Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Marian Days 2026 - Thánh lễ đại trào kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

TGPSG -- “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để lại cho chúng ta một ngọn lửa đang cháy trong lòng, để mỗi người mang ngọn lửa ấy về nhà và vào chính cuộc sống hôm nay.”

Đức Giám mục Phêrô Bùi Đại, Giám mục Phụ tá Giáo phận Phoenix, Hoa Kỳ, đã nhấn mạnh điều trên trong bài giảng tại Thánh lễ đại trào kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, được cử hành trọng thể vào lúc 19g00 thứ Sáu ngày 07.8.2026 (giờ Hoa Kỳ) tại Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ, Carthage, Missouri.

Thánh lễ do Đức Giám mục David L. Toups, Giám mục Giáo phận Beaumont, chủ tế.

Đồng tế với ngài có:

  • Đức Giám mục Brendan J. Cahill, Giám mục Giáo phận Victoria;
  • Đức Giám mục Carl A. Kemme, Giám mục Giáo phận Wichita;
  • Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh;
  • Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh;
  • Đức Giám mục Phêrô Bùi Đại, Giám mục Phụ tá Giáo phận Phoenix;
  • Các linh mục trong và ngoài Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

Tham dự Thánh lễ có các thầy phó tế, các tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Hoa Kỳ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước cung nghinh Mình Thánh Chúa và các Thánh Tử đạo Việt Nam từ Đền Thánh Mẹ Khiết Tâm tiến lên lễ đài.

Trước Thánh lễ, linh mục Tôma - Dụ Maria Nguyễn Tuấn Bình, CRM, thông báo về việc Đức Giáo Hoàng Lêô XIV ban ơn đại xá cho những ai tham dự Đại hội Thánh Mẫu 2026, với các điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

Mở đầu Thánh lễ là bài Bài ca ngàn trùng hào hùng dâng lên Thiên Chúa qua phần thể hiện của Ca đoàn Tổng hợp.

Tiếp đó, linh mục Gioan-Thành Maria Trần Quốc Toản, Tỉnh Phục vụ Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc tại Hoa Kỳ, phát biểu hân hoan mừng Chân phước Tử đạo Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, vị mục tử đã hiến dâng mạng sống vì đoàn chiên; đồng thời chào mừng quý Đức Giám mục, các linh mục, tu sĩ nam nữ và toàn thể khách hành hương.

Sau đó là nghi thức thượng tiến hương lên Thiên Chúa và dâng hương tôn kính các Thánh Tử đạo Việt Nam.

Trong bài giảng lễ, Đức Giám mục Phêrô Bùi Đại chia sẻ đặc biệt về các chứng nhân anh dũng tử đạo Việt Nam. Các ngài đã can đảm bước theo Chúa Giêsu, tuyên xưng đức tin và hy sinh vì tình yêu Chúa.

Ngài nhắc đến Thánh Anrê Phú Yên khi ở độ tuổi 19 và là một thầy giảng. Khi bị bắt và giải ra trước quan tòa để chịu án tử hình, họ hỏi ngài: “Anh có sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đức tin của mình không?” Ngài đã trả lời một câu đầy sâu sắc và quả quyết: “Nếu Thiên Chúa cho tôi 1.000 mạng sống, tôi cũng xin dâng lại tất cả cho Thiên Chúa.”

Ngài chia sẻ:

“Đó là một trong những bài học tuyệt đẹp mà chúng ta học được từ các Thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài coi đức tin của mình là vô cùng quý giá, là tất cả đối với các ngài, vượt trên mọi của cải vật chất, tiền bạc, vượt trên mọi điều tốt đẹp hay bất kỳ điều gì thuộc về trần thế mà các ngài có.

Trong cuộc sống hôm nay, tiền bạc quan trọng và cần thiết để mua một cuộc sống thoải mái, để nuôi sống bản thân, nhưng nó không phải là tất cả và không thể mua được mọi thứ. Các Thánh tử đạo Việt Nam đã dạy chúng ta rằng: Đức tin mới là điều quan trọng nhất. Và việc sống đức tin, sống mối quan hệ cá nhân chan chứa tình yêu thương với Chúa Giêsu, việc trò chuyện, chia sẻ với Ngài về cuộc sống mới là điều quan trọng nhất, và điều đó không bao giờ biến mất và không ai có thể tước đoạt được.”

Ngài tiếp tục quảng diễn:

“Có những chữ anh chị em đã đọc thuộc lòng và không còn dùng đến những từ này khi nói chuyện ngoài đời nữa. Ví dụ: thiêng liêng sáng láng vô cùng, chuộc kẻ làm tôi, Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng. Môi miệng chúng ta đọc quen đến mức tai không còn nghe lạ nữa. Nhưng có biết bao đêm hơn 200 năm trước, những giáo hữu đã đọc những chữ đó không thành tiếng, chỉ môi nhấp máy trong bóng tối; giữ một quyển kinh trong nhà là một điều nguy hiểm.

Họ không có sách, chỉ có trí nhớ, những chữ học được từ cha mẹ nhắc đi nhắc lại trong thầm lặng. Nếu mình không giữ, sẽ không còn ai giữ nữa. Những chữ đó đến được với anh chị em hôm nay qua môi miệng của chính những người như thế. Và điều đó có nghĩa là mỗi khi đọc những lời kinh đó, chúng ta không chỉ đọc kinh, chúng ta đang tiếp nối một sợi chỉ vô hình chưa bao giờ đứt, nối miệng chúng ta hôm nay với miệng của những người đã chết vì không chịu im lặng.

Vậy câu hỏi của ngày lễ hôm nay không phải là các Thánh tử đạo Việt Nam có dũng cảm hay không, mà là tình yêu nào đã nâng đỡ và gìn giữ các ngài? Và tình yêu đó có đang nâng đỡ và gìn giữ chúng ta hôm nay không?

Anh chị em có bao giờ nghe một lời hứa mà mình chưa dám tin cho đến ngày cần đến nó nhất không? Chúa Giêsu nói: ‘Khi người ta bắt nộp các con thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Và không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.’

Miệng người môn đệ mở ra trước quan tòa, và tình yêu của Thiên Chúa không rút lui vào lúc nguy nan nhất. Chính lúc đó, Người đến gần hơn, nói qua chính con người trống rỗng đó và không buông tay cho đến câu cuối cùng của chính đoạn Tin Mừng: ‘Ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu.’”

Kết thúc bài giảng, ngài nhắn nhủ:

“Đây không phải là câu chuyện của những người đã khuất mà chúng ta đứng ngoài nhìn vào. Các ngài không để lại cho chúng ta một tấm gương để ngưỡng mộ từ xa. Các ngài để lại cho chúng ta một ngọn lửa đang cháy trong chính lòng mình. Và ngọn lửa đó, anh chị em sẽ mang về nhà và vào trong chính cuộc sống hôm nay.”

Sau phần giảng lễ, Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 21g30 với lời cảm ơn của Đức Giám mục David L. Toups. Ngài gửi lời cảm ơn đến tất cả các Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, ban phục vụ Đại hội Thánh Mẫu và tất cả khách hành hương tham dự. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng khi được tham dự và chứng kiến đức tin mạnh mẽ của người dân Việt Nam.

Bài: Tươi Nguyễn & Ảnh: Truyền thông Marian Days (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top