng ta và mặc khải cho chúng ta dung nhan của một Thiên Chúa đầy lòng thương xót.”

Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng đau khổ có thể khiến người ta cảm thấy như Thiên Chúa vắng mặt, nhưng ngài khẳng định rằng thập giá lại kể cho chúng ta một câu chuyện khác. “Thập giá của Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta; Người ở bên chúng ta, cùng chịu đóng đinh với chúng ta trong những giây phút đau đớn và cô đơn tột cùng.”

Đồng thời, ngài cũng lưu ý các Kitô hữu không nên đưa ra những lời giải thích đơn giản hóa về đau khổ. Ngài nói: “Chúng ta không được thiêng liêng hóa đau khổ bằng cách hời hợt quy nó cho ‘ý muốn của Thiên Chúa’ hay một kế hoạch huyền nhiệm nào đó của Người. Thiên Chúa không muốn chúng ta đau khổ. Người mang lấy đau khổ ấy cùng với chúng ta.”

Cô gái trẻ đã chia sẻ chứng từ của mình (Vatican Media)

Tha thứ là một hành trình

Chứng từ thứ ba và cũng là cuối cùng đến từ Cecilia, một phụ nữ trẻ kể lại tuổi thơ đầy những vết thương bởi bạo lực gia đình, nghiện ngập và cảnh ly tán với người thân. Nhờ tìm thấy đức tin qua sự nâng đỡ tại một trung tâm bảo trợ Công giáo, cô đặt câu hỏi làm thế nào có thể tha thứ cho người cha từng tìm cách giết mẹ mình và làm thế nào để được hòa giải với Thiên Chúa.

Trước hết, Đức Thánh Cha Lêô XIV đề cập đến câu hỏi mà cô thường tự hỏi: “Thiên Chúa ở đâu?”

Ngài nói: “Chúng ta không thể quy cho Thiên Chúa những điều đã được trao phó cho trách nhiệm của con người. Chúng ta cũng không thể nghĩ rằng Thiên Chúa từ trên cao sẽ tự động đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta hoặc làm phép lạ để ngăn chặn điều ác xảy ra.” Thay vào đó, ngài cho rằng, những hoàn cảnh bạo lực phải thúc đẩy xã hội nhìn lại chính mình.

“Nếu bạo lực tồn tại, nếu sự ích kỷ lên ngôi, nếu ngay cả tình yêu giữa các thành viên trong gia đình cũng biến thành thù hận, thì chúng ta phải đặt vấn đề về những cơ chế trong xã hội, về nền văn hóa vị kỷ và cám dỗ bạo lực – chứ không phải đổ lỗi cho Thiên Chúa.”

Nói về sự tha thứ, Đức Thánh Cha mô tả đó không phải là một hành động diễn ra tức thời nhưng là cả một tiến trình lâu dài. Ngài nói: “Chúng ta cần học cách nhìn sự tha thứ – phương thuốc mạnh mẽ chữa lành điều ác và những vết thương nội tâm – như một phần của một tiến trình và một hành trình.”

Nhìn nhận rằng tha thứ là điều rất khó khăn đối với những người đã chịu tổn thương sâu sắc, ngài nhấn mạnh rằng hành trình ấy thường bắt đầu bằng việc cầu xin Thiên Chúa chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Ngài nói: “Chúng ta tiến từng bước nhỏ trên con đường tha thứ. Việc hòa giải với quá khứ là một tiến trình từ từ.”

Đức Thánh Cha cũng làm rõ rằng tha thứ không nhất thiết đồng nghĩa với việc khôi phục lại mối quan hệ như trước, đặc biệt trong những trường hợp đã xảy ra bạo lực. Ngài nói: “Chúng ta có thể giữ một tấm lòng thiện chí đối với người ấy, từ bỏ mọi hình thức hận thù hay trả thù, cố gắng hàn gắn mối tương quan trong mức có thể và cầu nguyện cho họ.”

Kết thúc bài phát biểu và hồi đáp của mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV khuyến khích những ai đang mang trong mình ký ức đau thương đừng đánh mất hy vọng, nhưng hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa có thể dần dần biến sự cay đắng thành lòng thương xót và cảm thông.

Đức Thánh Cha Lêô XIV cùng cô gái trẻ đã chia sẻ chứng từ của mình (Vatican Media)

Từ đêm tối bước vào ánh sáng

Sau cuộc đối thoại với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chia sẻ bài giảng xoay quanh hình ảnh ông Nicôđêmô, mô tả mỗi người như một “lữ khách trong đêm tối”, đang kiếm tìm ý nghĩa, chân lý và tình yêu giữa những bất định của cuộc sống.

Ngài nói: “Chúng ta là những hành khất tình yêu; chúng ta thực sự đói và khát. Chúng ta tìm kiếm một ý nghĩa sâu xa hơn để nâng đỡ, truyền cảm hứng và giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm cuộc đời mình.”

Đức Thánh Cha tiếp tục suy tư về thực tế rằng mỗi người đều trải qua những thời khắc đêm tối, hoang mang và nghi ngờ, cả trong cuộc sống lẫn trong đời sống đức tin. Tuy nhiên, thay vì xem đó là dấu hiệu của thất bại, ngài mời gọi mọi người nhìn những khoảnh khắc ấy như cơ hội để được đổi mới.

Ngài nói: “Nicôđêmô dạy chúng ta rằng những đêm tối ấy – vốn luôn đồng hành với cuộc sống, hành trình đức tin và lịch sử của chúng ta – là thời gian của ân phúc, là nơi tái sinh, là cung lòng luôn sinh ra sự sống mới.”

Đức Thánh Cha tiếp tục nhận định rằng bóng tối có thể lột bỏ những chiếc mặt nạ con người vẫn mang và làm lộ ra điều cốt yếu nhất, tạo nên điều ngài gọi là một “khoảng trống” để Thiên Chúa có thể thực hiện sự biến đổi. Ngài nói: “Khoảng trống mà đêm tối tạo ra, ngay cả khi nó mang hình thức đau khổ, thất vọng, vỡ mộng hay thiếu niềm tin, vẫn có thể trở thành cơ hội để đón nhận sự sống mới, để thay đổi và được đổi mới.”

Dựa vào trình thuật Tin Mừng về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không đến với con người bằng sự kết án, nhưng với ước mong cứu độ và phục hồi. Ngài nói: “Vì thế, chúng ta cũng được mời gọi đừng phán xét những ‘đêm tối’ – dù là đêm tối của chính mình, của Giáo hội hay của xã hội quanh ta.”

Hướng nhìn về nước Tây Ban Nha hôm nay, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu thẳng thắn suy tư về những thách đố mà xã hội đang đối diện, như nghèo đói, chia rẽ xã hội và những biến đổi văn hóa, đồng thời tự hỏi họ muốn cùng nhau xây dựng một tương lai như thế nào. Ngài nói: “Khi đó, đất nước này có thể trở thành một không gian đón tiếp mọi người, nơi phẩm giá của mỗi người được tôn trọng và mọi người được yêu thương vì chính con người của họ.”

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả những người hiện diện cũng như những ai đang theo dõi từ xa tiếp tục tìm kiếm Thiên Chúa với tâm hồn rộng mở và lòng tín thác, xác tín rằng ánh sáng Tin Mừng có thể dẫn họ “từ đêm tối bước vào ánh sáng”.

Ngài kết luận: “Thiên Chúa không muốn một ai phải hư mất. Ngay từ bây giờ, Người muốn ban cho chúng ta sự sống đời đời và dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc không bao giờ cùng tận.”

Đức Thánh Cha Lêô XIV trong buổi canh thức cầu nguyện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top