Dòng Anh Em Hèn Mọn - Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam: 23 khấn sinh tuyên khấn

Dòng Anh Em Hèn Mọn - Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam: 23 khấn sinh tuyên khấn

TGPSG -- “Đời sống tận hiến không chỉ là một lời cam kết được tuyên đọc trong ngày khấn, nhưng là một hành trình vượt qua từng ngày.”

Linh mục Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, Bề trên Giám tỉnh Tỉnh dòng Anh Em Hèn Mọn, chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ tuyên khấn của 23 tu sĩ Dòng Anh Em Hèn Mọn, được cử hành lúc 9g00 thứ Năm, ngày 17.09.2026, tại nhà thờ Tân Đức, Hạt Thủ Thiêm, số 618 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TPHCM.

Đồng tế với ngài có linh mục Phêrô Trần Văn Bình, Giám sư Khấn viện; linh mục Giuse Ngô Ngọc Khanh, Thư ký Huấn luyện; linh mục Giuse Phạm Văn Bình, Phó Tỉnh Phục vụ; linh mục Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, nguyên Tỉnh Phục vụ; cùng hơn 100 linh mục Dòng Anh Em Hèn Mọn và các linh mục khách. Hai thầy phó tế cũng hiện diện để phục vụ và tham dự nghi thức tuyên khấn của các khấn sinh.

Tham dự Thánh lễ có đông đảo tu sĩ, thân nhân và gia đình các khấn sinh, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Đức, các hội đoàn cùng cộng đoàn dân Chúa từ nhiều nơi quy tụ về, hiệp thông cầu nguyện cho các anh trong ngày trọng đại của đời tận hiến.

Hai mươi ba khấn sinh tuyên khấn, gồm:

  • Tu sĩ Giuse Phạm Anh Chung, OFM
  • Tu sĩ Martinô Nguyễn Ngọc Đăng, OFM
  • Tu sĩ Gioan Baotixita Chu Khắc Hậu, OFM
  • Tu sĩ Giuse Phạm Quang Hiệu, OFM
  • Tu sĩ Nguyễn Đức Hòa, OFM
  • Tu sĩ Phạm Nguyễn Minh Hoàng, OFM
  • Tu sĩ Gioakim Nguyễn Văn Hưởng, OFM
  • Tu sĩ Phêrô Trần Khôi, OFM
  • Tu sĩ Giuse Kuim, OFM
  • Tu sĩ Carôlô Trần Văn Lộc, OFM
  • Tu sĩ Giuse Trần Minh Lực, OFM
  • Tu sĩ Giuse Nguyễn Ngọc Sơn, OFM
  • Tu sĩ Micae Nguyễn Văn Sơn, OFM
  • Tu sĩ Giuse Bùi Tấn Tài, OFM
  • Tu sĩ Maria Antôn Nguyễn Văn Thắng, OFM
  • Tu sĩ Giuse Trần Văn Thắng, OFM
  • Tu sĩ Giuse Nguyễn Xuân Thể, OFM
  • Tu sĩ Antôn Nguyễn Hoàng Thi, OFM
  • Tu sĩ Giuse Nguyễn Quang Thiên, OFM
  • Tu sĩ Gioan Baotixita Lê Hồng Thuyên, OFM
  • Tu sĩ Phanxicô Xaviê Phan Văn Tuấn, OFM
  • Tu sĩ Phêrô Lê Hữu Tuyển, OFM
  • Tu sĩ Phanxicô Xaviê Lê Đại Vương, OFM.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước Thánh giá và cung nghinh Lời Chúa chung quanh khuôn viên nhà thờ trước khi tiến vào cung thánh.

Từ bỏ chính mình để bước theo Đức Kitô

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước chào mừng các linh mục, tu sĩ và cộng đoàn hiện diện. Ngài mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân ơn gọi Chúa đã trao ban cho 23 anh em, đồng thời cầu xin Chúa ban ơn để các khấn sinh luôn trung thành với lời cam kết và quảng đại dấn thân phục vụ Thiên Chúa cùng Giáo hội.

Trong bài giảng, khai triển câu Lời Chúa: “Ai sống theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”, linh mục Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước chia sẻ về ý nghĩa của đời sống thánh hiến qua mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô và linh đạo thánh Phanxicô Assisi.

Ngài quảng diễn:

“Đời sống tận hiến không chỉ là một lời cam kết được tuyên đọc trong ngày khấn, nhưng là một hành trình vượt qua từng ngày: vượt qua chính mình, những ích kỷ, tham vọng và sự quy hướng về bản thân, để thuộc trọn về Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.

Nhìn lên gương thánh Phanxicô Assisi, người đã kết hợp mật thiết với Đức Kitô chịu đóng đinh, các khấn sinh được mời gọi sống mầu nhiệm thập giá không phải như một gánh nặng, nhưng như con đường của tình yêu. Thánh Phanxicô đã đón nhận cuộc vượt qua của Đức Kitô bằng một tình yêu sâu xa, để rồi chính cuộc đời ngài trở thành chứng từ sống động cho niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu.

Với lời khấn vâng phục, người tu sĩ được mời gọi vượt qua ý riêng để tìm kiếm và thực thi thánh ý Thiên Chúa. Mỗi lần từ bỏ một ý riêng, một tham vọng hay sự an toàn cá nhân để trung thành hơn với Tin Mừng và sứ mạng của Hội dòng, người tu sĩ đang thực hiện một cuộc ‘vượt qua’ trong đời sống thường ngày.

Đối với lời khấn khó nghèo, linh đạo Phanxicô mời gọi người tu sĩ sống tinh thần nghèo khó như một sự tự do nội tâm. Trong một xã hội dễ dàng đánh giá con người dựa trên tài sản và mức độ hưởng thụ, sự nghèo khó tự nguyện trở thành một chứng tá cho Tin Mừng, giúp người tu sĩ hướng lòng về kho tàng không hư nát trên trời.

Còn đời sống khiết tịnh mở ra một con đường yêu thương rộng lớn. Người tu sĩ không khép kín nơi chính mình nhưng mở rộng con tim để đón nhận mọi người như anh chị em. Trong đời sống cộng đoàn, sự khiết tịnh được thể hiện qua khả năng lắng nghe, cảm thông, tha thứ và đón nhận nhau, nhất là khi gặp những khác biệt và thử thách.

Đời sống huynh đệ chân thành chính là một chứng tá cụ thể cho sự hiện diện của Nước Thiên Chúa ngay giữa đời sống con người.”

Kết thúc bài giảng, ngài nhắn nhủ 23 khấn sinh hãy mang theo hành trang là gia sản thiêng liêng của hơn 800 năm linh đạo Phanxicô, sống trọn vẹn ba lời khấn với một con tim luôn cháy lửa hy vọng. Đồng thời, ngài cầu xin Đức Maria và thánh Phanxicô Assisi luôn đồng hành, nâng đỡ các tân khấn sinh trên hành trình tận hiến.

Sau bài giảng, nghi thức tuyên khấn trọng thể được cử hành.

Linh mục Phêrô Trần Văn Bình, Giám sư Khấn viện, giới thiệu các khấn sinh với Bề trên Phụ tỉnh và Bề trên Giám tỉnh. Trước lời thẩm vấn, 23 khấn sinh bày tỏ ước nguyện tận hiến trọn đời cho Thiên Chúa, bước theo Đức Giêsu Kitô trong Dòng Anh Em Hèn Mọn thuộc Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam.

Trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn cùng hát Kinh Cầu Các Thánh, trong khi 23 khấn sinh phủ phục trước bàn thờ. Hình ảnh những người con tự nguyện từ bỏ mình để thuộc trọn về Thiên Chúa diễn tả cách sâu sắc tâm tình phó thác và hiến dâng.

Lần lượt, từng khấn sinh quỳ trước Bề trên Giám tỉnh, đặt tay mình trong tay ngài và tuyên khấn giữ đức vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh theo Tu luật và Hiến pháp của Dòng Anh Em Hèn Mọn cho đến trọn đời.

Sau lời tuyên khấn, chủ tế đọc lời nguyện thánh hiến, xin Chúa Thánh Thần gìn giữ các tân khấn sinh luôn trung thành với điều đã cam kết, sống đời khiết tịnh, thanh bần, vâng phục và quảng đại phục vụ Giáo hội. Sau đó, các tân khấn sinh được trao huy hiệu và đón nhận lời chúc bình an từ các linh mục, tu sĩ trong gia đình Dòng Anh Em Hèn Mọn.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện 23 tân khấn sinh bày tỏ lòng tri ân đến Bề trên Phụ tỉnh, Bề trên Giám tỉnh, các linh mục, tu sĩ, những người phụ trách đào tạo và cộng đoàn Giáo xứ Tân Đức; cách riêng là linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh, các linh mục phó, Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa đã tạo điều kiện để Thánh lễ tuyên khấn được cử hành sốt sắng tại nhà thờ Giáo xứ Tân Đức.

Các tân khấn sinh cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ, thân nhân và ân nhân, những người đã âm thầm nâng đỡ và đồng hành với các anh trong hành trình ơn gọi. Trước ngày tuyên khấn, 23 tu sĩ đã dành thời gian tĩnh tâm, cầu nguyện và nhìn lại hành trình ơn gọi theo gương thánh Phanxicô, ngôn sứ Êlia và các thánh trong gia đình Phanxicô.

Đáp lời, linh mục Gioan Thiên Chúa thay mặt nhà dòng cảm ơn các bậc cha mẹ đã quảng đại hy sinh, giáo dục và nâng đỡ con cái trên hành trình dâng hiến cho Thiên Chúa; đồng thời tri ân các linh mục, tu sĩ nam nữ và những người đã đồng hành với các khấn sinh trong tiến trình đào tạo.

Ngài cũng cảm ơn linh mục chánh xứ, các linh mục phó, Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn và cộng đoàn Giáo xứ Tân Đức đã quảng đại cộng tác, chuẩn bị và cầu nguyện cho các tân khấn sinh. Từ ngày tuyên khấn, 23 anh em chính thức được đón nhận trọn vẹn vào gia đình Dòng Anh Em Hèn Mọn và tiếp tục bước đi trên hành trình tận hiến được vun đắp qua nhiều thế kỷ.

Trong lời huấn từ cuối lễ, linh mục Gioan Thiên Chúa mời gọi 23 tân khấn sinh luôn gắn bó mật thiết với Đức Giêsu Kitô, sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa theo gương ngôn sứ Êlia, đồng thời biết lắng nghe và suy niệm Lời Chúa như Đức Maria.

Hành trình phía trước chắc chắn sẽ có những ngày thuận lợi nhưng cũng không thiếu thử thách. Tuy nhiên, các tân khấn sinh không bước đi một mình, bởi luôn có sự đồng hành của cộng đoàn Anh Em Hèn Mọn, gia đình và những người thân yêu.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30, mở ra một chặng đường mới trong hành trình tận hiến và phục vụ của 23 tu sĩ Dòng Anh Em Hèn Mọn thuộc Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam. Trong lời sai đi, cộng đoàn cùng nghe:

“Xin sai con vào trần thế như muối và men... Vì tình yêu con quyết ra đi, trọn đời con xin dấn thân phục vụ.”

Từ bàn thờ Thánh Thể, các tân khấn sinh lên đường mang theo lời cam kết đã trao dâng, niềm vui của ngày hồng phúc và gia sản thiêng liêng của thánh Phanxicô Assisi, để tiếp tục sống Tin Mừng giữa lòng Giáo hội và phục vụ anh chị em bằng đời sống đơn sơ, khiêm nhường và tình yêu.

Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Gx Tân Đức (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top