Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Marian Days 2026 - Thánh lễ đại trào & Bế mạc Ngày Thánh Mẫu
TGPSG -- “Tình yêu của Chúa giúp chúng ta vượt qua mọi biên giới, rào cản về sắc tộc, ngôn ngữ, văn hóa và giai cấp, để biết, nhìn và yêu thương nhau như anh chị em một nhà.”
Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ đại trào và Bế mạc Ngày Thánh Mẫu, được cử hành long trọng vào lúc 7g00 ngày 09.8.2026 (giờ Hoa Kỳ), tại Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ, Carthage, Missouri.
Đồng tế với ngài, có:
- Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh;
- Linh mục Louis Maria Vũ Minh Nhiên, Tổng Phục vụ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Việt Nam;
- Linh mục Nguyễn Thanh Châu, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ;
- Các linh mục trong và ngoài Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
Tham dự Thánh lễ có các thầy phó tế và các tu sĩ nam nữ, cùng cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài Hoa Kỳ và các khách hành hương thuộc tôn giáo bạn.
.png)
.png)
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ tiến lên lễ đài.
.png)
Mở đầu Thánh lễ, Đức Giám mục Louis mời gọi mọi người cùng sốt sắng tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho các tín hữu trong suốt bốn ngày Thánh Mẫu 2026 vừa qua. Giờ đây, những ngày ấy như là lời sai đi của Chúa đối với các môn đệ: “Các con hãy đi rao giảng cho muôn dân, dạy cho họ biết và giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.” Mỗi người cũng nhận được trách nhiệm mà Chúa trao như một môn đệ thừa sai, nhưng không nhận như một cá nhân, mà như một dân cùng nhau bước đi để loan báo Tin Mừng.
Trong bài giảng, Đức Giám mục Louis chia sẻ về lời mời gọi của Lời Chúa dành cho mỗi người. Ngài quảng diễn:
“Giờ phút mọi người sắp ra về cùng nhau sau những ngày Thánh Mẫu, thực ra không phải ra về mà là ra đi với sứ vụ loan báo Tin Mừng. Loan báo Tin Mừng không nhất thiết là những hành động lớn lao, mà là những việc làm nhỏ bé, những chia sẻ, những vun đắp ngay trong chính đời sống gia đình và xã hội.
Thánh Phêrô, người được Chúa chọn làm trưởng các Tông đồ, là Đức Giáo Hoàng đầu tiên, vẫn bị thử thách và hoảng sợ giữa phong ba bão tố vì thấy Thiên Chúa vắng mặt trong sứ vụ tông đồ loan báo Tin Mừng của mình. Chỉ khi ông thôi nhìn trực diện vào bão tố, vào những đe dọa của gió mạnh, của thử thách, để nhìn vào mắt Chúa thì ông mới được yên tâm. Chúa đã trách Phêrô nhưng cũng an ủi ông: ‘Hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Thầy đây, đừng sợ!’
Vì thế, chúng ta hãy an tâm, ra đi và luôn luôn tin tưởng. Dù chúng ta không thấy, không cảm nhận được bằng giác quan sự hiện diện của Ngài, nhưng luôn luôn tín thác và vững vàng rằng Chúa vẫn đang ở với ta.
Trong những ngày vừa qua, ngày đầu tiên, chúng ta đã cùng nhau cử hành lễ kính mầu nhiệm Thánh Thể Chúa và mầu nhiệm của Lòng Thương Xót hiện hữu, hiện diện nơi những chứng nhân loan báo Tin Mừng - tức các Thánh tử đạo Việt Nam vào ngày lễ thứ hai; và nơi trái tim vô nhiễm Đức Maria mà chúng ta vừa mới cử hành cùng nhau ngày lễ thứ ba hôm qua, cho thấy chúng ta có Chúa và bên cạnh Chúa luôn luôn có Mẹ của Người. Tôn kính Đức Maria - Mẹ của Lòng Thương Xót, nhưng Mẹ không phải là nguồn, mà là cửa ngõ để cho Lòng Thương Xót của Chúa tuôn trào qua đó và đến với nhân loại.
Gia đình Thánh Gia làm gương mẫu cho chúng ta noi theo. Dù gia đình ấy cũng có những khó khăn và thử thách bủa vây, nhưng các ngài luôn đặt Chúa làm trung tâm của mọi sự. Chỉ có tình thương mới làm cho người ta cảm nhận bình an, tình thương cho không, tình thương vô điều kiện, không đòi hỏi và chọn lựa. Khi chúng ta cảm nhận được bằng đức tin rằng tình thương Chúa hiện diện trong đời sống của mình, như em bé cảm nhận tình thương của cha mẹ, thì mới cảm thấy được an tâm và tự nhiên cũng yêu thương lại đấng yêu thương mình. Tình yêu được đón nhận trở thành tình yêu chủ động đáp lại, nghĩa là sống theo ý muốn của đấng yêu thương mình, sinh ra mình. Và cũng là vai trò, trách nhiệm của người làm cha mẹ đối với con cái của mình.
Nhưng ngày hôm nay, các gia đình bị tấn công tả tơi và tơi bời qua hiện tượng ly hôn, ly dị, con cái phải bơ vơ, thiếu sự quan tâm chăm sóc; qua cái hiện tượng ngày hôm nay người ta chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa. Họ không kết hôn mà chỉ sống chung để đáp ứng nhu cầu bản năng tự nhiên của con người. Họ ích kỷ, không nhìn ra khỏi bản thân mình để quan tâm đến người khác. Họ quên mất sự tử tế, sự tốt lành, thánh thiện, đạo đức, biết hy sinh, nghĩ tới tha nhân. Vị kỷ mà không vị tha! Và điều đó đang xảy ra ngay trong mối tương quan giữa người với người trong cuộc sống hôm nay.”
Kết thúc bài giảng, Đức Giám mục Louis nhắn nhủ mọi người trong tất cả những phút giây của cuộc đời, hãy xin Chúa ở lại và cùng đồng hành, gắn bó mật thiết với Ngài qua cầu nguyện và qua tha nhân, để tình yêu Ngài giúp chúng ta vượt lên trên tất cả những biên giới, rào cản về sắc tộc, ngôn ngữ, văn hóa và giai cấp, để biết, để nhìn và yêu thương nhau như anh chị em một nhà.
.png)
Sau phần giảng lễ, Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và lời nguyện Hiệp lễ.
.png)
Tiếp đến, linh mục Philipphê Nêri Maria Đỗ Thanh Cao, Trưởng ban Tổ chức Ngày Thánh Mẫu, gửi lời tri ân sâu sắc và biết ơn tới quý Đức Giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ cùng toàn thể khách hành hương.
Ngài thông báo Ngày Thánh Mẫu năm 2026 trong Năm Thánh Phanxicô Asisi đến đây kết thúc và bày tỏ niềm hy vọng được tiếp tục đón tiếp mọi người vào Ngày Thánh Mẫu năm 2027.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 8g40 cùng ngày với nghi thức cung nghinh Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima vào Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ trong bầu khí sốt mến, linh thiêng và thành kính.
.png)
.png)
.png)
Bài: Tươi Nguyễn & Ảnh: Truyền thông Marian Days (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Đan Viện Clara Thủ Đức: Mừng Đại lễ Mẹ Thánh Clara 2026
-
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Marian Days 2026 - Thánh lễ đại trào biệt kính Khiết Tâm Mẹ Maria -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Marian Days 2026 - Thánh lễ đại trào kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 47 - Nghi thức khai mạc và Thánh lễ đại trào biệt kính Mình Máu Thánh Chúa -
Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả: Hai ngày hồng ân với lễ truyền chức và tuyên khấn -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con khó khăn tại Giáo xứ Minh Hòa -
Thánh lễ Truyền chức Phó tế và Linh mục thuộc Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc khai trương cửa hàng 0 đồng tại Giáo điểm Tri Phú -
Lễ Tha Thứ Assisi 2026: Trái tim Lòng Thương Xót Phanxicô nơi Porziuncola -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Phục vụ bữa ăn cho các em thiếu nhi và trao tặng quà cho bà con dân tộc tại giáo điểm Bù Núi
bài liên quan đọc nhiều
- Cung hiến nhà nguyện Dòng Kín Cát Minh Sài Gòn
-
Lễ Khánh Thành Nhà dưỡng lão Vị Hoàng: “Yêu thương- Sống khỏe - Sống vui” -
Có thật là có “quỷ nhập” và “trừ quỷ”? -
Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Lễ Thánh Têrêsa Hài đồng & Lễ Thánh Têrêsa Avila -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố Năm Thánh Phanxicô nhân kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Phanxicô Assisi -
Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: Lễ an táng nữ tu Têrêsa Phan Thị Thanh Nhì và nữ tu Maria Trần Thị Kim Chi -
Dòng Thánh Thể - Tỉnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Thánh lễ Truyền Chức Linh mục và Phó tế ngày 02/12/2023 -
Lễ Truyền Chức phó tế và linh mục tại Học viện Phanxicô Thủ Đức -
Tân Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Bosco Việt Nam -
Văn phòng Đặc Trách Tu Sĩ Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo hướng dẫn cử hành Phụng vụ