Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Việt Nam mừng Bổn mạng và hồng ân thánh hiến

Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Việt Nam mừng Bổn mạng và hồng ân thánh hiến

TGPSG - Ngày 14/07/2025, Mái ấm Naza đã cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng kính Thánh Camillo de Lellis và tiến hành các nghi thức khấn dòng cho 27 anh em của Dòng tá viên mục vụ bệnh nhân (Phụ tỉnh Việt Nam).

Sự kiện được tổ chức trong nội bộ của dòng.

Tham dự thánh lễ gồm gia đình của các thầy sẽ tuyên khấn và linh mục (Lm) Giuse Phan Anh Dũng (bề trên phụ tỉnh), Lm G.B. Phương Đình Toại (cựu bề trên phụ tỉnh) cùng các linh mục, tu sĩ trong dòng.

Đặc biệt có sự hiện diện của các bệnh nhân của mái ấm Naza, những bệnh nhân đang nhận được sự tận tình chăm sóc từ các tu sĩ dòng tá viên mục vụ bệnh nhân.

NGHI THỨC TUYÊN KHẤN

Sau khi kết thúc Phụng vụ Lời Chúa, nghi thức tuyên khấn được tiến hành. Trong thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa này, dòng vui mừng đón nhận:

- 3 anh em ứng sinh sẽ bước vào giai đoạn tiền tập, khởi đầu hành trình khám phá ơn gọi và linh đạo của nhà Dòng: Giuse Đinh Đức Linh, Giuse Nguyễn Trung Khiêm, Giuse Nguyễn Duy Ninh.

- 3 anh em được nhận vào giai đoạn tập viện, đào sâu hơn về đời tu: Vinh Sơn Phạm Thanh Tùng, Phanxicô Xaviê Đặng Nguyễn Vũ Lan, Giuse Nguyễn Thành Tính.

- 6 anh em tuyên khấn lần đầu, cam kết dâng hiến đời mình cho Chúa qua bốn lời khấn: Giuse Huỳnh Chí Hào, Giuse Nguyễn Đại Lương, Phêrô Lê Ngọc Sơn, Phêrô Đoàn Việt Uy, Dominic Nguyễn Thành Lộc, Giuse K’ Doanh.

6 anh em sau khi tuyên khấn lần đầu đã được cha bề trên Giuse Phan Anh Dũng, MI trao áo dòng để chính thức bước vào giai đoạn mới trong đời sống tu học.

- 15 anh em lặp lại lời khấn, tiếp tục xác tín ơn gọi và sứ vụ của mình.

Trong bầu khí thánh thiêng, những tiếng "Thưa có" vang lên từ sâu trong nội tâm các thầy như là dấu chỉ của ân sủng Chúa, là niềm hy vọng cho tương lai của Phụ Tỉnh.

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Kết thúc nghi thức tuyên khấn, Thánh lễ tạ ơn tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể và nhận phép lành cuối lễ từ cha bề trên.

KẾT LỄ

Trước khi kết thúc Thánh lễ cha bề trên đã tặng vòng hoa cho 6 anh em tuyên khấn lần đầu

Đại diện 6 anh em tuyên khấn lần đầu gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, nhà dòng và đặc biệt đến các bệnh nhân vì đã luôn đồng hành, thấu hiểu và hỗ trợ các thầy trong những năm tháng vừa qua để rồi hôm nay các thầy được vui mừng tuyên khấn lần đầu, được hân hoan mặc tu phục dòng tá viên mục vụ bệnh nhân.

Linh mục bề trên Giuse Phan Anh Dũng cũng đáp từ đến 27 anh em đã thực hiện nghi thức tuyên khấn hôm nay.

"Xin chúc mừng các anh em, và cầu chúc các anh em luôn trung thành, nhiệt thành, và để Chúa dẫn dắt trong hành trình phục vụ bệnh nhân theo tinh thần Cha thánh Camillô.

Trong chúc thư viết vào năm 1614, thánh Camillô đã để lại cho chúng ta những lời tâm huyết, như một di sản thiêng liêng để hướng dẫn nhà Dòng. Ngài viết: “Tôi kêu gọi mỗi anh em hãy là người bảo vệ đoàn sủng rất trung thành… Tôi đặc biệt nhấn mạnh đến lời khấn Khó Nghèo… Chúng ta phải khao khát và phục vụ người bệnh nhân nghèo trong bệnh viện, đó cũng là mục tiêu chính của chúng ta… Vì thế tôi kêu gọi mọi người hãy bảo vệ trung thành nhất lời khấn khó nghèo, và đừng cho phép nó bị thay đổi bằng bất cứ hình thức nào dù chỉ một chút lệch lạc.”

Lời nhắn nhủ của Thánh Camillô là một lời mời gọi cấp thiết cho chúng ta hôm nay. Chúng ta được kêu gọi sống trung thành với đoàn sủng của Dòng, đặc biệt là lời khấn khó nghèo, để phục vụ bệnh nhân với lòng bác ái thuần khiết, không toan tính. Ngài cảnh báo chúng ta về những cám dỗ có thể làm lệch lạc mục đích của Dòng, và kêu gọi chúng ta sống đơn sơ, thánh thiện theo Hiến luật." - Giuse Phan Anh Dũng, MI

Trước khi ra về, 27 thầy cùng chụp ảnh lưu niệm đánh dấu 1 giai đoạn mới trong hành trình Ơn Gọi Thánh Hiến của bản thân.

Bài & Ảnh: Đắc Quyền (TGPSG)

 

­­­­­

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top