Đức Lêô XIV: Giáo hội cần các nghệ sĩ

Tác giả: Christopher Wells

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Đặc biệt trong “thời đại của các công cụ tìm kiếm”, Giáo hội cần đến các nghệ sĩ, những người có thể hỗ trợ các mục tử làm cho Tin Mừng trở nên “dễ tiếp cận và dễ hiểu”, Đức Giáo hoàng Lêô nói với các nghệ sĩ hôm thứ Sáu 2/10/2026, trong bài diễn văn dành cho các tham dự viên cuộc gặp với chủ đề “Nghệ thuật của những khả năng: Cùng nhau dệt nên”, do Bộ Văn hóa và Giáo dục tổ chức.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói hôm thứ Sáu 2/10/2026 rằng nghệ thuật có thể trở thành “một hình thức tái sinh văn hóa và tinh thần”, khi nghệ thuật “chống lại sự đồng nhất hóa, làm chậm cái nhìn và buộc chúng ta dừng lại trước những gì không thể bị tiêu dùng”.

Đức Thánh Cha đã chia sẻ suy tư về mối tương quan giữa Giáo hội và nghệ thuật trong bài diễn văn dành cho các tham dự viên cuộc gặp do Bộ Văn hóa và Giáo dục tổ chức, với chủ đề “Nghệ thuật của những khả năng: Cùng nhau dệt nên”.

Nghệ thuật đáp lại những câu hỏi lớn của con tim

Sau khi cảm ơn các thành viên của Bộ vì công việc thực hiện Gian trưng bày tại Biennale Venice, Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh khẩu hiệu của cuộc triển lãm năm nay của Vatican: “Tai là con mắt của linh hồn”.

Ngài nói: “Thật vậy, nghệ thuật hoạt động như một chiếc ăng-ten, tiếp nhận những câu hỏi lớn của trái tim con người… và làm cho chúng trở nên có thể nghe thấy, nhìn thấy và chia sẻ được”.

Nhắc đến “chứng từ bất hủ về nỗi thao thức của trái tim con người trong việc tìm kiếm chân lý” của Thánh Augustinô, Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng “nghệ thuật, khi chân thực, được thúc đẩy bởi nỗi thao thức này”.

Ngài giải thích rằng đây là lý do tại sao đối với Giáo hội, nghệ thuật không bao giờ chỉ là “một thứ phụ trợ”, nhưng là “một không gian nền tảng để lắng nghe, nơi con người để mình được hướng dẫn về những khát vọng và những vết thương của nhân loại, về cơn khát vẻ đẹp, công lý và hòa bình, cũng như việc tìm kiếm ý nghĩa của con người”.

Ngài nói rằng trong thời đại của các công cụ tìm kiếm, “mối nguy lớn không còn chỉ là sự kiểm duyệt, mà là sự đồng nhất hóa; không chỉ là sự im lặng bị áp đặt, mà còn là thứ tiếng ồn khiến việc lắng nghe trở nên bất khả thi”.

Nghệ thuật đích thực và trí tuệ nhân tạo

Ngược lại, nghệ thuật không ngừng đi sâu hơn những phản hồi được đóng gói sẵn; nó tìm kiếm “sợi dây kết nối” các dữ kiện vốn được lặp đi lặp lại bởi các hệ thống tự động.

Nhắc lại những lời của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI dành cho các nghệ sĩ, Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng Giáo hội cần những nghệ sĩ có thể cộng tác vào sứ vụ rao giảng và làm cho thế giới của tinh thần, của Thiên Chúa, trở nên “dễ tiếp cận và dễ hiểu”.

Đức Giáo hoàng Lêô nói tiếp: “Điều này càng đúng trong thời đại trí tuệ nhân tạo, khi việc phân biệt nghệ thuật của con người với những gì do máy móc tạo ra đã trở nên cấp thiết”.

Ngài nhấn mạnh “sự khác biệt về bản thể học, thậm chí có trước cả phương diện thẩm mỹ, giữa nghệ thuật và những gì máy móc có thể tạo ra thông qua các phép tính thống kê dựa trên hàng triệu hình ảnh do người khác sáng tạo”.

Vì thế, Đức Thánh Cha nói: “Giáo hội mong muốn đổi mới mối liên minh với các nghệ sĩ và các tổ chức văn hóa”.

Đức Giáo hoàng Lêô kết thúc bài diễn văn bằng việc bảo đảm với các nghệ sĩ và các nhà giám tuyển rằng “Giáo hội trân trọng quý vị với lòng quý trọng, biết ơn và hy vọng; Giáo hội cần đến quý vị và mong muốn đồng hành với quý vị, để cùng nhau chúng ta có thể bảo vệ ‘phẩm giá nhân loại cao quý’ được giao phó cho chúng ta..

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top