Đại chủng viện thánh Giuse: Ngày thế giới truyền giáo lần thứ 84

Đại chủng viện thánh Giuse: Ngày thế giới truyền giáo lần thứ 84

“… Với đôi mắt tâm hồn rộng mở ra với chân trời Truyền giáo bao la, chúng ta cảm nhận rằng trong Giáo Hội, hết thảy chúng ta đều đảm nhận vai trò loan báo Tin Mừng. Nhiệt tâm thừa sai vốn luôn luôn là dấu hiệu sức sống mãnh liệt của các Giáo hội chúng ta, và sự hợp tác là chứng tá hùng hồn nhất của tình huynh đệ và liên đới. Nó đem lại khả năng thuyết phục cho những nhà rao giảng Tình Yêu cứu độ!” (Sứ điệp Truyền giáo 2010).

Theo định kỳ hằng năm của Đại Chủng viện thánh Giuse, vào ngày thứ sáu trước Chúa nhật Truyền giáo, các thầy Đại Chủng viện sẽ tổ chức buổi sinh hoạt và cầu nguyện đặc biệt cho ‘Ơn gọi truyền giáo’.

Buổi sinh hoạt và cầu nguyện cho ‘Ơn gọi truyền giáo’ năm nay được tổ chức vào lúc 19g00 thứ sáu ngày 22/10/2010,  quy tụ gần 500 tham dự viên với chủ đề “Xây dựng sự hiệp thông Giáo hội là chìa khoá của việc truyền giáo”. Ngoài những thành phần tham dự là linh mục, tu sĩ, chủng sinh như các năm trước, năm nay còn có một số đông các bạn trong câu lạc bộ Nhịp Bước Sinh Viên thuộc giáo xứ Đaminh.

Thành phần tham dự

- Chủ nhà: Cha Giám đốc ĐCV, Cha Tổng Linh hướng ĐCV, Quý cha giáo ĐCV, Quý thầy ĐCV;
- Các linh mục: Đaminh Ngô Quang Tuyên, Giuse Vũ Hữu Hiền, Giuse Đặng Chí Lĩnh, Giuse Đỗ Trung Thành, Đaminh Vũ Minh Danh, Giuse Trần Hồng Quân;
- Các nữ tu: dòng thánh Phaolô Thiện Bản,
dòng thánh Phaolô de Charles, học viện Tôma, học viện Giêrađô, học viện Nguyễn Văn Bình;
- Anh em chủng sinh dự bị niên khoá 2010 -2011 và anh em dự tu trong TGP;
- Các bạn trẻ CLB Nhịp Bước Sinh Viên giáo xứ Đaminh.

Sơ lược chương trình

- Phần I: Bối cảnh truyền giáo năm 2010

o Truyền giáo hôm nay
o Hướng đến một thế giới được phúc âm hoá

- Phần II: Sinh hoạt theo chủ đề

o Hiệp thông với Chúa
o Hiệp thông với anh em
o Hiệp thông hướng đến sứ vụ
o Để Tin Mừng… dậy men

- Phần III: Cầu nguyện – bế mạc

Tâm truyền giáo

“Chính ở điểm này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13,35).

Trong phần I, một loạt những phóng sự và số liệu thống kê được nêu lên giúp mọi người có cái nhìn khái quát hơn về tình hình thế giới và thực trạng của Giáo hội Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức của thời đại. Từ đó, thôi thúc dấn thân cho công cuộc truyền giáo trong lòng mọi người.

Bảng Thống kê: DÂN SỐ THẾ GIỚI – DÂN SỐ CÔNG GIÁO
         
Châu
Số dân
Số tín hữu Công giáo
Tỉ lệ %
Phi
973,417,000 (+ 29,674,000)
172,950,000 (+ 8,025,000)
 17.77 % (+ 0.29)
Mỹ
913,080,000 (+ 5,687,000)
576,149,000 (+ 7,579,000)
63.10 % (+ 0.44)
Á
4,067,884,000 (+ 42,914,000)
124,046,000 (+ 3,152,000)
3.05 % (+ 0.05)
Âu
709,109,000 (+ 2,311,000)
283,433,000 (+ 193,000)
 39.97 % (- 0.1)
Đại Dương
34,863,000 (+ 670,000)
9,136,000 (+ 109,000)
 26.23 % (- 0.2 )
Tổng số
6,698,353,000
(+ 81,256,000)
1,165,714.000
(+ 19,058,000)
 17.40%
(+ 0.07)
Những thôi thúc dấn thân truyền giáo được diễn tả trong phần II với những chia sẻ, đúc kết kinh nghiệm thiêng liêng cũng như kinh nghiệm mục vụ của các thầy trong ĐCV.

Đại diện cho anh em của khoá 12 và 13, anh Anphongsô Nguyễn Quang Hiển chia sẻ: “Giêsu ơi, Chúa gọi con theo Ngài. Vậy xin Chúa lo việc nhà con, cũng xin cho con biết lo việc nhà Chúa.”

Đại diện khoá 10 và 11, anh Giuse Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết: “Bản thân con khi nghiền ngẫm những tâm tình chia sẻ của thầy Lucianô về sự bất công trong lần thầy đi khám ở bệnh viện mà không cần thứ tự ưu tiên: con thiết nghĩ rằng cuộc sống chắc chắn không thể không có những bất công nhưng chúng ta đừng có bao giờ tạo thêm những bất công nữa nếu không muốn nói là chúng ta phải có nhiệm vụ làm giảm bớt những bất công đó.”

Đại diện cho anh em khoá 9, anh Giuse Đinh Quang Lâm cho biết: “Hình ảnh linh mục, tu sĩ cùng với các đoàn thể thăm viếng những gia đình nguội lạnh, những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian đi công tác mục vụ đã để lại trong lòng anh em những thiện cảm và ấn tượng tốt đẹp và thôi thúc ơn gọi truyền giáo của mình.”

Thêm vào đó là một bài phóng sự đặc biệt về những hoạt động truyền giáo trong thời gian qua đã và đang giúp các bạn sinh viên trong câu lạc bộ Nhịp Bước Sinh Viên từng ngày nhận thấy ‘tinh thần truyền giáo không chỉ dành riêng cho các bậc tu sĩ nhưng đó còn là trách nhiệm chung của tất cả mọi người Kitô hữu’. Và trách nhiệm đó, chỉ xuất phát từ những con người có tâm truyền giáo thật sự, bằng những hành động cụ thể chứ không chỉ qua những lời nói suông.

Ngay trong đêm hôm nay, nghi thức rước sách Tin Mừng và thắp lửa từ nến Phục sinh để cùng nhau làm nên ánh lửa logo truyền giáo như một hành động quyết tâm ra đi của các tham dự viên. Cùng với Chúa và cùng với nhau, mọi người mang trong mình một niềm khao khát, một ơn gọi, một sứ mạng truyền giáo đem Chúa đến với mọi người.

Buổi sinh hoạt và cầu nguyện hôm nay kết thúc lúc 21g40. Tuy nhiên, những gì còn đọng lại thật ý nghĩa vì chương trình không kết thúc ở đó nhưng mở ra một tương lai tươi sáng với những tâm hồn truyền giáo đã sẵn sàng ra đi theo lời mời gọi của Chúa.

Một nữ tu dòng Thánh Phaolô cho biết: “Tôi đã tham dự nhiều buổi sinh hoạt cầu nguyện cho ơn gọi truyền giáo, và năm nào cũng đều có những nét khác biệt, độc đáo riêng. Năm nay, các thầy chia sẻ thật ý nghĩa và những kinh nghiệm thực tế của các thầy thật sự là những điều quý giá, đầy xúc động.”

Ước mong những kinh nghiệm ấy sẽ như một tiếng vang mời gọi thêm nhiều thợ gặt lành nghề đến với cánh đồng truyền giáo bao la của Chúa.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top