Đan Viện Clara Thủ Đức: Mừng Đại lễ Mẹ Thánh Clara

Đan Viện Clara Thủ Đức: Mừng Đại lễ Mẹ Thánh Clara

TGPSG -- “Tên ‘Clara’ nghĩa là ‘trong sáng’. Mẹ của ngài mong muốn đặt tên ấy cho bà khi chịu phép Rửa, với hy vọng rằng bà sẽ tỏa sáng và soi sáng Giáo Hội.”

Trên đây là chia sẻ của linh mục Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước - Tỉnh Phục vụ Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam - khi chủ tế Thánh lễ kính trọng thể Thánh nữ Clara, diễn ra vào lúc 8g30 ngày 11.08.2025 tại Dòng Kín Thánh Clara Thủ Đức.

Đồng tế với ngài có nhiều linh mục OFM và các linh mục khách, với sự tham dự đông đảo các tu sĩ nam nữ thuộc các hội dòng quanh khu vực, cùng các anh chị hội đoàn Phan Sinh và giáo dân lân cận.

Trong bài giảng, triển khai câu Lời Chúa: “Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15,8), linh mục Gioan Thiên Chúa dẫn dắt cộng đoàn đi qua những điểm nhấn sâu sắc về đời sống và sứ mạng của Thánh Clara, được soi sáng bởi Bài ca Anh Mặt Trời - tác phẩm tròn 800 năm tuổi.

Bài ca sinh ra từ khổ đau và cầu nguyện

Để hiểu được giá trị của bài ca, trước hết cần trở về bối cảnh ra đời của nó.

Năm 1225, trong khi dưỡng bệnh tại túp lều đơn sơ ở đan viện Đamiano - nơi Thánh Clara và các chị em đang sống - Thánh Phanxicô phải chịu đau đớn thể xác đến mức gần như không thể ngủ. Ngài còn rơi vào khủng hoảng đức tin và thốt lên: “Lạy Chúa, xin mau giúp con trong cảnh bệnh tật, để con đủ sức kiên nhẫn chịu đựng.”

Trong đêm tối ấy, Chúa phán trong tâm trí ngài: “Này người tu sĩ, nếu đổi những khốn khó bệnh tật của ngươi để lấy một kho báu, ngươi nghĩ sao? Hãy vui mừng, vì từ nay ngươi sẽ vững dạ như thể đã ở trong vương quốc của Ta.”

Chính từ niềm an ủi ấy, Thánh Phanxicô đã sáng tác Bài ca Anh Mặt Trời - lời ngợi khen Chúa qua muôn loài thụ tạo, những gì thân thuộc hằng ngày và không thể thiếu cho sự sống.

Dấu ấn âm thầm của Thánh Clara

Nhưng câu chuyện không chỉ là của riêng Thánh Phanxicô.

Trong thời gian ngài bệnh nặng, Thánh Clara cùng các chị em đã kiên trì chăm sóc, cầu nguyện và nâng đỡ ngài. Chính sự hiện diện bền bỉ và âm thầm ấy như một dòng suối mát len lỏi vào từng câu chữ của bài ca, biến nó thành không chỉ là lời ca tụng Thiên Chúa, mà còn là chứng từ sống động về tình huynh đệ và sức mạnh của sự nâng đỡ nhau trong gian khó.

Clara - nguồn cảm hứng ánh sáng

Từ đây, bài giảng dẫn cộng đoàn đến một phát hiện thú vị: tên “Clara” nghĩa là “trong sáng”, trùng hợp kỳ diệu với chủ đề ánh sáng trong Bài ca Anh Mặt Trời. Thánh Phanxicô đã ca ngợi ánh sáng bằng ba tính từ: “trong sáng”, “cao quý”“diễm lệ” - như thể khắc họa chính phẩm chất và ánh sáng nội tâm của Thánh nữ.

Tinh thần huynh đệ được sống động hóa

Không chỉ tỏa sáng về thiêng liêng, Thánh Clara còn sống trọn tinh thần huynh đệ qua những cử chỉ nhỏ bé nhưng thấm đượm tình yêu, như tự tay đắp mền cho chị em trong những đêm giá lạnh. Với ngài, mọi người không phải là đối thủ hay đầy tớ, mà là bạn đồng hành cùng nhau tiến về Chúa.

Tiếp nối ánh sáng của Đức Kitô

Linh mục Gioan Thiên Chúa kết nối câu chuyện từ thế kỷ XIII với thực tại hôm nay: "Các chị em Dòng Clara vẫn tiếp tục chiêm ngắm vẻ đẹp Đức Kitô nơi khuôn mặt đơn sơ của mỗi người, nhận ra sự phong phú ân sủng khi hiến dâng đời mình cho Chúa. Mỗi lần chúng ta tạ ơn và ca tụng Ngài, cũng là lúc nhận ra ánh sáng vinh quang của Đức Giêsu trên gương mặt anh chị em mình - dù mong manh yếu đuối."

Thánh lễ tiếp nối với phần dâng lời nguyện và phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, nữ tu Bề Trên Đan Viện Thánh Clara Thủ Đức đã có lời cảm ơn các linh mục, tu sĩ nam nữ, ân nhân, thân nhân đã đến tham dự và hiệp dâng Thánh lễ; cảm ơn Hội đồng Mục vụ, ca đoàn và cộng đoàn Giáo xứ Thánh Linh đã đồng hành, hỗ trợ Đan Viện bằng nhiều cách.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 9g45 cùng ngày, trong bầu khí hân hoan và tình hiệp thông. Mỗi người ra về mang theo ánh sáng và niềm vui của ngày mừng bổn mạng Dòng Clara, để ánh sáng ấy tiếp tục tỏa rạng trong từng lời cầu nguyện, từng việc bác ái, và trong chính cuộc sống hằng ngày - như món quà dâng lên Thiên Chúa và như nhịp nối yêu thương giữa mọi tâm hồn.

Bài: Minh Hà - Ảnh: Nguyên Long (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top