Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương mừng lễ bổn mạng - 60 năm Danh hiệu Trinh Vương
TGPSG -- “Mẹ Maria, Đấng được Hội Dòng chọn làm Mẹ và bổn mạng, không chỉ là mẫu gương để chiêm ngắm, nhưng còn là người Mẹ dẫn đường cho đời sống thánh hiến.”
Linh mục Emmanuel Triệu Vũ Đức Thành, CRM - Tuyên úy Nhà Mẹ Bùi Môn đã chia sẻ như trên khi giảng trong Thánh lễ mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương, bổn mạng Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương, mừng 60 năm Danh hiệu Trinh Vương (1966–2026), được cử hành lúc 10g00 sáng ngày 22.8.2026 tại Nhà nguyện Hội Dòng.
Gặp gỡ trong tình gia đình
Từ 7g30, các thành viên Gia đình Trinh Vương từ nhiều nơi quy tụ về Nhà Mẹ Bùi Môn, cùng gặp gỡ các nữ tu và các khách mời trong ngày mừng lễ.
.png)
Đến 8g20, tại đài Đức Mẹ, cộng đoàn cùng cầu nguyện, phó dâng ngày lễ và hành trình của Hội Dòng cho sự chuyển cầu của Đức Maria.
.png)
Phần chào mừng Gia đình Trinh Vương và các khách mời diễn ra lúc 8g30 tại nhà Hội Dòng. Đây cũng là dịp để các thành phần trong gia đình Trinh Vương gặp gỡ, chia sẻ niềm vui và cùng nhau nhìn lại hành trình ơn gọi, sứ mạng của Hội Dòng.
Học hỏi về Mẹ Trinh Vương
Lúc 8g45, cộng đoàn cùng học hỏi về Mẹ Trinh Vương do Linh mục Emmanuel Triệu Vũ Đức Thành hướng dẫn, với đề tài: “Càng yêu mến Đức Mẹ, Chúa Giêsu càng lớn lên trong tôi”.
Qua việc tìm hiểu về Đức Maria, các tham dự viên được mời gọi chiêm ngắm nơi Mẹ mẫu gương của một người nữ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, sống tinh thần xin vâng, khiêm nhường, phó thác và sẵn sàng cộng tác vào chương trình cứu độ.
.png)
.png)
Đến 9g15, Hội Dòng giới thiệu một số hoạt động tại các vùng miền, giúp cộng đoàn hiểu hơn về những nỗ lực phục vụ và sứ vụ của các chị em Trinh Vương tại những nơi Hội Dòng đang hiện diện.
Sau lời cảm ơn của nữ tu Têrêsa Maria - Tổng phụ trách Hội Dòng, cộng đoàn cùng bước vào giây phút tận hiến cho Đức Mẹ lúc 9g45, như một lời phó thác hành trình của Hội Dòng cho Đức Maria, người Mẹ luôn đồng hành và hướng dẫn trên từng bước đường dâng hiến và phục vụ.
Thánh lễ Tạ ơn
Cao điểm chương trình là Thánh lễ mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương, bổn mạng Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương, được cử hành trọng thể, do Viện phụ Maria Đa Minh Trần Tiến Thiệu, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương chủ tế.
Đồng tế với ngài có khoảng 40 linh mục, cùng với sự tham dự của các nữ tu, các tập sinh, đệ tử trong Hội Dòng, các hội viên Gia đình Trinh Vương, ân nhân, thân nhân cùng đông đảo thành phần Dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ Bùi Môn.
.png)
.png)
.png)
.png)
Trong bầu khí trang nghiêm, đoàn rước trọng thể khởi sự từ cuối Nhà nguyện Mẹ Trinh Vương, tiến lên cung thánh giữa sự tham dự sốt sắng của cộng đoàn, gợi lên hình ảnh một Hội Dòng cùng bước đi trong đức tin, được Đức Maria đồng hành và hướng dẫn trên hành trình dâng hiến và phục vụ.
.png)
.png)
.png)
Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, linh mục Emmanuel công bố Tin Mừng và chia sẻ về ý nghĩa của ngày lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương cũng như căn tính và sứ mạng của người nữ tu Trinh Vương. Ngài quảng diễn:
“Mẹ Maria, Đấng được Hội Dòng chọn làm Mẹ và bổn mạng, không chỉ là mẫu gương để chiêm ngắm, nhưng còn là người Mẹ dẫn đường cho đời sống thánh hiến. Nơi Mẹ, người nữ tu được mời gọi học lấy thái độ lắng nghe Lời Chúa, mau mắn đáp lại tiếng Chúa gọi và đem tình yêu của Người đến với những con người và môi trường mình được sai đến phục vụ.”
.png)
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
.png)
Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng chụp hình lưu niệm với các linh mục, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ, thân tình và tràn đầy hồng ân trong ngày mừng lễ bổn mạng.
.png)
.png)
60 năm mang Danh hiệu Trinh Vương – hành trình của hồng ân
Dấu mốc 60 năm Danh hiệu Trinh Vương cũng là dịp để Hội Dòng nhìn lại hành trình hình thành và phát triển của mình.
Hội Dòng có nguồn gốc từ Dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu, được Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi tuyên sắc thiết lập ngày 14.9.1953 tại Liên Thủy, Bùi Chu. Sau biến cố di cư năm 1954, các chị em tiếp tục hành trình đời sống thánh hiến tại miền Nam.
Năm 1959, với sự chấp thuận của Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, cha Bênađô Maria Bùi Khải Hoàn viết Hiến pháp cho Dòng và xin đổi danh hiệu Mến Thánh Giá thành Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương, thường gọi là Dòng Trinh Vương.
Ngày 28.01.1966, qua văn thư N.96/66 gửi về Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, Tòa Thánh đã chấp nhận việc đổi tên Dòng và gửi trả bản Hiến pháp mới đã được Tòa Thánh sửa chữa.
Ngày 31.5.1966, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình – Giám mục Giáo phận Sài Gòn, qua văn thư N.365/66, đã phê chuẩn Hiến pháp mới và đổi tên Dòng. Từ dấu mốc này, năm 2026 trở thành thời điểm đặc biệt để các thế hệ Trinh Vương cùng nhau tạ ơn Chúa và mừng 60 năm Danh hiệu Trinh Vương (1966–2026).
Sáu thập niên mang danh hiệu Trinh Vương là sáu thập niên được kết thành từ biết bao hồng ân, hy sinh, lời cầu nguyện và sự dấn thân của nhiều thế hệ nữ tu.
Qua thời gian, các chị em đã quảng đại phục vụ trong nhiều lãnh vực tông đồ, góp phần xây dựng đời sống đức tin và đem tình yêu của Đức Kitô đến với con người, đặc biệt nơi những môi trường và vùng miền còn nhiều khó khăn.
Tạ ơn và tiếp tục lên đường
Cuối Thánh lễ, nữ tu Tổng phụ trách Hội Dòng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và tri ân Đức Viện phụ, các linh mục, các ân nhân, thân nhân cùng cộng đoàn Dân Chúa đã hiện diện, đồng hành và nâng đỡ Hội Dòng.
Sau lời cảm tạ của nữ tu Tổng phụ trách Hội Dòng, Viện phụ Maria Đa Minh đáp từ, ghi nhận tâm tình tri ân và chúc lành cho Hội Dòng trong ngày mừng bổn mạng.
Tiếp nối hành trình trong tình gia đình
Sau Thánh lễ, lúc 11g00, chương trình khép lại với tiệc mừng, trong niềm vui của tình thân và sự hiệp thông giữa các thành phần trong đại gia đình Trinh Vương.
Ngày 22.8.2026 trở thành một dấu mốc đáng ghi nhớ trong hành trình của Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương: mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương, bổn mạng Hội Dòng; quy tụ đại gia đình Trinh Vương trong tình hiệp thông; và đặc biệt, cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa nhân 60 năm Danh hiệu Trinh Vương (1966–2026).
Từ dấu mốc 60 năm, Hội Dòng được mời gọi tiếp tục bước đi với niềm tín thác, trung thành với căn tính và linh đạo của mình, để mỗi thế hệ nữ tu Trinh Vương luôn biết “xin vâng” như Mẹ Maria, sẵn sàng được sai đi và phục vụ Giáo Hội, phục vụ con người trong tình yêu của Đức Kitô.
Bài: Joseph Thiên Vũ & Ảnh: Truyền thông CMR (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres: Sa mạc Trợ Úy Stêphanô 31
-
Thánh lễ Tuyên khấn: Khấn Trọn và Lần Đầu - Dòng Đa Minh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils -
Thánh lễ truyền chức linh mục cho ba tu sĩ Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân -
Dòng nữ Lasan: 60 năm dòng nữ La San - hành trình đức tin, hồng ân và sứ mạng -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Nhà hưu dưỡng - Nơi người mục tử nghỉ chân -
Đức Lêô XIV kêu gọi các nữ tu đối diện với tình trạng toàn cầu hóa sự thờ ơ -
Đan Viện Clara Thủ Đức: Mừng Đại lễ Mẹ Thánh Clara 2026 -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Marian Days 2026 - Thánh lễ đại trào & Bế mạc Ngày Thánh Mẫu -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Marian Days 2026 - Thánh lễ đại trào biệt kính Khiết Tâm Mẹ Maria -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Marian Days 2026 - Thánh lễ đại trào kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
bài liên quan đọc nhiều
- Cung hiến nhà nguyện Dòng Kín Cát Minh Sài Gòn
-
Lễ Khánh Thành Nhà dưỡng lão Vị Hoàng: “Yêu thương- Sống khỏe - Sống vui” -
Có thật là có “quỷ nhập” và “trừ quỷ”? -
Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Lễ Thánh Têrêsa Hài đồng & Lễ Thánh Têrêsa Avila -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố Năm Thánh Phanxicô nhân kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Phanxicô Assisi -
Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: Lễ an táng nữ tu Têrêsa Phan Thị Thanh Nhì và nữ tu Maria Trần Thị Kim Chi -
Dòng Thánh Thể - Tỉnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Thánh lễ Truyền Chức Linh mục và Phó tế ngày 02/12/2023 -
Lễ Truyền Chức phó tế và linh mục tại Học viện Phanxicô Thủ Đức -
Tân Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Bosco Việt Nam -
Văn phòng Đặc Trách Tu Sĩ Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo hướng dẫn cử hành Phụng vụ