Đức Lêô XIV tại Barcelona: Cuộc sống là hành trình cùng nhau bước đi

Tác giả:Linda Bordoni

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trong cuộc gặp gỡ với các tổ chức bác ái và phúc lợi của giáo phận tại Barcelona, Đức Lêô XIV đã trả lời những câu hỏi của một cậu bé về đau khổ, sự tha thứ và ý nghĩa cuộc sống, đồng thời nhắc nhở các Kitô hữu rằng bác ái đích thực khởi đi từ việc nhận ra Chúa Kitô nơi mỗi con người.

Những câu hỏi của một em nhỏ về cuộc sống, đau khổ, sự tha thứ và kế hoạch của Thiên Chúa đã mở ra cuộc gặp gỡ đầy thân tình giữa Đức Lêô XIV với những người đang dấn thân trong sứ vụ bác ái của Giáo hội tại Barcelona vào chiều thứ Tư 10/6/2026.

Trong cuộc gặp các tổ chức bác ái và phúc lợi của giáo phận tại nhà thờ Thánh Augustinô trong ngày thứ năm của chuyến Tông du Tây Ban Nha, Đức Giáo hoàng đã lắng nghe chứng từ của những người phục vụ người nghèo, người cao tuổi, người di cư và những người bên lề xã hội, trước khi trả lời lá thư của một cậu bé sáu tuổi tên Renzo.

Nhưng trước khi trả lời những câu hỏi của em nhỏ, Đức Lêô XIV đã dành ít phút để bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm của ngài đối với cộng đoàn hiện diện.

Ngài nói: “Tại đây, tôi thực sự cảm thấy như đang ở nhà.” Trong khi nhìn nhận rằng ngôi thánh đường của dòng Augustinô mang ý nghĩa đặc biệt đối với ngài với tư cách là một người con của thánh Augustinô, Đức Giáo hoàng đã chia sẻ một kỷ niệm cá nhân từ hơn bốn mươi năm trước.

Ngài nhớ lại: “Lần đầu tiên tôi đến ngôi thánh đường này là vào năm 1984. Khi đó tôi đang đi đường bộ từ Roma đến León và đã nói: ‘Ở Barcelona có một nhà thờ kính thánh Augustinô, chúng ta hãy đến viếng thăm.’ Nhưng khi tới nơi thì nhà thờ đóng cửa.”

Ngài nói tiếp: Tuy nhiên hôm nay, nhà thờ đã mở cửa, và ngài bày tỏ niềm vui trước những gì mình được chứng kiến.

Ngài nói: “Thật đẹp biết bao khi thấy một ngôi thánh đường có cộng đoàn Augustinô hiện diện và có biết bao người quy tụ nơi đây, những người ca ngợi Thiên Chúa, tìm được một cộng đoàn, được đón nhận và hội nhập nhờ ngôi thánh đường này cùng các hoạt động bác ái xã hội của cộng đoàn. Tôi chân thành cảm ơn tất cả anh chị em!”

Đức Lêô XIV tại nhà thờ Thánh Augustinô ở Barcelona (@Vatican Media)

Cuộc sống không phải là màn trình diễn của riêng một người

Trong số những câu hỏi Renzo gửi đến Đức Giáo hoàng có một câu hỏi về bóng đá. Dù thừa nhận quần vợt vẫn là môn thể thao yêu thích của mình, Đức Lêô XIV đã trìu mến kể về những năm tháng ở Peru, nơi ngài thường theo dõi các đội bóng địa phương và thậm chí còn chơi bóng cùng các chủng sinh.

Ngài nói: “Một chút thể thao luôn tốt cho mọi người. Chúng ta cần tìm những cách thức để gìn giữ sức khỏe thể chất, tâm trí và tâm hồn.”

Với giải vô địch bóng đá thế giới World Cup sẽ khai mạc vào ngày mai, Đức Giáo hoàng đã dùng hình ảnh bóng đá để nói về chính cuộc sống. Ngài nói: “Cuộc sống không phải là cuộc đua để mỗi người tự mình tỏa sáng. Đó là cuộc chơi đòi hỏi tinh thần đồng đội.”

Nhận định rằng ngay cả một cầu thủ tài năng nhất cũng sẽ thất bại nếu không biết phối hợp với người khác, Đức Giáo hoàng hướng về các thiện nguyện viên và những người làm công tác bác ái đang hiện diện để cảm ơn họ vì đã thể hiện tinh thần cộng tác và phục vụ ấy. Ngài nói: “Ai đó có thể là một ngôi sao, nhưng nếu anh ta không bao giờ chuyền bóng, không để người khác tham gia vào trận đấu, thì rất có thể anh ta sẽ thua.”

Đức Lêô XIV tại nhà thờ Thánh Augustinô ở Barcelona (@Vatican Media)

Mỗi đứa trẻ là một giấc mơ của Thiên Chúa

Cậu bé Renzo cũng muốn biết liệu khi còn nhỏ Đức Giáo hoàng có từng mơ ước trở thành Giáo hoàng hay không. Mỉm cười trả lời, Đức Lêô XIV nói: “Tôi không nghĩ mình đã từng nghĩ về điều đó”, và cho biết điều ngài nhớ nhất là ước muốn hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa ngay từ khi còn nhỏ.

Ngài nói: “Từ thời thơ ấu, tôi đã cảm nhận được ước muốn dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa”, và cho biết chỉ theo thời gian, ngài mới dần khám phá ra con đường dẫn ngài đến chức linh mục và gia nhập Dòng Augustinô.

Ngài tiếp tục: “Mỗi trẻ bé là một giấc mơ của Thiên Chúa. Con cũng vậy, Renzo ạ.” Ngài gợi ý rằng các trẻ em nên tự đặt cho mình một câu hỏi quan trọng hơn: liệu các em có muốn làm bạn với Chúa Giêsu hay không.

“Tình bạn với Chúa Giêsu mang lại niềm vui, giúp chúng ta sống tự do và từng bước khám phá ra ơn gọi cũng như con đường mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho mỗi người chúng ta.”

Đối diện đau khổ với niềm hy vọng

Câu hỏi khó nhất mà Renzo đặt ra liên quan đến đau khổ, và vì sao những điều tồi tệ xảy đến với người này mà không xảy đến với người khác.

Đức Lêô XIV thừa nhận rằng không có câu trả lời dễ dàng cho vấn đề này. Suy ngẫm về chính cuộc đời Chúa Kitô, ngài nhắc lại rằng Chúa Giêsu “đi khắp nơi để thi ân giáng phúc”, nhưng vẫn bị khước từ, kết án và bị đóng đinh trên thập giá. Ngài nói: “Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó. Người đã sống lại vào ngày thứ ba và chiến thắng sự dữ cùng sự chết.”

Đức Giáo hoàng giải thích rằng, đối với các Kitô hữu, đau khổ không bao giờ là lời cuối cùng.

Ngài nói: “Dù có đau khổ, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi bất cứ người con nào của Người”, đồng thời khích lệ mọi người hãy tin tưởng rằng Chúa Kitô luôn đồng hành với họ trong mọi thử thách, và dành sẵn cho họ niềm vui vĩnh cửu vượt lên trên mọi đau khổ và mất mát.

Đức Lêô XIV tại nhà thờ Thánh Augustinô ở Barcelona (@Vatican Media)

Ông bà không bao giờ nên bị bỏ lại một mình

Một câu hỏi khác của cậu bé Renzo liên quan đến ông bà, những người mà theo em “không bao giờ nên bị bỏ lại một mình”. Đức Giáo hoàng đã ca ngợi biết bao nhiêu ông bà đang chăm sóc các cháu khi cha mẹ các em đi làm, đồng thời âm thầm truyền lại đức tin, tình yêu thương và các giá trị sống cho thế hệ trẻ.

Đức Giáo hoàng nói: “Chúng ta đừng để sự cô đơn và tình trạng bị bỏ rơi trở thành điều bình thường trong cuộc sống của người cao tuổi. Đó là một điều rất đau lòng.” Ngài nhấn mạnh rằng trách nhiệm chăm sóc không chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình, nhưng còn mở rộng đến mọi người cao tuổi có nguy cơ rơi vào cảnh bị lãng quên.

Sự tha thứ giải thoát tâm hồn

Trả lời cho câu hỏi về sự tha thứ, Đức Giáo hoàng nhắc lại lời dạy của Chúa Giêsu rằng các Kitô hữu phải tha thứ “bảy mươi lần bảy”. Tuy nhiên, ngài giải thích: “Tha thứ không có nghĩa là cho rằng điều sai trái là đúng, cũng không có nghĩa là để ai đó tiếp tục gây tổn hại.”

Ngài nói thêm rằng sự tha thứ giúp ngăn chặn hận thù chiếm lấy tâm hồn và mở ra con đường dẫn đến sự chữa lành và bình an. “Khi tha thứ, chúng ta noi gương Chúa Giêsu, Đấng đã tha thứ cho những người đóng đinh Người.”

Đức Lêô XIV và Renzo (@Vatican Media)

Bác ái làm tỏ lộ dung nhan Chúa Kitô

Đức Giáo hoàng cũng hướng sự chú ý đến sứ mạng của các tổ chức bác ái đang quy tụ tại nhà thờ thánh Augustinô, và cảm ơn những đóng góp của họ. Dựa trên linh đạo của thánh Augustinô, ngài nhắc nhở họ rằng đời sống Kitô hữu không khởi đầu từ nỗ lực của con người nhưng từ ân sủng của Thiên Chúa.

Đức Lêô XIV nói: “Trở thành Kitô hữu trước hết là một hồng ân, một ân sủng.”

Ngài giải thích rằng chính từ ân sủng ấy phát sinh trách nhiệm yêu thương tha nhân và nhận ra Chúa Kitô nơi những người đau khổ. “Người Kitô hữu, ngoài việc sống tử tế và hiền hòa, còn phải biết cảm thương, yêu thương cách vô vị lợi và tìm kiếm điều thiện hảo cho người khác.”

Đức Lêô XIV ca ngợi những công việc đang được thực hiện trong toàn Tổng Giáo phận Barcelona, và nhấn mạnh rằng sứ vụ bác ái của Giáo hội trở nên đặc biệt cấp thiết trong bối cảnh xã hội ngày nay dường như đang đánh mất ý thức về phẩm giá thánh thiêng của con người.

Ngài khẳng định rằng phẩm giá ấy không phụ thuộc vào sự giàu có, khả năng hay địa vị xã hội, nhưng bắt nguồn từ việc mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và được Người yêu thương. Ngài nói thêm: “Con người là trung tâm mọi hoạt động của Giáo hội.”

Dù nhìn nhận tầm quan trọng của việc trợ giúp vật chất, Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng những người sống trong cảnh nghèo khó và bị gạt ra bên lề xã hội cũng khao khát được đồng hành về mặt thiêng liêng. Ngài nói: “Họ không chỉ cần sự trợ giúp vật chất và nâng đỡ tinh thần, mà còn cần Thiên Chúa, tình bạn của Người, phép lành của Người, Lời Chúa, các Bí tích và một hành trình lớn lên và trưởng thành trong đức tin.”

Trước khi dành thời gian gặp gỡ, chào thăm và cảm ơn nhiều người đang xếp hàng để bày tỏ lòng biết ơn vì sự hiện diện của ngài, Đức Lêô XIV đã khích lệ những người làm công tác bác ái tiếp tục sứ vụ của họ bên cạnh các vị mục tử, đồng thời mời gọi họ trở thành “những chứng nhân đáng tin cậy của niềm hy vọng Kitô giáo” và làm tỏ lộ sự công lý và bình an của Nước Thiên Chúa qua việc phục vụ của mình.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top