Đức Lêô XIV nhắn gửi người cao tuổi: Thiên Chúa luôn yêu thương quý vị

Tác giả: Deborah Castellano Lubov

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Vatican công bố Sứ điệp của Đức Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ VI, sẽ được cử hành vào Chúa nhật thứ tư của tháng Bảy, với chủ đề: “Ta sẽ không bao giờ quên ngươi” (Is 49,15).

“Qua ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ quên bất cứ ai trong chúng ta. Ngài bảo đảm rằng Ngài đã ghi khắc khuôn mặt chúng ta vào lòng bàn tay Ngài (x. Is 49,16) và tình yêu của Ngài còn lớn lao hơn tình yêu của người mẹ dành cho con mình (x. Is 49,15).”

Đây là lời an ủi và khích lệ được Đức Lêô XIV gửi gắm ngay phần mở đầu Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ VI, sẽ được cử hành vào Chúa nhật thứ tư của tháng Bảy với chủ đề: “Ta sẽ không bao giờ quên ngươi” (Is 49,15), vừa được Vatican công bố hôm nay.

Đọc toàn văn Sứ điệp của Đức Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ VI

Trong sứ điệp, Đức Lêô cho biết vị ngôn sứ đã cho chúng ta thấy một cuộc đối thoại thân tình và sâu sắc, trong đó Thiên Chúa ngỏ lời với từng người cũng như với toàn thể dân Người bằng những lời lẽ gần gũi. Theo ngài, ngày nay chúng ta vẫn có thể đón nhận những lời ấy như được gửi riêng cho mỗi người.

Ở bất kỳ độ tuổi nào, chúng ta cũng là những người con yêu dấu của Thiên Chúa

Ngài nói rằng những lời đầy an ủi và hy vọng ấy chính là câu trả lời cho nỗi đau đang đè nặng trong tâm hồn nhiều người: “Đức Chúa đã bỏ rơi tôi, Chúa Thượng đã quên tôi rồi” (Is 49,14).

Đức Giáo hoàng nhìn nhận rằng không ít người cao niên đang trải qua cảm giác đau đớn vì bị lãng quên, nhất là khi phải sống trong cô đơn, hoặc đôi khi bị coi như một con số của giường bệnh hay một người bệnh mà thôi.

Đức Lêô cho biết Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi là cơ hội để tái khám phá sứ mạng của Giáo hội, được mời gọi để trở thành người mẹ của tất cả mọi người và ở bất cứ độ tuổi nào, “chúng ta vẫn luôn có thể nhận ra mình là con cái của Thiên Chúa.”

Lời mời gọi của Đức Thánh Cha dành cho người trẻ

Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người, đặc biệt là người trẻ, “làm sống lại thói quen tốt đẹp” là thăm viếng ông bà, người thân cao tuổi, kể cả những người không có ai đến thăm nom.

Ngài nói: “Qua sứ điệp này và sự hiện diện của anh chị em, hãy mang đến cho họ sự gần gũi và tình yêu thương của Đức Giáo hoàng”, đồng thời khuyến khích mọi người dành cho ông bà và những người cao tuổi thân yêu những cuộc gặp gỡ thân tình và đầy yêu thương.

Ngài nhắc lại rằng Giáo hội thấu hiểu nỗi đau của các tín hữu cao niên. Như Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolo I từng nói, ở bất kỳ độ tuổi nào, nhưng đặc biệt là khi không còn trẻ nữa, thật là niềm vui lớn lao khi khám phá ra rằng chúng ta là những người đón nhận “tình yêu bất diệt” của Thiên Chúa; rằng Ngài “luôn dõi mắt nhìn đến chúng ta, ngay cả khi mọi sự dường như chìm trong bóng tối”; và rằng Ngài “là Cha của chúng ta; hơn thế nữa, Ngài còn là Mẹ của chúng ta.”

Lời mời gọi trở về trong vòng tay Thiên Chúa

Đức Lêô lưu ý rằng, dù không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng nghĩ như thế, nhưng sự thật là khi tuổi già đến, chúng ta vẫn luôn là những người con của Thiên Chúa.

Ngài nhấn mạnh rằng lời mời gọi trở về trong vòng tay Thiên Chúa luôn có ý nghĩa ở mọi giai đoạn của cuộc đời.

Đối với nhiều người, việc khám phá sự dịu dàng và tình yêu thương của Thiên Chúa diễn ra trong suốt hành trình cuộc sống, đôi khi ngay cả trong những năm tháng cuối đời.

Không bao giờ là quá muộn để quay về với Thiên Chúa

Đức Lêô nhận thấy rằng, so với trước đây, ngày càng có nhiều người bước vào tuổi già mà chưa từng có một kinh nghiệm đức tin thực sự nào.

Tuy nhiên, ngài khẳng định rằng Thiên Chúa vẫn luôn tìm cách đến gần con người.

Ngài nói: “Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu quay trở về với Ngài. Đó có thể là một hồng ân lớn lao dành cho mỗi người.”

Tái sinh trong tuổi già

“Tôi muốn nhắn nhủ với anh chị em rằng: đừng sợ hãi sự mong manh”, Ngài lưu ý rằng ở tuổi già, một người có thể trở nên “mong manh”, nhưng đồng thời vẫn được “kêu gọi” thực hiện sứ mạng của mình.

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng dù là nam hay nữ, trong thực tế, đều có thể tái sinh khi về già.

Đức Thánh Cha nhận định rằng trong thời đại đầy những đau thương do chiến tranh và bất ổn xã hội gây nên, nhiều người không khỏi băn khoăn về thế giới mà con cháu họ sẽ lớn lên. Vì thế, ngài mời gọi người cao tuổi cùng hiệp ý cầu nguyện tha thiết để hòa bình sớm ngự trị trên thế giới.

“Ngài không bao giờ quên chúng ta”

Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả các bậc cao niên đã nâng đỡ ngài mỗi ngày bằng lời cầu nguyện, đặc biệt khi lần chuỗi Mân Côi.

Ngài nói: “Từ tận đáy lòng mình, tôi xin gửi đến quý vị lời tri ân chân thành”, đồng thời gửi đến họ lời cầu nguyện này: “Xin Chúa luôn đổi mới chúng ta trong đức tin, đức cậy và đức mến, chính Ngài là Đấng không bao giờ quên chúng ta!”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top