Đức Lêô XIV kêu gọi linh mục tu sĩ Hàn Quốc làm chứng cho sự hòa giải

Nguồn: Vatican News

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trong cuộc gặp với các linh mục và tu sĩ Hàn Quốc, Đức Thánh Cha Lêô bày tỏ hy vọng rằng những người tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul năm 2027 sẽ đón nhận đức tin của các vị tử đạo Hàn Quốc và “mang đức tin ấy ra các nẻo đường của thế giới”.

Ước gì anh chị em trở nên “những chứng nhân của niềm hy vọng” cho các bạn trẻ sẽ tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul năm 2027, và là “những người kiến tạo hòa bình” trên một bán đảo đang bị chia cắt.

Đó là lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Lêô XIV khi ngài ngỏ lời với các linh mục, nữ tu và tu sĩ Hàn Quốc trong buổi tiếp kiến ngày 5 tháng 10 tại Vatican.

Những lời của Đức Thánh Cha được gửi đến khoảng 170 người hiện diện, trong đó nhiều người đang tham gia tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới sắp tới.

Đức tin của các vị tử đạo

Tại Rôma, Đức Thánh Cha nói rằng đức tin mà họ đã đón nhận tại Hàn Quốc “có thể nhận được một động lực truyền giáo mới. Đúng là anh chị em đã đến từ một nơi rất xa, nhưng ở đây, anh chị em đang ở nhà.”

Quả vậy, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Hàn Quốc “đã từng là một vùng đất truyền giáo, nhưng ngày nay đã trở thành quê hương của các nhà truyền giáo”, bén rễ trong ký ức về đức tin và sự hy sinh của các vị tử đạo Hàn Quốc.

Các nữ tu Hàn Quốc lắng nghe bài phát biểu của Đức Thánh Cha Lêô (VATICAN MEDIA)

Đức Thánh Cha nói: “Ký ức làm nảy sinh sứ mạng, và sứ mạng mở ra con đường dẫn đến niềm hy vọng.”

Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh: “Đại hội Giới trẻ Thế giới sắp tới sẽ làm cho tất cả những điều này trở nên hữu hình.”

“Các bạn trẻ từ mọi nơi trên thế giới sẽ đến một vùng đất nơi Tin Mừng đã bén rễ nhờ chứng tá của các vị tử đạo. Tôi mong muốn đây sẽ là một cuộc gặp gỡ lớn giữa ký ức và tương lai: các vị tử đạo trao truyền đức tin cho các thế hệ mới, và các bạn trẻ đón nhận đức tin ấy để mang ra các nẻo đường của thế giới.”

Lắng nghe người trẻ

Lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lêô dành cho tất cả những người tham gia chuẩn bị sự kiện là: “hãy lắng nghe người trẻ, đồng hành với họ và giúp họ khám phá rằng việc bước theo Đức Kitô không làm giảm tự do, nhưng đưa tự do đến sự viên mãn; rằng đức tin không hạn chế sự sống, nhưng mở ra cho sự sống một chân trời rộng lớn hơn”.

Ngài thúc giục họ chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới với lòng nhiệt thành, ghi nhớ trong tâm hồn những lời của Chúa Giêsu: “Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian!”

Đức Thánh Cha nói rằng các vị tử đạo Hàn Quốc đã hiểu rõ điều này: “niềm hy vọng của họ không tùy thuộc vào những hoàn cảnh thuận lợi, nhưng dựa trên xác tín rằng Đức Kitô đã chiến thắng.”

Đức Thánh Cha Lêô nói: “Giáo hội tại Hàn Quốc đã lớn lên nhờ chứng tá của các vị tử đạo”, trong đó có Thánh Anrê Kim Tae-gon, Thánh Phaolô Chong Ha-sang và các vị khác.

“Trong suốt lịch sử, người dân Hàn Quốc đã cho thấy một sức mạnh tinh thần phi thường: họ đã chịu đựng những cuộc bách hại, chiến tranh, nghèo đói và chia rẽ, biết cách đứng lên một lần nữa và hướng tới tương lai.”

Những người hòa giải

Đức Thánh Cha Lêô thúc giục những người hiện diện trân trọng và vun đắp tình bằng hữu với Đức Kitô, tình bằng hữu “mở chúng ta ra với tình huynh đệ”.

Ngài nói rằng việc họ đến từ những giáo phận, dòng tu, hội dòng và những kinh nghiệm khác nhau giúp họ “biến sự đa dạng này thành một nguồn lực cho tính hiệp hành”.

Đức Thánh Cha Lêô tiếp tục nói rằng một Giáo hội hiệp hành nhận ra nơi người khác “một người anh em, một người chị em và một người bạn đồng hành trên đường, chứ không bao giờ là một đối thủ”. Đức Thánh Cha nói rằng điều này đặc biệt quan trọng tại một khu vực như bán đảo Triều Tiên, nơi “vẫn còn mang vết thương đau đớn của sự chia cắt”.

Đức Thánh Cha thúc giục: “Chúng ta hãy tiếp tục làm việc và cầu nguyện, để những con đường mới dẫn đến gặp gỡ có thể được mở ra, và để Tin Mừng hòa bình được tự do loan báo tại mọi nơi trên bán đảo Triều Tiên và trên toàn thế giới.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top