Đức Giáo hoàng gửi linh mục Tây Ban Nha: “Hãy nên thánh và đồng hình đồng dạng với Đức Kitô”
Tác giả: Deborah Castellano Lubov
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Nhân dịp Đại hội Linh mục được tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các linh mục đừng nản lòng trước những thách đố và xu hướng tục hóa, nhưng hãy ý thức rằng đời sống cầu nguyện và sự gắn bó mật thiết với Đức Kitô của các ngài có thể giúp người khác nhận ra rằng chính Chúa sẽ giúp họ lấp đầy những khát vọng sâu xa nhất của con tim.
“Để trở thành những linh mục mà Giáo Hội cần hôm nay, tôi để lại cho anh em lời khuyên của vị thánh đồng hương của anh em là thánh Gioan thành Avila: ‘Hãy hoàn toàn thuộc về Người.’ Hãy nên thánh!”
Đức Giáo hoàng Lêô đã diễn tả những lời này trong thư gửi các linh mục của Tổng Giáo phận Madrid nhân dịp Đại hội Linh mục Convivium, diễn ra vào ngày 9–10 tháng 2 tại thủ đô Tây Ban Nha.
Trong bức thư ký ngày 28-1-2026, lễ nhớ Thánh Tôma Aquinô, Tiến sĩ Hội Thánh, Đức Giáo hoàng nhìn nhận những thách đố mà các linh mục đang phải đối diện. Ngài nhấn mạnh rằng, giữa bầu khí bất an và tục hóa, nhu cầu sống chứng tá thánh thiện càng trở nên cấp thiết hơn, nhằm giúp người khác được lấp đầy những khát vọng sâu thẳm nhất của tâm hồn bằng sự hiện diện và tình yêu của Chúa.
Được mời gọi suy tư thẳng thắn về những thách đố và cơ hội
Mở đầu, Đức Giáo hoàng nhận định rằng thời khắc mà Giáo Hội đang sống mời gọi các linh mục cùng nhau dừng lại để suy tư cách bình tĩnh và chân thành, “không phải chỉ để tập trung vào những chẩn đoán trước mắt hay việc giải quyết các tình huống khẩn cấp, nhưng để học cách đọc sâu sắc thời đại mà chúng ta được mời gọi sống, hầu nhận ra, dưới ánh sáng đức tin, cả những thách đố lẫn những cơ hội mà Chúa đang mở ra trước mặt chúng ta.”
Theo con đường ấy, ngài nói, ngày càng cần thiết phải đào luyện cái nhìn và rèn luyện khả năng phân định, để chúng ta có thể nhận ra rõ ràng hơn những gì Thiên Chúa đang thực hiện, thường là cách âm thầm và kín đáo, ngay giữa chúng ta và trong các cộng đoàn của chúng ta.
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng việc đọc hiểu thực tại hôm nay không thể tách rời bối cảnh văn hóa và xã hội, nơi đức tin được sống và được diễn tả. Ngài nói: “Trong nhiều môi trường, chúng ta chứng kiến những tiến trình tục hóa sâu rộng, sự phân cực ngày càng gia tăng trong các diễn ngôn công cộng, cùng với khuynh hướng giản lược sự phức tạp của con người khi giải thích họ qua các hệ tư tưởng hoặc những phạm trù phiến diện và chưa đầy đủ.”
Đức tin có nguy cơ bị lợi dụng hoặc bị coi là không còn ý nghĩa
Đức Giáo hoàng tiếp tục: “Trong bối cảnh này, đức tin có nguy cơ bị công cụ hóa, bị tầm thường hóa, hoặc bị đẩy sang bên lề như thể không còn liên quan, trong khi những hình thức chung sống loại bỏ mọi quy chiếu đến chiều kích siêu việt lại ngày càng trở nên cố định.”
Ngài lưu ý thêm rằng còn có “một sự biến chuyển văn hóa sâu sắc không thể bị bỏ qua”, đó là “sự biến mất dần dần của những điểm quy chiếu chung.”
Ngài nhắc lại rằng trong một thời gian dài, hạt giống Kitô giáo đã được gieo vào mảnh đất phần lớn đã được chuẩn bị sẵn, bởi vì ngôn ngữ luân lý, những câu hỏi lớn về ý nghĩa cuộc sống và một số khái niệm nền tảng vẫn được chia sẻ, ít là ở mức độ nào đó.
Tiếc nuối trước thực trạng hiện nay, ngài nhận định rằng “nền tảng chung ấy đã bị suy yếu một cách đáng kể.”
Hệ quả là nhiều ý niệm căn bản từng giúp con người hiểu và truyền đạt sứ điệp Kitô giáo suốt nhiều thế kỷ nay không còn hiển nhiên nữa, và trong nhiều trường hợp, thậm chí không còn được hiểu đúng.
Ngài nói: “Ngày nay, Tin Mừng không chỉ gặp phải sự dửng dưng, mà còn phải đối diện với một chân trời văn hóa khác, nơi các từ ngữ không còn mang cùng một ý nghĩa và việc loan báo ban đầu không còn có thể được xem là điều hiển nhiên.”
Một nỗi thao thức mới, chỉ có thể được lấp đầy bởi Đức Kitô
Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng Lêô cho biết ngài “xác tín rằng trong tâm hồn của nhiều người, đặc biệt là người trẻ, ngày nay đang mở ra một nỗi thao thức mới”, nhất là khi “việc tuyệt đối hóa sự an nhàn đã không mang lại hạnh phúc như mong đợi; tự do tách rời khỏi chân lý không tạo nên sự viên mãn như đã hứa; và tiến bộ vật chất, tự bản thân nó, không thể thỏa mãn khát vọng sâu xa của con tim con người.”
Ngài nhìn nhận: Tất cả những điều ấy, góp phần tạo nên cảm giác mệt mỏi và trống rỗng ngày càng gia tăng, những dấu chỉ cho thấy chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể lấp đầy những khoảng trống này.
Những con người được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô
Nhấn mạnh rằng Chúa đã và đang hành động, đồng thời luôn đi trước chúng ta bằng ân sủng của Người, Đức Giáo hoàng nhắc nhở các linh mục rằng những người mà Giáo Hội cần hôm nay “chắc chắn không phải là những con người được định nghĩa bởi sự chồng chất công việc hay áp lực của thành quả,” nhưng là “những con người được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, có khả năng nâng đỡ thừa tác vụ của mình bằng một mối tương quan sống động với Người, được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể và được thể hiện qua đức ái mục tử, được đánh dấu bằng sự hiến trao chân thành chính bản thân mình.”
Đức Giáo hoàng làm rõ rằng điều này “không hệ tại ở việc sáng chế những mô hình mới hay tái định nghĩa căn tính mà chúng ta đã lãnh nhận.”
Trái lại, ngài giải thích, đó là việc “một lần nữa đề xuất, với cường độ mới mẻ, chức linh mục trong cốt lõi đích thực nhất của mình, là alter Christus (một Đức Kitô khác), để cho Người uốn nắn cuộc đời chúng ta, quy tụ con tim chúng ta nên một, và định hình một thừa tác vụ được sống từ sự thân mật với Thiên Chúa, lòng trung thành tận hiến cho Giáo Hội, và sự phục vụ cụ thể đối với những người được trao phó cho chúng ta.”
Ngài nói thêm rằng toàn bộ đời sống của linh mục được mời gọi quy hướng về Thiên Chúa và đồng hành với người khác tiến về Mầu Nhiệm, chứ không chiếm lấy vị trí của Người.
Tái khẳng định rằng Giáo Hội dành cho mọi người, Đức Thánh Cha một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của tình huynh đệ linh mục.
Trong tinh thần ấy, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng “không ai được cảm thấy mình bị bỏ rơi hay cô độc trong việc thi hành thừa tác vụ,” đồng thời kêu gọi các ngài “cùng nhau kháng cự chủ nghĩa cá nhân, thứ làm nghèo nàn con tim và làm suy yếu sứ mạng!”
Kết thúc, Đức Giáo hoàng Lêô khích lệ các linh mục Tây Ban Nha trong sứ vụ của mình, mời gọi họ thờ lạy Đức Kitô, trở thành những con người của đời sống cầu nguyện sâu xa, và hướng dẫn cộng đoàn của mình cũng biết sống như thế.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Thiên Chúa không bao giờ loại bỏ chúng ta
-
Đức Lêô XIV: Ước chi những ai đau khổ tìm được bình an đích thực trong tình yêu của Chúa -
Giáo hội Việt Nam kêu gọi canh tân truyền giáo trong sự phát triển về ơn gọi -
Sau hành vi phá hoại và cách đáp trả của một trường Công giáo -
Đức Lêô XIV tái khẳng định về sự cần thiết phải tôn trọng quyền trẻ em -
Tòa Thánh: Phát triển xã hội và công lý phải hướng tới công ích -
Các giám mục Philippines kêu gọi tăng cường nỗ lực ngăn chặn nạn buôn người -
Chile tiến tới việc gia nhập danh sách ngày càng nhiều các quốc gia cấm mang thai hộ -
Liệu người phụ nữ Úc từng sống sót này có thể trở thành thánh không? -
Đức Lêô XIV: Đọc Lời Chúa trong bối cảnh lịch sử để tránh chủ nghĩa cực đoan
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y