Đức Lêô XIV tại Montserrat: Hãy nuôi dưỡng tình yêu để hận thù nhường chỗ cho hòa bình
Tác giả: Isabella H. de Carvalho
Cao Trí biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Tại Đan viện Đức Mẹ Montserrat ở Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đọc kinh Mân Côi và kêu gọi các tín hữu đón nhận lời mời gọi của Đức Trinh Nữ Maria luôn hướng nhìn về Chúa Kitô, Đấng tỏ cho chúng ta thấy lòng thương xót, sự hòa giải, chân lý và sự hiền hòa, đồng thời “vạch trần bạo lực có thể ẩn giấu trong lời nói và thái độ của chúng ta.”
Thứ Tư ngày 10/6/2026, tại Đan viện Đức Mẹ Montserrat, nằm trên dãy núi cùng tên, cách Barcelona khoảng một giờ di chuyển bằng xe, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng Đức Trinh Nữ Maria luôn hướng chúng ta về Chúa Kitô, Đấng có tình yêu đủ sức làm tan biến bạo lực đang ngự trị trong tâm hồn chúng ta.
Chúng ta hãy xin Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, dạy chúng ta từ bỏ những lời nói gây tổn thương, những phán xét vội vàng, những lời bàn tán và vu khống”, ngài nói trong bài huấn từ bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Catalan sau khi cùng các tín hữu lần hạt Mân Côi.
“Ước gì chúng ta cũng biết trân trọng và nuôi dưỡng tình yêu trong gia đình, giữa bạn bè, nơi làm việc, trên mạng xã hội, trong các cuộc tranh luận chính trị và trong các cộng đoàn Kitô hữu, để hận thù nhường chỗ cho hy vọng và hòa bình.”
.png)
Đức Thánh Cha Lêô XIV lần hạt Mân Côi tại Đan viện Đức Mẹ Montserrat (@Vatican Media)
Một đan viện có lịch sử 1.000 năm
Đan viện là một trung tâm hành hương và đời sống thiêng liêng quan trọng của vùng, nơi lưu giữ tượng Đức Mẹ Montserrat có từ thế kỷ XII, bổn mạng của xứ Catalonia. Quần thể đan viện gồm nhiều công trình thuộc các giai đoạn lịch sử khác nhau, trong đó một số phần cổ nhất có niên đại từ thế kỷ XII.
Đan viện do các đan sĩ Biển Đức điều hành và đã kỷ niệm 1.000 năm ngày thành lập vào năm 2025.
Khi đến Đan viện, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chào thăm đám đông tập trung tại sân trước Vương cung Thánh đường từ xe giáo hoàng. Sau đó, ngài được Đức Giám mục giáo phận Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gomez Garcia, và Viện phụ Đan viện Montserrat, Manel Gasch i Hurios, đón tiếp trước khi tiến vào Vương cung Thánh đường. Khoảng 7.000 người hiện diện trong Vương cung Thánh đường và các khu vực xung quanh.
Tại đây, Đức Thánh Cha hôn Thánh giá, rảy nước thánh trên các tín hữu, dành ít phút cầu nguyện tại Nhà nguyện Thánh Thể và lắng nghe lời chào mừng của Đức Giám mục cùng Viện phụ trước khi bắt đầu lần hạt Mân Côi.
Buổi cử hành còn được đánh dấu bằng những bài thánh ca do Escolania trình bày. Đây là trường ca đoàn lâu đời nhất châu Âu, gồm các em nam từ 9 đến 14 tuổi.
.png)
Đức Thánh Cha Lêô XIV chào thăm các tín hữu tại Đan viện Đức Mẹ Montserrat (Vatican Media)
Đức Mẹ dẫn đưa chúng ta đến sự hoán cải sâu xa
Trong bài huấn từ sau giờ kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha Lêô XIV cảm ơn tất cả những người hiện diện đã đón tiếp ngài và bày tỏ niềm vui khi được “đến dưới chân Đức Mẹ Montserrat để phó thác cho Mẹ” “sứ vụ Phêrô của ngài và sứ mạng của Giáo hội trong một thế giới đang khao khát công lý và hòa bình”.
Ngài nói: “Những bức tường của đền thánh này có thể kể lại vô số câu chuyện về lòng sùng kính, tâm tình tri ân và niềm hy vọng đã diễn ra quanh Đức Mẹ Montserrat qua nhiều thế kỷ.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Đức Trinh Nữ Maria khơi dậy những tâm tình cao quý nhất nơi con người và “thúc giục chúng ta hoán cải sâu xa”, như trường hợp của thánh Inhaxiô Loyola, người sau một đêm cầu nguyện tại Đan viện Montserrat đã quyết định “buông bỏ vũ khí hiệp sĩ của mình.”
Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người đón nhận lời mời gọi của Đức Mẹ để bước theo Chúa Kitô và tình yêu của Người, đồng thời thực thi điều Người truyền dạy.
Ngài giải thích: “Những lời Đức Mẹ nói tại Cana miền Galilê chứa đựng một kim chỉ nam đích thực cho đời sống Kitô hữu, bởi vì Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô, dạy chúng ta lắng nghe tiếng Người, vâng phục lời Người và để Người biến đổi chúng ta.”
“Khi Đức Mẹ nói với chúng ta: ‘Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo’, Mẹ đang mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn đã được hòa giải để đón nhận giáo huấn của Tin Mừng.”
.png)
Đức Thánh Cha Lêô XIV cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Montserrat (Vatican Media)
Hãy đặt dưới chân Đức Mẹ lớp áo giáp làm chai cứng tâm hồn chúng ta
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường của lòng thương xót, sự hòa giải, chân lý và sự dịu dàng”, đặc biệt trước những xung đột có thể tồn tại trong thế giới và các mối tương quan của chúng ta.
Chúa Giêsu “vạch trần bạo lực có thể ẩn giấu trong lời nói và thái độ của chúng ta: những lời chỉ trích làm nhục người khác, những lời kết án gây tổn thương và những hành vi gây chia rẽ. Bạo lực tiềm ẩn ấy thường khoác lên mình một thứ áo giáp mà chúng ta dùng để bảo vệ các vết thương, nỗi sợ hãi và đau khổ do bất công gây nên.”
Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng trước Đức Mẹ Montserrat, Đấng đang bồng Chúa Giêsu “như một trẻ thơ bé nhỏ nằm trong lòng Mẹ” và mời gọi chúng ta yêu thương nhau, “hôm nay chúng ta hãy đặt dưới chân Mẹ lớp áo giáp đã dần làm tâm hồn mình trở nên chai cứng.”
Ngài nói tiếp: “Hài Nhi Giêsu mà Đức Mẹ bồng trên tay không mang áo giáp nào; chính Người sau này sẽ trần trụi trên thập giá, sẽ hoàn toàn phó mình cho Chúa Cha để cứu độ chúng ta bằng sức mạnh không vũ khí nhưng có sức hóa giải mọi sự bằng tình yêu.”
Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng Đức Mẹ Montserrat tay phải nâng quả địa cầu, và ngài giải thích đây là dấu chỉ cho thấy sự quan tâm từ mẫu của Mẹ đối với toàn thế giới.
Ngài nói: “Mẹ mời gọi chúng ta nhận biết nhau là anh chị em, để không một ai bị gạt ra bên ngoài và để sự hiệp thông mạnh mẽ hơn mọi chia rẽ.”
“Chúng ta hãy ngước nhìn lên Mẹ và khẩn cầu Mẹ giúp chúng ta chỉ trang bị cho mình những khí giới của Thiên Chúa.”
Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn từ bằng một lời cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ Montserrat, rồi dành ít phút cầu nguyện trước linh ảnh của Mẹ.
Sau đó, ngài ra ban công phía trước Vương cung thánh đường để chào thăm các tín hữu đang tụ họp bên ngoài và ban phép lành cho họ.
Từ ban công, Đức Thánh Cha nói: “Xin cảm ơn anh chị em vì chứng tá đức tin tuyệt đẹp này. Tất cả chúng ta được hiệp nhất như một gia đình trong vòng tay của Mẹ Maria, Đức Mẹ Montserrat. Niềm vui, lòng nhiệt thành và đức tin sâu sắc mà chúng ta đang cảm nghiệm trong những ngày này: trước tiên là ở Madrid, giờ đây tại Barcelona và Catalonia, rồi sắp tới tại quần đảo Canary. Toàn bộ đất nước Tây Ban Nha đang tràn đầy đức tin, tình yêu và khát vọng ngợi khen Thiên Chúa, tạ ơn Thiên Chúa và sống hiệp nhất.”
Ngài tiếp tục: “Xin cảm ơn Catalonia vì đã đón nhận rất nhiều người từ các quốc gia khác, bởi điều đó cho thấy cách quy tụ mọi người thành một gia đình.” Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các đan sĩ và tất cả những ai đến cầu nguyện tại Đan viện Đức Mẹ Montserrat.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Người cao tuổi có thể là những người thầy của cuộc sống
-
Di dân và Quần đảo Canary: Từ Tủi hổ đến Hy vọng -
Đức Lêô XIV khuyên các tù nhân nhớ đến Thiên Chúa không ngừng yêu thương -
Đức Lêô XIV với giới trẻ tại Barcelona: “Chúng ta được tạo dựng cho cõi vô biên” -
Ngày tông du thứ tư tại Tây Ban Nha: Từ Madrid đến Barcelona -
Đức Hồng y Cobo: “Đức Thánh Cha đã chỉ ra con đường tương lai cho Giáo hội Tây Ban Nha” -
Đức Lêô XIV nói với các tình nguyện viên ở Madrid về lòng vị tha -
Đức Lêô XIV khơi dậy cội rễ đức tin tại Madrid -
Đức Lêô XIV nói trong ngày tông du thứ ba: Giáo hội ở Madrid đã ghi một “bàn thắng” khó quên -
Đức Lêô XIV mời gọi Tổng Giáo phận Madrid làm chứng cho niềm vui Tin Mừng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y