Đan Viện Clara Thủ Đức: Mừng Đại lễ Mẹ Thánh Clara 2026

TGPSG – “Hãy ở lại trong Chúa và sinh hoa trái.”

Trên đây là lời nhắn nhủ của linh mục (Lm) Giuse Phạm Văn Bình, Phó Tỉnh phục vụ Tỉnh dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam, khi chủ tế Thánh lễ mừng kính trọng thể Thánh nữ Clara, diễn ra vào lúc 8g30 ngày 11.08.2026, tại Dòng Kín Thánh Clara Thủ Đức.

Đồng tế với ngài có tám linh mục (OFM), cùng với sự tham dự đông đảo của các tu sĩ nam nữ thuộc các hội dòng, các anh chị huynh đệ đoàn Phan sinh và giáo dân lân cận.

Trong bài giảng, linh mục Giuse mời gọi các nữ tu đan viện “ở lại trong Chúa và sinh hoa trái”, trở nên ánh sáng cho người khác, đồng thời nhận ra sự hiện diện của Đức Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Ngài chia sẻ:

Ở lại trong Chúa và sinh hoa trái

“Ngày hôm nay, chúng ta rất vui mừng được tụ họp nơi đây. Cho dù có rất nhiều anh chị em đang phải ngồi ở ngoài sân, có nắng, có nóng và có thể cũng có nhiều điều làm chúng ta phân tâm hơn so với những người đang ở trong nhà thờ, nhưng không sao, Chúa hiểu lòng chúng ta và chúng ta hiểu lòng của nhau. Điều quan trọng là chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa.

Chúng ta cũng cảm tạ Chúa vì một người nữ của chúng ta là Mẹ Clara.

Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan mời gọi chúng ta: “Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em.” Khi ở lại trong Chúa như vậy, chúng ta có thể sinh nhiều hoa trái. Cũng như Thầy đã ở lại trong Chúa Cha và sinh nhiều hoa trái. Vậy thì hoa trái ở đây là gì? Hoa trái chính là tình yêu và ân sủng Chúa dành cho chúng ta.”

Trở nên ánh sáng cho người khác

“Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô Tông đồ nói rằng: ‘Ánh sáng bừng lên nơi tối tăm.’

Ánh sáng đây chính là ánh sáng của Đức Giêsu. Người từ trời cao xuống thế, trở thành ánh sáng của Thiên Chúa và soi chiếu cho toàn thể nhân loại, nhằm giúp mọi người trở về với ngôi nhà của mình, trở về với Thiên Chúa. Người ta nhìn vào đời sống cầu nguyện, nhìn vào đời sống yêu thương, nhìn vào giờ chầu Thánh Thể, nhìn vào lòng yêu mến của các chị em đan viện và nhận ra rằng: ‘À, Chúa đang hiện diện nơi đây.’ Và không chỉ là Chúa hiện diện trên toàn thế giới, mà Chúa hiện diện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.”

Đức Giêsu ở lại trong Bí tích Thánh Thể

“Trong một số tài liệu của Thánh Phanxicô, chẳng hạn trong thư gửi toàn dòng, ngài đã nói đến việc Đức Chúa Giêsu Kitô ẩn mình trong hình bánh nhỏ bé. Thiên Chúa tối cao, cao cả và vĩ đại lại thu mình trong một tấm bánh rất nhỏ, đến mức người ta tưởng chỉ là bánh mà thôi: ‘Làm gì có Thiên Chúa ở trong đó?’

Vậy mà, trong mầu nhiệm của Bí tích Thánh Thể, Thiên Chúa tối cao ấy lại ẩn mình trong hình bánh, như lời của Chúa Giêsu. Trong di chúc của mình, Thánh Phanxicô cũng mời gọi mọi người hãy nhận ra điều này: nơi trần gian, chúng ta không thấy gì khác về Con Thiên Chúa theo phương diện thể lý, ngoài Mình và Máu rất thánh của Người.”

Đón nhận Đức Giêsu mỗi ngày

“Khi Chúa Giêsu chịu chết trên Thập Giá, đó không phải là điểm kết thúc. Người đã phục sinh để tiếp tục ở lại với chúng ta trong Bí tích Thánh Thể. Thế nên, đừng chỉ dừng lại ở Thập Giá của Đức Giêsu Kitô, mà hãy đến với Bí tích Thánh Thể. Đó là mầu nhiệm của Đấng Phục Sinh, Đấng ở lại với chúng ta.”

Kết thúc bài giảng, linh mục Giuse mong muốn các nữ tu đan viện vẫn tiếp tục cầu nguyện, không chỉ cho riêng đời sống thánh hiến, mà còn cầu nguyện cho tất cả mọi người mỗi ngày để trở nên thánh thiện hơn.

Thánh lễ được tiếp nối với phần dâng lời nguyện và phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, nữ tu Bề trên Đan viện Thánh Clara Thủ Đức đã có lời cảm ơn đến các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các ân nhân, thân nhân, ca đoàn Cecilia, cộng đoàn các giáo xứ gần xa đã đến tham dự, hiệp dâng Thánh lễ và đã đồng hành, hỗ trợ đan viện bằng cách này cách khác.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 09g45 cùng ngày. Mọi người hân hoan chúc mừng nhau trong niềm vui đón nhận ơn thiêng của ngày mừng bổn mạng Dòng Clara.

Bài & Ảnh: Nhóm MVTT Thủ Thiêm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top