Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Nhà hưu dưỡng - Nơi người mục tử nghỉ chân
TGPSG -- Sau những năm tháng tận tụy phục vụ đoàn chiên, khi bước vào tuổi xế chiều, các linh mục trở về Nhà Giáo Sĩ Dưỡng Đường của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc để nghỉ ngơi và được chăm sóc. Tại nơi đây, các ngài không chỉ được nâng đỡ trong đời sống hằng ngày, mà còn tiếp tục sống ơn gọi qua cầu nguyện, hy sinh và âm thầm hiệp thông với Hội Thánh.
Theo ước nguyện của linh mục sáng lập Dòng - Đaminh Maria Trần Đình Thủ, những năm qua, Nhà Giáo Sĩ Dưỡng Đường của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc không chỉ là nơi hưu dưỡng của các tu sĩ trong Dòng, mà còn đón nhận và chăm sóc các linh mục về hưu từ nhiều Giáo phận đến nghỉ ngơi sau thời gian phục vụ.
Mùa thu của người mục tử chưa bao giờ vơi đi sự nồng nàn với Chúa. Ngược lại, tình yêu ấy càng được thể hiện mạnh mẽ hơn qua sự âm thầm, lặng lẽ và khiêm hạ. Sự tĩnh lặng nơi nhà hưu dưỡng không phải để cô đơn chiếm hữu, nhưng là khoảng lặng để những tâm hồn đã trải qua nhiều năm tháng phục vụ tiếp tục sống trong sự hiện diện của Chúa, để mỗi khoảnh khắc được Ngài chiếm hữu và thuộc trọn về Ngài.
Được Chúa chọn giữa bao người
Khi nói về con đường hiến thân phục vụ Chúa, ánh mắt các linh mục hưu dưỡng bừng lên ngọn lửa, dòng ký ức lại ùa về. “Được Chúa gọi” là một cụm từ thật dễ gọi tên, nhưng để diễn tả lời mời gọi và sự chạm nhẹ của Chúa vào tâm hồn thì thật khó diễn tả.
Có nhiều yếu tố góp phần hình thành nên một ơn gọi: được nuôi dưỡng trong gia đình đạo đức; trong gia đình, họ hàng đã có người đi tu; được quảng bá ơn gọi từ các Giáo phận và dòng tu; ước muốn được phục vụ mọi người... hay chỉ đơn giản là nhìn thấy một người tu sĩ trong tấm áo Dòng. Nhưng để ơn gọi ấy thực sự bùng cháy, có lẽ chính là sự thôi thúc đến với Chúa qua tha nhân.
Trải qua những năm tháng ở Tiểu Chủng viện, Đại Chủng viện, rồi phó tế và tiến chức linh mục là một hành trình thử thách không dễ dàng. Đó là khoảng thời gian sống trong một gia đình lớn, với những khác biệt về văn hóa sống và sự phong phú trong tính cách. Nhưng cũng chính môi trường ấy đã trở thành nơi tôi luyện tốt nhất, gần gũi nhất để người tu học cách yêu thương và thấu hiểu tha nhân.
.png)
Dâng hiến suốt cả cuộc đời
Tuổi trẻ của các ngài là những tháng năm hiến dâng và từ bỏ không ngừng, gạt đi những ước muốn, dự tính riêng tư để bước đi trên con đường của Chúa.
Đó là những đêm thức trắng soạn bài giảng, những đêm thao thức, lo lắng cho đoàn chiên; là những ngày quần quật từ sáng đến tối; là những lúc dù kiệt sức, bước đi trong cô đơn và thử thách, muốn ngã quỵ nhưng vẫn phải đứng vững, vì muốn đưa nhiều tâm hồn đến và trở về với Chúa, vì muốn đáp lại tình yêu lớn lao của Đấng mình đã yêu mến và kiên trung phụng sự đến cùng.
Nhưng khi cơ thể đã nhuốm màu thời gian: tóc đã bạc, mắt đã mờ, tai chẳng còn nghe rõ, tay đã run, đôi chân từng bước đi vững vàng nay chẳng thể đứng vững; nỗi đau bệnh tật dày xéo qua năm tháng, cùng với nỗi cô đơn và sự bất lực đôi khi chẳng thể nói nên lời.
Chính trong giai đoạn hưu dưỡng ấy, các ngài lại bước vào một sứ vụ mới. Sứ vụ ấy được thể hiện âm thầm nhưng mạnh mẽ qua việc thinh lặng cầu nguyện, khiêm tốn hạ mình, vui vẻ đón nhận và tiếp tục chịu đựng những thử thách do Chúa gửi đến.
Hình ảnh ấy được gợi lên qua câu chuyện của tu sĩ Micae Maria Nguyễn Minh Quân, CRM. Khi được hỏi thăm về tình hình sức khỏe, dù đang bị nhồi máu cơ tim và suy thận, ngài vẫn bình thản và tươi tỉnh trả lời: “Đỡ hơn rồi!”
Tuy nhiên, các anh em vẫn nhận ra thể trạng của ngài không cải thiện.
.png)
Ngày 16.07.2026, tu sĩ Micae Maria Nguyễn Minh Quân, CRM, được Chúa gọi về.
Chốn yên bình nghỉ ngơi của người mục tử
Tại Nhà Giáo Sĩ Dưỡng Đường, sự chăm sóc dành cho các ngài được thể hiện từ những sinh hoạt thường ngày đến việc đồng hành trong những lúc đau bệnh.
.png)
Đồng hành cùng các ngài là các linh mục phụ trách nhà hưu dưỡng và các tu sĩ trong ban y tế, nấu ăn, giặt giũ, chuyên lo việc chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt. Họ luôn hiện diện khi các ngài cần sự giúp đỡ. Riêng với những linh mục đang chống chọi với bạo bệnh, luôn có một tu sĩ ở cạnh túc trực và chăm lo.
Tại nơi hưu dưỡng, Nhà Dòng xây dựng các khu vực dành riêng cho các ngài: nhà nguyện để các ngài dâng lễ và cầu nguyện hằng ngày, phòng riêng và nhà ăn riêng dành cho các linh mục về hưu. Khi sức khỏe cho phép, các ngài có thể đến tham dự Thánh lễ tại Nguyện đường chính và dùng bữa tại nhà ăn chung.
Nhằm giúp các linh mục được an toàn và thuận tiện trong việc di chuyển, dọc các hành lang còn được trang bị những tay vịn dài bằng gỗ cùng các thiết bị hỗ trợ di chuyển.
.png)
Ngoài giờ dâng lễ và cầu nguyện trong ngày, các ngài còn giải trí bằng việc đọc sách báo, trò chuyện hoặc theo dõi các hoạt động kết nối và thể thao của các tu sĩ trên mảnh sân trước nhà hưu vào những buổi chiều. Không khí sôi động và phấn khởi giúp tinh thần các linh mục được cải thiện và vui tươi hơn.
Khi bước vào tuổi già, các linh mục rất vui mừng khi thỉnh thoảng có người thân và giáo dân đến thăm. Đây cũng là nguồn động viên, an ủi các ngài.
Nhằm giúp các ngài không ngại ngùng hay e dè khi chọn nghỉ ngơi tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Nhà Dòng không nhận bất kỳ khoản chi phí nào, để các ngài được thoải mái, an tâm, không phải bận lòng hay lo lắng.
Ngoài cơ sở tại Việt Nam, Nhà Dòng còn có Nhà Giáo Sĩ Dưỡng Đường tại Hoa Kỳ, luôn chào đón các linh mục hưu về nghỉ ngơi sau thời gian phục vụ.
.png)
Dù các ngài không còn tham gia các hoạt động mục vụ, những hy sinh và lời cầu nguyện liên lỉ, âm thầm của các ngài vẫn luôn nâng đỡ đức tin cho mọi người và hiệp hành với Hội Thánh.
Mỗi người chúng ta được mời gọi nhớ đến các ngài, không chỉ trong lời cầu nguyện và qua các Thánh lễ, mà còn bằng sự hiện diện, những lời thăm hỏi, động viên và những cuộc viếng thăm, để các ngài luôn cảm thấy mình được quan tâm, nâng đỡ và đồng hành.
.png)
.png)
Bài: Tươi Nguyễn & Ảnh: Đaminh Vũ Ngọc Oanh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Dòng nữ Lasan: 60 năm dòng nữ La San - hành trình đức tin, hồng ân và sứ mạng
-
Đức Lêô XIV kêu gọi các nữ tu đối diện với tình trạng toàn cầu hóa sự thờ ơ -
Đan Viện Clara Thủ Đức: Mừng Đại lễ Mẹ Thánh Clara 2026 -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Marian Days 2026 - Thánh lễ đại trào & Bế mạc Ngày Thánh Mẫu -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Marian Days 2026 - Thánh lễ đại trào biệt kính Khiết Tâm Mẹ Maria -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Marian Days 2026 - Thánh lễ đại trào kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 47 - Nghi thức khai mạc và Thánh lễ đại trào biệt kính Mình Máu Thánh Chúa -
Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả: Hai ngày hồng ân với lễ truyền chức và tuyên khấn -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con khó khăn tại Giáo xứ Minh Hòa -
Thánh lễ Truyền chức Phó tế và Linh mục thuộc Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa
bài liên quan đọc nhiều
- Cung hiến nhà nguyện Dòng Kín Cát Minh Sài Gòn
-
Lễ Khánh Thành Nhà dưỡng lão Vị Hoàng: “Yêu thương- Sống khỏe - Sống vui” -
Có thật là có “quỷ nhập” và “trừ quỷ”? -
Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Lễ Thánh Têrêsa Hài đồng & Lễ Thánh Têrêsa Avila -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố Năm Thánh Phanxicô nhân kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Phanxicô Assisi -
Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: Lễ an táng nữ tu Têrêsa Phan Thị Thanh Nhì và nữ tu Maria Trần Thị Kim Chi -
Dòng Thánh Thể - Tỉnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Thánh lễ Truyền Chức Linh mục và Phó tế ngày 02/12/2023 -
Lễ Truyền Chức phó tế và linh mục tại Học viện Phanxicô Thủ Đức -
Tân Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Bosco Việt Nam -
Văn phòng Đặc Trách Tu Sĩ Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo hướng dẫn cử hành Phụng vụ