Đức Lêô XIV nhắn nhủ các tân Tổng Giám mục trong lễ kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Tác giả: Deborah Castellano Lubov
Cao Trí biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Trong Thánh lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu noi gương hai Thánh bổn mạng của Rôma. Dù mang những yếu đuối và thiếu sót của phận người, các ngài đã trở thành những chứng nhân phi thường của Tin Mừng. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tân Tổng Giám mục Trưởng giáo tỉnh, trong ngày đón nhận dây pallium, noi gương Chúa để trở thành những Mục tử nhân lành đối với đoàn chiên được trao phó cho mình.
“Điều quan trọng đối với chúng ta hôm nay là hướng nhìn lên hai Thánh Phêrô và Phaolô để hiểu rằng, đến lượt mình, chúng ta cũng có thể trở thành những tông đồ, những người kiến tạo sự hiệp nhất và những người quảng đại phục vụ chân lý trong đức ái.”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đưa ra lời nhắn nhủ này trong Thánh lễ ngài cử hành vào sáng thứ Hai 29/6/2026 tại Đền thờ Thánh Phêrô nhân lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của Rôma.
Trong Thánh lễ cũng diễn ra nghi thức truyền thống làm phép và trao dây pallium cho các tân Tổng Giám mục Trưởng giáo tỉnh.
.png)
Nghi thức trao dây pallium (@Vatican Media)
Hai cột trụ của Giáo hội
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha suy niệm về hai vị thánh bổn mạng của thành phố và Giáo phận Rôma, nhắc lại rằng Thánh Phêrô được Đức Giêsu tuyển chọn làm mục tử của đoàn chiên Người, còn Thánh Phaolô được tuyển chọn làm Tông đồ của dân ngoại. Ngài nói: “Nơi hai ngài, chúng ta tôn kính hai cột trụ của Giáo hội.”
Trước hết, nói về Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng vị Giáo hoàng tiên khởi luôn vun đắp sự hiệp nhất và hiệp thông, ngay cả trong những thời điểm chia rẽ và đầy biến động.
Thánh Phêrô không phải là người hoàn hảo
Tuy nhiên, Đức Lêô nhận định rằng: “Sự cao thượng ấy không có nghĩa là Phêrô là một con người hoàn hảo.”
Thật vậy, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trong cuộc Thương Khó, Phêrô đã chối Thầy, rồi sau đó mới tuôn những giọt nước mắt thống hối chân thành. Chính Thánh Phaolô cũng đã từng khiển trách Thánh Phêrô trong một hoàn cảnh khác vì sự thiếu nhất quán trong một số hành động của ngài.
Đức Thánh Cha nói: “Thế nhưng, Phêrô biết nhìn nhận những lỗi lầm của mình và sám hối, không để mình rơi vào thất vọng, cũng không từ bỏ sứ mạng loan báo Tin Mừng và quy tụ đoàn chiên của Đức Kitô, cho đến khi chịu tử đạo, điều đã xảy ra tại chính Rôma này, không xa nơi chúng ta đang quy tụ.”
Đức Thánh Cha cho rằng cuối cùng Thánh Phêrô đã hoàn toàn đón nhận sứ mạng Chúa trao phó: “Với sự trợ giúp của Người, biết lắng nghe tiếng nói của từng người; biết phân định những linh hứng; biết dẫn dắt; sửa chữa những sai lầm; dạy dỗ, khích lệ, khuyên nhủ và đồng hành với anh chị em mình, để khi biết ngoan ngùy theo tác động của cùng một Chúa Thánh Thần, họ biết cộng tác vào công trình cứu độ của nhau và của toàn thể nhân loại.”
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Gương sáng của Thánh Phêrô là lời mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành người kiến tạo sự hiệp nhất, đặt Thiên Chúa làm trung tâm đời mình và đến gần anh chị em, biết quan tâm đến hoàn cảnh và những nhu cầu của họ,” để “chúng ta học biết sống với nhau trong đức ái, hầu sứ điệp Tin Mừng được loan báo cách trọn vẹn.”
.png)
Tượng Thánh Phêrô tại Đền thờ Thánh Phêrô (@Vatican Media)
Thiên Chúa chinh phục tâm hồn người thanh niên Saolô
Đức Lêô tiếp tục: “Đó cũng là giáo huấn của Thánh Phaolô, vị đại Tông đồ còn lại mà hôm nay chúng ta mừng kính, đồng thời là người không mệt mỏi loan báo Tin Mừng.”
Đức Thánh Cha nói rằng Thiên Chúa đã thực hiện một điều kỳ diệu nơi tâm hồn người thanh niên Saolô: chinh phục ông, đưa ông đến với Tin Mừng qua cuộc hoán cải, ban cho ông một tên gọi mới, rồi sai ông đi loan báo Tin Mừng khắp thế giới.
Cũng như Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Thánh Phaolô đã làm chứng cho Tin Mừng cho đến khi hiến dâng chính mạng sống mình tại chính thành phố này.
Ngài nói: “Vị Tông đồ của dân ngoại đã để cho quyền năng của Lời Thiên Chúa biến đổi mình; chính Lời ấy đã giải thoát ngài khỏi con đường bạo lực và dẫn ngài bước vào con đường của tình yêu.”
Đức Lêô nhắc lại rằng Thánh Augustinô, khi suy niệm về cuộc hoán cải và sứ vụ của Thánh Phaolô, đã nhận định rằng: “Thiên Chúa đã biến kẻ bách hại Giáo hội thành sứ giả của hòa bình,” tha thứ mọi tội lỗi của ngài và đặt ngài vào một thừa tác vụ, nơi ngài có thể tha thứ tội lỗi cho người khác.
Các tân Tổng Giám mục được trao phó chăm sóc đoànn chiên của Chúa
Đức Lêô cho rằng việc hướng nhìn lên hai vị thánh này sẽ dạy chúng ta biết cách cổ võ sự hiệp nhất và phục vụ chân lý trong đức ái.
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong tinh thần ấy, cộng đoàn sắp cử hành nghi thức cổ kính và đầy ý nghĩa trao dây pallium cho các tân Tổng Giám mục Trưởng giáo tỉnh.
Ngài nói: “Những dải len trắng được thêu hình thánh giá này diễn tả cam kết của mỗi vị mục tử – và cả của mỗi Kitô hữu – là mang trên vai mình những anh chị em được trao phó, như những chiên con trong đoàn chiên của Chúa, đồng thời sẵn sàng hy sinh sức lực, thời gian, công sức và cả mạng sống vì họ.”
Đức Lêô nhấn mạnh rằng cốt lõi của tinh thần quên mình ấy là ước mong “để Tin Mừng đến được với mọi người và toàn thể thế giới tìm thấy nơi đó sự hòa hợp và hòa thuận.”
Với những tâm tình ấy, Đức Thánh Cha cũng vui mừng gửi lời chào thân ái đến các thành viên của Phái đoàn Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople hiện diện trong Thánh lễ.
Xin Thánh Phêrô và Thánh Phaolô nâng đỡ chúng ta trên hành trình bước theo Đấng Cứu Thế
Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi: “Chúng ta hãy cầu xin Thánh Phêrô và Thánh Phaolô nâng đỡ chúng ta trên hành trình hiệp thông, bước theo Đấng Cứu Thế.”
Kết thúc, Đức Lêô khẳng định đây chính là con đường “mà Chúa đã vạch ra cho chúng ta, là điều chính Người đã cầu nguyện cùng Chúa Cha trong Bữa Tiệc Ly, và cũng là mục tiêu Người đã dạy chúng ta luôn hướng tới với niềm hy vọng vững vàng.”
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô hiệp nhất trong đa dạng
-
Đức Lêô XIV bế mạc Công nghị Hồng y: Hiệp thông để phục vụ sứ mạng -
Công nghị Hồng y: Ngày làm việc đầu tiên hướng về hòa bình -
Chức danh của Đức Hồng y Tagle và ngài đến Việt Nam với tư cách nào? -
Đức Lêô XIV khai mạc Công nghị Hồng y ngoại thường 26/6/2026 -
Đức Lêô XIV: Hãy để mầu nhiệm Thánh Thể biến đổi chúng ta -
Bộ Phụng tự Vatican khẳng định giáo dân không được giảng trong Thánh lễ -
Vatican công bố chương trình Công nghị Hồng y 26-27/6/2026 -
Đức Lêô XIV: Công nghệ phải phục vụ tình bạn, chứ không thay thế các mối tương quan -
Đức Lêô XIV tôn vinh Jérôme Lejeune, người bảo vệ sự sống và phẩm giá con người
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006)