Đức Lêô XIV: Đặt câu hỏi là phần thiết yếu trong hành trình đức tin
Nguồn: Vatican News
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV chủ sự Thánh lễ khai giảng năm học mới của các Đại học Giáo hoàng, nhắc nhở sinh viên và các giáo sư cùng nhau tìm kiếm chân lý và đào sâu đức tin thông qua việc sử dụng lý trí.
Tối thứ Năm, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã khai mạc năm học mới của các cơ sở giáo dục đại học thuộc Giáo hội bằng Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô, quy tụ cộng đồng học thuật đông đảo của các Đại học Giáo hoàng tại Rôma.
Trong bài giảng, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng việc bắt đầu một năm học mới không chỉ đơn thuần là trở lại với các giờ học và công trình nghiên cứu. Ngài nói rằng việc học tập phải trở thành sự phục vụ, được nâng đỡ bởi Chúa Thánh Thần và bởi một “sứ mạng chung”.
.png)
Khoảng 5.000 tín hữu tham dự Thánh lễ (VATICAN MEDIA)
Phục vụ đức tin và chân lý
Trước hết, Đức Giáo hoàng Lêô mời gọi các sinh viên và giảng viên “hãy xem việc học tập như một sự phục vụ đức tin và chân lý, vì lợi ích của chính anh chị em và của biết bao người anh chị em khác mà Chúa đã hiến mạng sống mình”.
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh: “Lý trí, hành động đặt câu hỏi và diễn đạt những câu hỏi ấy thành lời dưới ánh sáng Lời Chúa và Truyền thống của Giáo hội là những yếu tố thiết yếu trong hành trình đức tin khi bước theo Đức Giêsu Kitô”.
Khi các trường đại học bắt đầu năm học mới, Đức Giáo hoàng bày tỏ hy vọng rằng “khởi đầu mới này sẽ thực sự là một thời khắc mang tính Giáo hội, trong đó việc quy tụ quanh bàn tiệc của Chúa nuôi dưỡng sứ mạng chung của chúng ta”.
Một “lời mời gọi vận dụng trí tuệ”
Sau đó, Đức Giáo hoàng trở lại với những lời của Thánh Tông đồ Phaolô được trích đọc từ thư gửi tín hữu Galát trong Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô. Ngài nói rằng những lời ấy là “lời mời gọi vận dụng trí tuệ, ký ức và tư duy phản biện”. Ngài nói thêm, trí tuệ có vai trò “quyết định đối với đức tin và sứ mạng”. Qua việc cùng nhau theo đuổi một mục tiêu chung này, “không ai giảng dạy, học tập hay thực hiện nghiên cứu chỉ vì bản thân mình, nhưng cùng với người khác, vì người khác và trên hết, cùng với Chúa và vì Chúa”.
Đức Giáo hoàng Lêô cảnh báo rằng trí tuệ cũng cần thiết để phân định và ứng phó với những nguy cơ sử dụng giáo dục sai mục đích: “Trong mọi thời đại, không thiếu những thầy dạy giả dối lợi dụng lòng nhiệt thành tôn giáo của nhiều tín hữu để phục vụ mục đích riêng, thường dẫn họ đến chỗ cực đoan hóa một số khía cạnh trong giáo huấn mà họ đã đón nhận, làm tổn hại đến toàn thể giáo huấn, vốn quy hướng về Đức Kitô và Tin Mừng của Người”.
bài liên quan mới nhất
- Liên Hội đồng giám mục Á Châu: Hội nghị về tương lai của đồng bằng sông Mekong
-
Đức Lêô XIV: Tình yêu hôn nhân là lời đồng thuận trung tín không mệt mỏi suốt đời -
Đức Lêô XIV kêu gọi linh mục tu sĩ Hàn Quốc làm chứng cho sự hòa giải -
Năm Thánh Phanxicô: Hòa bình không vũ khí là con đường cụ thể, không phải giấc mơ -
Đức Lêô XIV nói về Thánh Phanxicô, kinh Mân Côi và tông huấn về gia đình -
Amoris Laetitia: Canh tân việc loan báo Tin Mừng cùng với các gia đình và cho các gia đình -
Đức Lêô XIV: Giáo hội cần các nghệ sĩ -
Ý cầu nguyện tháng 10/2026 của Đức Giáo hoàng: Cầu cho mục vụ sức khỏe tâm thần -
Phải chăm tưới những hạt giống từ chuyến tông du Pháp của Đức Lêô XIV -
Tuyển Tình nguyện viên Quốc tế dài hạn cho Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y